Tác giả Hoàng Anh

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Hoàng Anh đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: THU TỘI LỖI (Tác giả: Hoàng Anh)

THU TỘI LỖI
Thơ: Hoàng Anh

Em đắm đuối trên lá vàng thu trải
Uống giọt đời hoang hoải đến tàn trăng
Quấn niềm đau trong khăn gió thu quàng
Và nụ cười khẽ khàng trên môi nở

Anh có nghe bên thềm trăng thu thở
Hoa sữa về như nhắc nhở tình yêu
Chẳng kiêu sa em chẳng đẹp mĩ miều
Mà đêm nay như nàng Kiều lộng lẫy

Không còn giận sóng hồ thu nhẹ vẫy
Con thuyền yêu đưa đẩy khúc nghê thường
Hãy trao em trọn vẹn lời yêu thương
Bao sầu muộn dường như là tan biến

Gót hài êm bước về anh xao xuyến
Tim ngừng đập khi môi quyện bờ môi
Nghe dương cầm tha thiết quá anh ơi
Mùa thu nay một trời yêu nồng cháy

Phải không anh hay là em mơ đấy
Thử rót mình có tan chảy vào thu
Gió heo may khúc khích ghẹ môi cù
Ta hẹn hò cho mùa thu bối rối

Xích lại nào để tình say muôn lối
Nụ hôn chờ .. em tội lỗi .. hoà tan

Hoàng Anh 15/9/17



Bài Thơ: VỢ NGƯỜI TA (Tác giả: Hoàng Anh)

VỢ NGƯỜI TA
Thơ: Hoàng Anh

Ngắm kỹ chồng ơi ngắm em đi
Mày môi mắt mũi cũng ra gì
Sao đành hờ hững khen hàng xóm
Vợ của người ta .. sáng tối bì

Thì cũng mua hoa nở ngát nhà
Cơm lành canh ngọt chẳng ba hoa
Nữ nhi hiền thục nơi công sở
Dạy học con thơ cũng gọi là

Tất bật hơn thua vợ chẳng màng
Chồng ngồi lướt nét mắt nhòm sang
Ngắm cô hàng xóm nom tươi trẻ
Chẳng nghĩ là em rất mặn mà

Có biết ngoài kia chồng người ta
Cưng chiều nựng vợ tựa soái ca
Chẳng như ông xã anh hùng lởm
Cứ thích lông bông nhãng việc nhà

Ngắm kỹ đi này vợ người ta
Người dưng hàng xóm chớ la cà
Ngày mai cấm vận chồng em nhé
Liệu có mơ mòng …vợ người ta!!!

Hoàng Anh 14/9/17

P/s: Viết hộ vợ người ta

Bài Thơ: ĐÒ ƠI (Tác giả: Hoàng Anh)

ĐÒ ƠI
Thơ: Hoàng Anh

Ơi đò lặng lẽ nép ven sông
Chẳng biết buồn chi mãi nặng lòng
Vẫn đợi tình dâng mòn mỏi khóc
Nên hờn sóng vỗ dạt dào mong
Yêu dần vụn vỡ phai màu tím
Tủi khẽ trầm tư nhạt sắc hồng
Mỏi gối chồn chân buồn bã thẹn
Nghiêng dòng lệ biếc khổ ngày trông

Hoàng Anh 11/9/17



Bài Thơ: KỶ NIỆM YÊU (Tác giả: Hoàng Anh)

KỶ NIỆM YÊU
Thơ: Hoàng Anh

Kỷ niệm yêu mình cùng gom anh nhé
Gió Hồ Tây khe khẽ cọ môi mềm
Nghe tha thiết như khúc nhạc dịu êm
Mảnh trăng non sau rèm tơ liễu hỏi

Này người yêu có nghe lời em nói
Giấc mơ nào cứ vời vợi nhớ mong
Hãy chờ em giữa đường phố còn đông
Em sẽ đến thu không còn vội vã

