Bài Thơ: NỬA TÌNH EM (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: NỬA TÌNH EM (Tác giả: Hoàng Anh)

NỬA TÌNH EM
Thơ: Hoàng Anh

Nơi phi trường em dõi bước anh đi
Vầng mây trắng thiên di về xứ lạnh
Con chim nhạn liếc nhìn em vỗ cánh
Nụ hôn nào tránh được cuộc chia ly

Sinh ngược mùa em chẳng được vu quy
Lời ước thệ ai vì em .. bối rối
Anh đếm mãi ngàn vạn đêm chờ đợi
Em mỏi mòn chới với nửa tình thơ

Về thôi anh thắp lửa sáng cơn mơ
Lau giọt lệ thẫn thờ vương mí mắt
Giấu nỗi nhớ gửi về anh ngằn ngặt
Em đếm mùa trăng cắt nửa vầng trăng

Nửa tình thơ treo dưới ngọn hải đăng
Biển dậy sóng đợi thuyền sang hò hẹn
Về anh nhé trả tình em xao xuyến
Nụ hôn đầy ngọt lịm … bến bờ em.

Hoàng Anh 6/5/19

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sao Mai
Sao Mai
4 years ago

Chị iu

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
4 years ago

Hay lắm H A , vui khỏe nhé

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
4 years ago

Em lại đi du lịch chúc em luôn vui khỏe m.mắn nhé em.anh luôn bên em mà x.đẹp ơi

Sám Hối
Sám Hối
4 years ago

Chiều vui nhé

Hien Thuc Le
Hien Thuc Le
4 years ago

Hay lắm chị

Danh Tử
Danh Tử
4 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm em

Thành Sơn Nguyễn
Thành Sơn Nguyễn
4 years ago

Thơ hay lắm em

Thanh Tran
Thanh Tran
4 years ago

Sân ga chiều tiễn đưa thì hay hơn em

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Bài thơ hay…

Thanh Tran
Thanh Tran
4 years ago

Thơ hay
Tình em là bến bờ
Tình anh là biển rộng phải không em ?

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
4 years ago

Định … sang thăm a Ủn Triều Tiên hả ?

Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Thơ rất hay… Chúc mừng em … chúc em buổi chiều vvhp…

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
4 years ago

Một đg tầu có mấy sân ga
Nơi anh qua nơi nào em đứng ngóng
Thời gian ơi khi nào tim lắng đọng
Khát khao này xao động quá trong anh !

Hàn Phong Tử
Hàn Phong Tử
4 years ago

Đi du lịch nữa hả tỷ

Chu Duy Mạnh
Chu Duy Mạnh
4 years ago

Về đi em.. Sân ga chiều vắng lạnh
Cơn mưa cuối mùa đã tạnh lâu rồi
Về nhà thôi, anh vẫn ngồi chờ đợi
Vạt nắng muộn đan từng sợi nhớ thương
Về bên nhau buồn thôi vương đáy mắt
Kề vai nhau chờ nắng tắt đón hôn hoàng….

Bài hay lắm em… Vui vui cùng chút nha…

Hung Manh Vu
Hung Manh Vu
4 years ago

Mới có nửa tình thôi mà đã dài như đoàn tàu hỏa

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
4 years ago

Hay thế nàng iu

Tran Quoc Hung
Tran Quoc Hung
4 years ago

Xinh thế!

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
4 years ago

Rất tuyệt vời nàng iu ơi

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
4 years ago

Chj iu

Ta Vjn
Ta Vjn
4 years ago

Thương quá đi ???

Hoàng Nguyên
Hoàng Nguyên
4 years ago

bài thơ hay lắm em. chúc em buổi tối vui nhiều nha

Tuyên Nguyễn
Tuyên Nguyễn
4 years ago

Trông gấu nhỉ

Truong Dao Ba
Truong Dao Ba
4 years ago

Hay thía nàng thơ xinh đẹp …

VỚI EM THÔI

Anh sẽ về gọi gió thuỷ triều lên
Chảy về em ướt mềm từng chiều nắng
Muôn con sóng vỗ về bờ cát trắng
Buông thời gian giữa biển vắng trăng tà …

Anh sẽ về viết tiếp bản tình ca
Đàn chim hót ngân nga chào ngày mới
Cho em hết sau bao ngày ngóng đợi
Vòng tay nào chới với .. xiết vòng tay …

Anh sẽ về qua năm tháng hao gầy
Cho mắt em mờ say .. trời nghiêng ngả
Ngọn Hải Đăng tô hồng lên màu má
Làn da nào lơi lả dưới vườn Đào …

Anh sẽ về trả hết những khát khao
Bờ môi say rơi vào bờ môi ấm
Biển du dương nâng cánh buồm đỏ thắm
Đưa em đi .. vào mê đắm tình đời …

Anh sẽ về .. nhớ nhé .. với em thôi …

Đào Bá Trường 6.5.19

Châu Ngọc
Châu Ngọc
4 years ago

Đi đâu vậy tỷ yêu

Scroll to Top