Bài Thơ: HẸN HÒ THÁNG TƯ (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: HẸN HÒ THÁNG TƯ (Tác giả: Hoàng Anh)

HẸN HÒ THÁNG TƯ
Thơ: Hoàng Anh

Tháng tư ơi hẹn hò nhé chiều nay
Một chiếc lá chọn bàn tay khẽ đậu
Cơn mưa vội gội miền xưa đau đáu
Tách trà thơm còn nóng bỏng tay người

Tháng tư về lá khẽ rụng khắp nơi
Năm cửa ô nhớ một thời xao xuyến
Trần Hưng Đạo, Đường Nguyễn Du, Hoàn Kiếm
Góc phố quen món quà vặt năm nào

Tháng tư cười em nỗi nhớ hanh hao
Đâu có biết thời gian cào mép cửa
Tiếng cọt kẹt lời rao đêm một thuở
Ổ bánh mì hai đứa cũng chia đôi

Xích lô ơi đợi với xích lô ơi
Đem hò hẹn chở về nơi hò hẹn
Anh có đến tháng tư chờ e thẹn
Ngỏ lời yêu từ đó đến bây giờ

Thuở ban đầu tình yêu quá ngây thơ
Em Hà Nội còn ngồi mơ .. hạnh ngộ.

Hoàng Anh 4/4/19

Subscribe
Notify of
guest
50 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đinh Thìn
Đinh Thìn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng Hoàng Anh

Phạm Thuỳ Dung
Phạm Thuỳ Dung
4 years ago

Thơ hay hình dễ thương quá em nè

Lài Nguyễn
Lài Nguyễn
4 years ago

Thơ hay lắm, em thì xinh đẹp! Chúc em ngày mới..❤️❤️

Thông Vũ Đình
Thông Vũ Đình
4 years ago

Tuyệt lắm,muội???

Như Nguyễn
Như Nguyễn
4 years ago

Thơ hay lắm chị iu,, ảnh đẹp quá

Trungkien Pham
Trungkien Pham
4 years ago

Hẹn hò từ buổi trong năm
Mà sao hổng biết Em nằm nơi đâu…

Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Lãng mạn quá …

Bạch Tử Họa
Bạch Tử Họa
4 years ago

Tuyệt

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
4 years ago

Tuyệt vời

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Đem xao xuyến gác lên bờ thương nhớ
Thổn thức lòng chênh chao quá tháng tư ơi !
…..
Chúc mừng cháu

Ly Hop
Ly Hop
4 years ago

Đẹp thế chị yêu ơi

Thanh Loan
Thanh Loan
4 years ago

Tuyệt lắm nhé nàng xinh!

Thuong Do
Thuong Do
4 years ago

Rất hay hình ảnh xinh đẹp chúc tác giả buổi trưa vui vẻ hạnh phúc ấm áp yêu thương nhé

Minh Thuý
Minh Thuý
4 years ago

Tuyệt quá chị

Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải
4 years ago

Hay đấy ..ae làm cái hẹn đê

Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải
4 years ago

Xl ..0269…

Thủy Tiên
Thủy Tiên
4 years ago

Tuyệt quá! Thơ hay, ảnh đẹp!

Thành Vũ
Thành Vũ
4 years ago

Tuyệt vời quá muội ơi… Ảnh đẹp lắm.

Đỗ Thanh Khang
Đỗ Thanh Khang
4 years ago

Mình mà là bác xích lô, sẽ không lấy tiền của cô gái xinh đẹp này, Hoàng Anh.

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Sài gòn giờ hết xích lô…
Hình đẹp thơ hay HA… buổi chiều vui vẻ em nhé

Nguyệt Trần Thị Ánh
Nguyệt Trần Thị Ánh
4 years ago

Dễ thương thế

Xuân Hội
Xuân Hội
4 years ago

Ảnh đẹp quá.