Gió hanh hao kề bờ vai em ngả
Thu nồng nàn gửi tất cả về anh
Tim loạn nhịp .. phải nụ hôn mong manh
Bao muộn phiền bỗng tan thành mây khói

Anh có nghe có nghe mùa thu tới
Lá vàng rơi nông nổi thả bên thềm
Viết đi anh bản tình ca dịu êm
Điệu tăng gô mình dìu đêm khẽ bước

Nghe thấy không lời của mùa xuân trước
Ta nồng nàn mong ước kỷ niệm yêu

Hoàng Anh 12/9/17

Bài Thơ: ẢO GIÁC (Tác giả: Hoàng Anh)

ẢO GIÁC
Thơ: Hoàng Anh

Người bỏ quên ta quên mất rồi
Bây chừ chỉ có mỗi mình thôi
Thu về vội vã trăng vội vã
Khuyết nửa canh đời khuyết nửa tôi

Một buổi chiều kia nước lặng trôi
Thuyền dâng bến đục mãi xa vời
Hoàng hôn khép nẻo yêu buồn quá
Lại nhớ cùng ai dạo bước đời

Có phải người buồn thấy chơi vơi
Thu sang quạnh quẽ thiếu ta cười
Sao người đành nỡ sao đành nỡ
Đoạn tuyệt xa rời những mắt môi

Khép lại tình ta khép nụ cười
Van người chớ nhắc chuyện xa xôi
Chiều thu trút lá thu trút lá
Nỗi nhớ hôm nào mặn đắng khơi

Khung trời kỷ niệm em ngồi niệm
Đoản khúc xa rồi anh biết không?!

Hoàng Anh 10/9/17



Bài Thơ: LỜI TRI ÂN BẠN HỮU (Tác giả: Hoàng Anh)

LỜI TRI ÂN BẠN HỮU
Thơ: Hoàng Anh

Cảm ơn anh đã cùng em chia sẻ
Thơ dẫu buồn chuyện em kể ngày mưa
Vẫn động viên thương một mảnh duyên thừa
Chẳng chê bai thuở ngày xưa vụng dại

Cảm ơn chị đã luôn cùng ưu ái
Khuyên rằng em "cũng đáng được bình yên"
Cùng thời gian gắng quên một dòng tên
Cay sống mũi lệ mờ hoen khoé mắt

Cảm ơn em lưu lại dòng chân thật
Trong cuộc đời tất bật những bon chen
Vẫn ghé qua thăm hỏi còn động viên
Nụ cười tươi khẽ về trên môi nở

Cảm ơn đời vẫn cùng ta trăn trở
Bốn mùa thương hoa lá trổ bông cười…

Hoàng Anh 10/9/17

P/s: Có những cmt bạn bè đọc xong muốn khóc luôn …

Bài Thơ: MÃI LÀ TÌNH NHÂN (Tác giả: Hoàng Anh)

MÃI LÀ TÌNH NHÂN
Thơ: Hoàng Anh

Em mãi là tình nhân của anh thôi
Cho tim anh luôn vì em bối rối
Ngọn nến hồng thắp tàn đêm chấp chới
Rượu vang nồng xao xuyến đợi mình say

Em chỉ là ngọn gió cuốn làn mây
Cho bão tố dày vò đêm ân ái
Dải ngân hà gọi tình anh hoang hoải
Lại đây nào hoà tan mãi người ơi

Đêm si mê em khiến anh rã rời
Trái tim em muôn đời anh ngự trị
Em sẽ là tình nhân… anh tri kỷ
Thơ mãi còn thi vị phải không anh

Tình nhân thôi em chẳng muốn tranh giành
Nơi góc phố luôn chờ anh ước hẹn
Hãy yêu em như lần đầu anh đến
Tan chảy mình như ngọn nến cuồng si

Hoàng Anh

Scroll to Top