Bài Thơ: TÌNH EM LÀ NHƯ THẾ (Tác giả: Hoàng Anh)

TÌNH EM LÀ NHƯ THẾ
Thơ: Hoàng Anh

Anh ngạo nghễ phong ba cùng bão táp
Em gan trời níu gió buộc vào tim
Hỏi bao giờ nắng nhuộm tím đồi sim
Và bao giờ tình anh chìm biển nhớ

Khi em viết rừng thông reo thác đổ
Giọt ái tình như sóng vỡ triều dâng
Cuốn anh vào mê luỵ những bâng khuâng
Đẩy hồn em tan vào anh đắm đuối

Anh ngạo nghễ khiến tình em chờ đợi
Mảnh trăng thu chới với gọi mùa yêu
Em buộc gió thổi căng cả cung diều
Anh nghiêng ngả tiêu điều say ngọn nắng

Khi anh viết em quên mình trống vắng
Hướng về anh cưỡi gió ngạo cung đời
Ừ thì em cũng sẽ dạo khắp nơi
Khiến tình yêu là cả trời thương nhớ

Chẳng thanh tân nhưng em là hơi thở
Vẫn nồng nàn mặc gió trở hồng hoang.

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Thế Thăng
Mai Thế Thăng
4 years ago

Tem mình ..❤️

Như Nguyễn
Như Nguyễn
4 years ago

Tuyệt lắm, rất hay chị iu

Cấn Văn Phương
Cấn Văn Phương
4 years ago

Hoàng Anh, tuyệt vời nàng thơ ơi

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
4 years ago

Thơ hay hình yêu lắm chệ

Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Thanh Huyền
4 years ago

Tình em nồng nàn vậy không say mới lạ

Đoàn Hân
Đoàn Hân
4 years ago

Bài này chất quá Hoàng Anh

Thành Sơn Nguyễn
Thành Sơn Nguyễn
4 years ago

Thơ hay lắm em

Hằng Tím
Hằng Tím
4 years ago

Quá tuyệt vời chị xinh đẹp ơi ??.em gái họa cùng chị iu nha.nhớ mãi kỉ niệm đẹp chị ơi

?THẮP SÁNG LỬA LÒNG ?

Đem nỗi nhớ vương theo làn gió nhẹ
Dấu yêu à cho bé gửi giấc mơ
Đan hương say trăng sáng tỏ không mờ
Quỳnh nở rộ nhuộm vần thơ cháy bỏng

Xoan Tím trổ Biển dịu dàng bên Sóng
Kết ngàn hoa nuôi ước vọng chung tình
Sợi nắng vàng e ấp gọi bình minh
Gốc Phượng khắc tên mình luôn đẹp mãi

Hãy quên những nỗi buồn đời oan trái
Về bên nhau ta thắp lại lửa lòng
Môi đan kề ấm ngọt giữa chiều trong
Đại dương chẳng đủ đong tình ta đó

Bức tranh đẹp đậm in nơi tim nhỏ
Mang yêu thương gian khó sẽ đẩy lùi
Nghe rộn ràng tận hưởng khúc nhạc vui
Niềm hạnh phúc ươm ngọt bùi nhân nghĩa.

HT.( HẰNG TÍM)

Anh Doan
Anh Doan
4 years ago

Thơ hay hình ảnh dễ thương xinh đẹp lắm iu ơi! ❤️❤️

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Tuyệt

Phụng Hải Đăng
Phụng Hải Đăng
4 years ago

Thật tuyệt vời
Khiến anh cạn lời !

Tất Thắng
Tất Thắng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời Chúc mừng hai nàng thơ Hoàng Anh Hằng Tím iu

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
4 years ago

Tuyệt vời tối vv hp.

Đinh Thìn
Đinh Thìn
4 years ago

Xướng họa rất hay ảnh rất xinh xin chúc mừng

Thu Hà
Thu Hà
4 years ago

Tuyệt vời chị ơi, hai chị xinh đẹp quá đi thôi?

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
4 years ago

Chj yêu buổi tối vv ak

Kien Trung
Kien Trung
4 years ago

Emxnh

Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Thơ hay lắm … Hai mẹ con càng xinh hơn … Chúc mừng em …

Cao Anh Tú
Cao Anh Tú
4 years ago

Em viết bài này hay

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Thơ gì mà hay vậy nàng ơi…
Buổi tối ngon giấc nồng say
nàng hỡi…hi…

Lê Thị Mai Hương
Lê Thị Mai Hương
4 years ago

Hai chị đẹp

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Hay lắm
Tha thiết lắm
Chúc mừng tác giả

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Tuyệt vời quá chị ơi

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
4 years ago

Hai chị e tuyệt vời
Chúc mừng hai nàng thơ nhé .

Nguyễn Gia Hưng
Nguyễn Gia Hưng
4 years ago

O đau day ban?

Người Dưng
Người Dưng
4 years ago

Dễ thương quá em à

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
4 years ago

Ảnh này em gái trông tươi đấy.!

Scroll to Top