Vui Dinh
Vui Dinh
4 years ago

Chị iu ơi đẹp lắm à

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Ui đẹp quá chị ơi

Mây Lang Thang
Mây Lang Thang
4 years ago

Thơ rất tuyệt nhé Hoàng Anh

Châu Ngọc
Châu Ngọc
4 years ago

Hay quá tỷ yêu ơi

Kien Trung
Kien Trung
4 years ago

Em xinh đẹp và thơ hay thật đáng yêu Hoàng Anh ạ

Bạch Nga Lê Thị
Bạch Nga Lê Thị
4 years ago

Thích cái ảnh quá đi

Việt Hùng Trần
Việt Hùng Trần
4 years ago

Thơ hay & người đẹp quý phái thế kia thì khối anh ước được hẹn hò em gái nhỉ…

Lieu Nguyen Lieu Nguyen
Lieu Nguyen Lieu Nguyen
4 years ago

Em đẹp lung Linh như người mẫu chúc em bt yêu thương bên người thân

Nguyễn Xuân Trọng
Nguyễn Xuân Trọng
4 years ago

Làm người ta lại thấy nhớ Hà nội..!

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
4 years ago

Nàng cũng đi dự BBYHN à

Hồng Nguyễn Văn
Hồng Nguyễn Văn
4 years ago

Theo xích lô đợi tháng tư
Chỉ mình em réo gọi mãi mong chờ.

Hữu Xuân Mai
Hữu Xuân Mai
4 years ago

Rất tuyệt! ????

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
4 years ago

Bác xe ơi nhờ bác kéo dùm về ng.du cái ạ em đang đợi ở đó mà . mợ ngồi trông tư bản quá cơ

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
4 years ago

Xe loan thánh giá hồi cung

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
4 years ago

Em gái bê tráp đi ăn hỏi à.?

Lữ Kiêu Phong
Lữ Kiêu Phong
4 years ago

Thơ hay lắm tỷ

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
4 years ago

Tuyệt vời tối vv ấm áp nha bạn.

Nguyễn Hoài Hải
Nguyễn Hoài Hải
4 years ago

Lá ơi đậu bàn tay này đêê ,,,?

Duong Thanh
Duong Thanh
4 years ago

Thơ hay quá

Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Thanh Huyền
4 years ago

Xinh đẹp

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
4 years ago

Thơ hay lắm c xinh

Nguyễn Ngọc Nguyên
Nguyễn Ngọc Nguyên
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị gái mình ơi đong đầy cảm xúc ảnh cũng đẹp lung linh luôn buổi tối an lành và hạnh phúc nghe chị gái iu

Anh Hoang
Anh Hoang
4 years ago

Hay lắm, ảnh đẹp nè
Chúc buổi tối an vui hp nhé

Cúc Hoa Mùa Thu
Cúc Hoa Mùa Thu
4 years ago

Tháng Tư Trong Em ..
HMT..

Đã trung tuần tháng tư
Ve chuẩn bị râm ran
Phượng hồng sắp đỏ lửa
Mưa rét nàng Bân
Ngủ quên không cài cửa
Anh bảo rằng…
Anh không muốn mình đau
Tạm biệt nhé..
Những tháng ngày mơ tưởng
Em ….ngẩng mặt lên trời nhìn mọi hướng
Khát bình yên trong cuộc sống đời thường
Em biết người đã cạn nghĩa yêu thương
Phú Thọ buồn chiều mưa trong chiếc bóng
Em thấy mình…
Lạc lõng.. .
Cô đơn…
Em gào thét…
Muốn được gọi tên
Họ ấm nồng sao em lạnh giá
Em mệt rồi ..
Em thấy mình gục ngã
Anh bên ấy có người hiểu nỗi đau
Họ kéo em trong đêm tối u sầu
Đánh thức em bằng tình yêu nồng ấm
Anh yên rồi..
Em cũng không còn giận
Học thương mình sau những nỗi cô đơn
Sau tất cả ta biết mình sẽ lại
Được yêu thương trong đáy mắt ai cười
Nhờ tháng tư chở bao nỗi chơi vơi
Về bên người mà em mong ước
Hãy nói giùm rằng ta sẽ được
Sống bình yên và hạnh phúc bên người.

Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Trường Giang
4 years ago

GỌI LẠI THÁNG 4

Nắng tháng tư
Ướt áo
Tay trầy trụa
Oằn vai dốc chay nước muốn làm dịu lại buổi trưa hè
Sức người chạy
Rượt đuổi từng bước chân trên cánh đồng
Tiếng nói rộn rã
Tiếng cuốc cộc cằn
Tiếng máy móc ì ạch
Tháng tư
Chẳng hỏi han
Nhởn nhơ kéo mây rồi tan vỡ
Ngột ngạt chờ mưa
Gió mùa trăn trở

Mấy chục năm
Xóm vẫn vậy
Lớp đã già nua lớp còn đương sức
Quanh quẩn dòng đời
Trẻ thơ cõng từng con chữ
Ì ạch ruộng đồng
Dăm ba năm người thuê phụ việc
Bán sức dăm đồng
Lại bám ruộng nương.

