MẮT MÔI NÀY CHO ANH ĐẤY , NHẬN KHÔNG?!
Thơ: Hoàng Anh
Tháng ba ơi dịu dàng tháng ba ơi
Vầng trăng nhuốm nụ cười đêm ngà ngọc
Hương hoa bưởi ép mùi trên lọn tóc
Em ru tình để mãi thuộc về anh
Trăng lãng du trăng ngược dốc thiên thanh
Để em cứ mong manh làn tóc rối
Chạm nỗi nhớ khối tình si chờ đợi
Núi non hờn vang dội những phong ba
Viết bài thơ mùa xoan tím thiết tha
Anh say mãi ánh trăng màu huyền thoại
Em si ngốc hay là em khờ dại
Nghiêng cả miền ân ái đổ về nhau
Anh cứ là tiếng sóng giữa biển sâu
Là ong chúa xây lâu đài cổ tích
Là khao khát tim mình đang thình thịch
Buộc tơ hồng zích zắc nối bờ yêu
Nhuộm tím em nỗi nhớ lặng cung chiều
Bài thơ viết trong lời yêu run rẩy
Em quyến rũ xui tình anh khát cháy
Mắt môi này .. cho anh đấy .. nhận không ?!
Hoàng Anh 11/3/19
P/S : iem nại thả thính ợ.. đằng nào cũng mang tiếng rùi
Đã ai nhận chưa e ơi
Tuyệt vời lắm nàng iu
Chúc ngủ ngon nhé .
Hôm nay mắt xanh quá em m.xanh làm anh hiii….
Em xinh đẹp và thật đáng yêu nếu em cho anh xin nhận Hoàng Anh a
Tuyệt vời quá chị ơi
Hay lắm ảnh xinh nè nàng iu
Hay lắm, ảnh đẹp nè
Chúc buổi tối an vui hp và giấc ngủ ngon nha
Thơ hay lắm em chúc mừng em nhé
Theo đệ nhận tất hết. Kkk
Cứ để đấy… Bởi vì anh chưa lấy… Kkk
Xinh đẹp quá
Cô ấy rất xinh đẹp, đó là quyền của mỗi con người
Mắt môi này anh chẳng lấy đâu em
Vì hàng đêm vẫn êm đềm nhung nhớ
Một mối tình với ai kia dang dở
Nên cả đời anh đành lỡ mắt môi…
Tuyệt vời lắm em gái chúc buổi tối vv và ngon giấc nha hjhj
Thơ em hay tuyệt vời cứ muốn đọc mãi chúc mừng em gái luôn vvhp
Cho anh hở? Ôi của trò chơi! Nhưng có “cấm sờ vào hiện vật” không đấy??
Độ này đẹp dữ zậy ta? Hút hồn đới!?
Hay quá nhận ngay kkk
Ngay và luôn !!!
Quá đẹp và Thuỳ mị
Cho nhận liền
Thơ thật tuyệt
Hay thía nàng xinh …
Anh chém thêm mấy dòng nhé … kkk …
………………………….
CHỈ THÍCH MỖI EM THÔI
Em quyến rũ xui tình anh khát cháy
Mắt môi này … cho anh đấy … Nhận không …
Anh đê mê líu kéo sợi tơ hồng
Nghe tiếng sét cuồng phong đêm luyến ái
Bờ môi say dính bờ môi ngây dại
Con sóng tình vỗ mãi phía đảo hoang …
Đưa nhau đi đến tận cuối địa đàng
Tình bay tới muôn ngàn vì tinh tú
Sục sôi dâng sóng Ngân Hà vần vũ
Một trời yêu bao phủ một đời yêu …
Trôi qua rồi bao quạnh vắng cô liêu
Còn bên anh mĩ miều từng hơi thở
Xanh ánh mắt xanh xanh từng vạt cỏ
Trao cho nhau sắc đỏ một cánh hoa …
Bàn tay nâng làn da trắng ngọc ngà
Ngân khúc hát đời hoan ca chìm nổi
Nắm tay nhau dù vật rời sao đổi
Quên tháng ngày chỉ thích mỗi em thôi …
Tháng ba là tháng của thơ tình,giơng như Mùa thu…
Chi iu xinh đẹp
Ai mà xuyênh thế nhỉ….
Bài thơ hay quá chị
A nhận nhé E thơ hay quá đi !
??????????❤️❤️❤️
Thơ hay và cháy bỏng,rất tuyệt
Hay quá cháu à
Rất tuyệt vời chúc chị ngày mới vui vẻ hạnh phúc ấm áp yêu thương nhé
Sao buồn thế em
Đã biết rồi sao lại còn phải hỏi
Em đã trao, anh không bao giờ từ chối
Bởi nhận mặt trời – anh sẽ hóa vầng dương…
Tuyệt vời ????
Bài thơ hay quá Anh xin nhận em xinh ợ ! Kkk
Tho hay , ảnh rất đep
Nhận luôn Hoàng Anh à
Thơ hay lắm em
Thơ hay chị xinh quá mức quy định ?
Hay dã man
Hay lắm em