Bài Thơ: NỖI NHỚ (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: NỖI NHỚ (Tác giả: Hoàng Anh)

NỖI NHỚ
Thơ: Hoàng Anh

Nỗi nhớ thổi về em
Gió lay rèm tơi tả
Trái tim mềm buốt lạ
Anh vời xa vời xa

Ngấn lệ như vỡ oà
Trăng phơi ngà ngọc trắng
Nghe lòng em trống vắng
Đợi anh về miên man

Tình neo cuối địa đàng
Thu vàng thêm góc phố
Em gom ngàn nỗi nhớ
Hướng về anh về anh

Ôm giấc mộng thiên thanh
Xây thành trì yêu dấu
Uyên ương tìm bến đậu
Đợi anh về hoan ca

Tình ngân xa ngân xa
Hát bài ca hy vọng
Em hồi âm trông ngóng
Về phương xa phương xa

Chiều nay lệ vỡ oà
Lời thương về dịu ngọt
Chim sơn ca khẽ hót
Tình hoan ca hoan ca

Hoàng Anh 23/10/19

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em gái.chuc em gái buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Bài thơ rất hay cm tác giả

Hoàng Thị Vinh
Hoàng Thị Vinh
4 years ago

Cảnh đẹp người xinh quá em ơi

Capstan Nguyen
Capstan Nguyen
4 years ago

Buổi chiêu vui vẻ c nhe

Hương Loan Phùng
Hương Loan Phùng
4 years ago

NGẢ VẠ CON TIM
( ngũ ngôn hay quá em à. Rất gọn gàng.. Tỷ xin chia sẻ cùng em nhé)

Nỗi nhớ vời vợi xa
Gió la đà ngơ ngẩn
Tình duyên sao lận đận
Buốt nhói lại dày thêm

Anh khoá chặt môi mềm
Ngỡ rằng em ở đó
Thân ngọc ngà đâu bỏ
Sao nỡ đành lại quên….

Mảnh trăng rớt bên thềm
Chăn chia làm đôi nửa
Hơi ấm là điểm tựa
Của tình em và anh…

Hỏi con suối ngọn ngành
Tình yêu đâu gốc rễ
Bất chợt anh phá lệ
Như ngả vạ con tim….

Kim Ngoan
Kim Ngoan
4 years ago

chị iu dẹp quá

Bui May
Bui May
4 years ago

Chúc mừng em gái yêu
Thư hay hình đẹp tuyệt vời em yêu

Anh Hoang
Anh Hoang
4 years ago

Hay lắm nè, ảnh đẹp quá

Luong Bui
Luong Bui
4 years ago

Đẹp Em

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
4 years ago

Thơ hay bộ ảnh đẹp quá em ơi chúc em ngủ ngon

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
4 years ago

Thơ hay chị trẻ đẹp quá

Lieu Nguyen Lieu Nguyen
Lieu Nguyen Lieu Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh xinh đẹp quá ta

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
4 years ago

Tuyệt vời chị yêu

Hoàng Anh
Hoàng Anh
4 years ago

Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn cả nhà đã ghé like cmt và hoạ thơ khik lệ
Mến chúc mn luôn vv và thật hp

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp tuyệt

Văn Hoài Lê
Văn Hoài Lê
4 years ago

Chim Hoàng Anh khẽ hót
Tình gian ca hoan ca

Hữu Xuân Mai
Hữu Xuân Mai
4 years ago

Rất tuyệt! ??

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
4 years ago

Sm vui vẻ nhé em

Ngọc Châu
Ngọc Châu
4 years ago

Quá tuyệt vời tỷ yêu

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
4 years ago

Ngày mới vui khỏe c.v thế.lợi nhé sm

Hương Ngàn
Hương Ngàn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm cưng

Dung Le Van
Dung Le Van
4 years ago

Bài thơ hay lắm em gái iu ơi

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
4 years ago

Việt Nam trên đường chúng ta đi.sm vui thế nhỉ

Lieu Nguyen Lieu Nguyen
Lieu Nguyen Lieu Nguyen
4 years ago

Buổi tối vui vẻ hạnh phúc yêu thương

Thuyen Nguyen
Thuyen Nguyen
4 years ago

Bài thơ ngọt ngào và vỡ òa sung sướng trong hạnh phúc. Bài thơ là tôi nhớ đến câu thơ của ai thời chiến tranh:
“Vợ anh đang thổi cơm chiều
Vội vàng quăng đũa, bỏ nồi niêu
Mái tóc rối tung không bới
Ôm lấy anh mà khóc mến yêu…” (trí nhớ không đảm bảo chính xác 100%)

Quy Lê
Quy Lê
4 years ago

Nỗi nhớ thêm nỗi nhớ
Cánh xa thêm cách xa
Hôm nay bỗng vỡ òa
Anh trở về bến đợi

Niềm vui trong chờ đợi
Nay lại được nhân đôi
Thật hạnh phúc em ơi
Xuân về ta đoàn tụ

Quy Lê
Quy Lê
4 years ago

Thơ hay lắm em

Quy Lê
Quy Lê
4 years ago

Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhé em

Scroll to Top