Dieu Ha Le
Dieu Ha Le
4 years ago

?? THÍNH THÁNG TƯ ??

Có ai cùng em sánh bước chung
Tối tối vờn nhau dưới chiếc mùng
Trăng thanh gió mát tràn thi hứng
Em xướng vần thơ..anh họa cùng…!

Có ai cùng em..ngắm mây hồng..
Thả mình chìm đắm dưới trời trong
Bốn chân đồng nhịp say sưa bước..
Lồng tay thật chặt…có được không..?

Có ai cùng em..ướp mộng tình…
Nồng nàn hương lửa..đến bình minh
Hoàng hôn tha thiết..tràn da diết…
Chút nắng hanh vàng..ái lung linh…!

Có ai cùng em..say phượng hồng..
Nhặt cánh hoa tàn..ép bướm không
Tiếng ve bắt đầu..kêu rên rỉ…
Chút gió tháng tư..kết duyên đồng…!

Nếu có thương em..xích lại gần…
Cùng nhau to nhỏ..chẳng phân vân..
Rượu nồng cạn chén..ta say khướt..
Say cả men tình..ái lâng lâng…!

Nếu có yêu em..yêu thật lòng..
Đừng như cá lượn..dưới bến sông..
Chung chung thủy thủy..ngàn son sắt..
Em sẽ đợi ngày..kết xe bông…!!! Hơ,,hơ,,,hơ,,,,,

Linh Han Ông Ngoai
Linh Han Ông Ngoai
4 years ago

THÁNG TƯ VỀ
Thơ :Nguyễn thêm

Tháng tư đang trải nắng vàng
Hè đang lấp ló tiễn nàng xuân đi.
Giọt mưa tí tách lâm li
Như còn lưu luyến những gì mùa xuân.

Tháng tư rộn rã bước chân,
Người đi lễ hội vui xuân rộn ràng
Tháng tư trên cánh đồng làng,
Lúa đang hứa hẹn mùa màng bội thu.

Lòng em mang nỗi tâm tư,
Ngày đêm mong mỏi cánh thư trở về.
Anh đi gìn giữ miền quê,
Bao năm xa vắng chưa về với em.

Trời đang trải nắng bên thềm,
Để em nhớ mãi những đêm hẹn hò.
Giờ đây xa vắng con đò,
Anh đi buồn bã em chờ năm canh.

Một lòng em nhớ tới anh,
Mong ngày trở lại ta thành nên duyên.
Để rồi ta lại hàn huyên,
Cũng ôn kỉ niệm những đêm trăng ngần.

Đẹp thay buổi sáng mùa xuân,
Tiếng chim ca hát vang ngân đất trời.
Nắng tươi đang hửng lên rồi,
Hoà vui quang cảnh đất trời tháng tư.

Phan Vu
Phan Vu
4 years ago

THÁNG TƯ

Xuân vừa qua hè đã đến rồi,
Sân trường thắm đỏ cánh phượng rơi
Muaf hè năm đó anh còn nhớ
Dưới bóng Phượng hồng ta sánh đôi

Nay trở lại đây mái trường xưa
Hàng cây Phượng vĩ gió đong đưa,
Rực màu hoa đỏ chào hè tới
Đã tiễn bao nhiêu lứa học trò.?

Anh lại cùng em bước sánh đôi
Dưới hàng Phượng vĩ đã già rồi
Phượng già mình cũng già rồi nhỉ?
Mấy chục năm rồi phải không anh !

Bao nhiêu năm tháng cùng nhau bước,
Vượt mọi gian nan với nhọc nhằn.
Nay về trường xưa đầu đã bạc.,
Mình vẫn cùng nhau bước sánh đôi.

Cùng nắm tay nhau về trường cũ,
Kỷ niệm xưa đưa mình đến bờ yêu.
Hãy cùng nhau bước anh yêu nhé
Giũ trọn tình ta đến cuối đời.

Biên hoà ngày 4/4/2019
Tác giả Phan vu

Scroll to Top