SAO NÀNG ĐẸP THẾ THÁNG BA ƠI
Thơ: Hoàng Anh
Sao nàng đẹp thế tháng ba ơi
Nắng rọi ngoài hiên nắng gọi mời
Đỏ thắm mộc miên vừa mới nở
Bên này xoan tím nhẹ nhàng rơi
Ta nàng đuổi bắt bóng nhân gian
Tứ tuyệt dăm câu ý lộng tràn
Trắng muốt hoa sưa đầy ngõ nhỏ
Bên thềm hoạ sĩ khẽ khàng than
Sao nàng đẹp thế tháng ba ơi
Biết vẽ gì đây cả khuôn trời
Sắc tím chửa vơi hồn sắc tím
Si tình mộng mị mãi nàng ơi
Nghe lời đường mật của tháng ba
Mượn chút mong manh giữa lụa là
Nắng nhuộm vàng mơ hồ điệp nhỉ
Ta hò hẹn nhé chớ đành xa
Hoàng Anh 13/3/19
P/s : ảnh ko lq thơ
Sao em đẹp thế hỡi tháng 3
Ngời xuân sắc thắm nét ngọc ngà
Ngắm ai sao đắm lòng lai láng
Có phải chăng tình … lại thiết tha !
Tuyệt vời chức mừng nha.
Thơ hay ảnh đẹp lắm em
Đẹp gì cũng không bằng em
Em đẹp lắm
Chúc mừng nhé
Nàng đẹp và thơ nữa…tháng ba ạ!
Một bài thơ đa cảm và nhiều sắc màu lung linh!
Bài thơ ..đẹp. He he
Thơ hay ảnh xinh đẹp trẻ trung dễ thương yêu đa năng hoàn hảo chúc em bt yêu thương hạnh phúc ngọt ngào bên gia đình
Ngọt ngào lắm nha tg ui
Bài thơ hay dạt dào cảm xúc ảnh cũng đẹp lung linh luôn buổi tối an lành và hạnh phúc nhé chị gái mình ơi
Em con đẹp hơn ca thang ba em a
Thơ hay lắm em
Tháng ba tím rịn hoa xoan
Vườn ai bưởi muộn hương tràn ngõ quê
Mộc Miên rơi đỏ triền đê
Lời ai vàng ngọc người quê… thẫn thờ…
Thơ hay hình đẹp xin chúc mừng.
Hôm nay đẹp thế ng !
Chúc mừng
Hay quá chị ơi
Ông có hò được không?
Thơ hay hình cũng đẹp lắm em gái yêu Chúc em buổi tối an lành nhé
Hay lắm, ảnh đẹp nè
Chúc buổi tối an vui hp nhé
Thơ hay ảnh đẹp lắm em gái chúc buổi tối vv hf nha hjhj
Tháng ba hay Hoàng Anh.?
Nàng rằng sinh vào tháng Ba
Thân em như giọt mưa sa giữa đồng
Đất khô hạn nẻ mông lung
Mưa em chẳng đủ thấm vùng hang sâu?
Người đẹp hơn tháng
Tuyệt qúa người đẹp ơi!
Hay lắm e.
Nhìn tấm hình nào của nữ Thi sĩ Hoàng Anh đều đẹp và dễ thương .
Hay tuyệt lắm Nàng Thơ ơi.
Hay, bây giờ gọi Hoàng Anh là tháng ba?
Bài thơ đẹp nhẹ nhàng
Bài thơ hay chị iu đẹp ạ
.
Bài thơ hay…
Thơ hay và hình đẹp lắm nhé nàng iu!
Tuyệt vời ban iu
Chúc mừng bạn.
x.đep nhất đời yêu lắm lắm
Xinh