Tác giả Giọt Mưa Thu

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Giọt Mưa Thu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Bài Thơ: KHÚC GIAO MÙA LẶNG LẼ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: KHÚC GIAO MÙA LẶNG LẼ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

KHÚC GIAO MÙA LẶNG LẼ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Ai đã giấu mùa Thu vào nỗi nhớ
Phố hao gầy trăn trở ánh trăng đêm
Hương Ngọc Lan thơm ngát tỏa bên thềm
Giọt sương đậu nhẹ nhàng trên tán lá.

Ai đã giấu mùa thương vào khoảng lặng
Phút xao lòng tia nắng chạm bờ môi
Khúc nhạc xưa sao thấy dạ bồi hồi
Hương Sữa thoảng thôi miên làn tóc rối.

Ừ có lẽ mùa đông về thật vội
Để thu vàng bối rối chẳng muốn đi
Thấy bâng khuâng cơn gió nhẹ thầm thì
Từng sợi nhớ vương bờ mi ngà ngọc.

Ừ có lẽ đông chạm vào khoảng khắc
Phím tơ lòng xao xuyến lạc mùa yêu
Giữa khuông chiều ai dệt giấc mơ phiêu
Hương mùa cũ…
Biết bao điều muốn ngỏ…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 26/10/2019



Bài Thơ: KHÚC GIAO MÙA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: KHÚC GIAO MÙA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

KHÚC GIAO MÙA
Thơ: Giọt Mưa Thu

Thu cuối mùa trời trở lạnh anh ơi.
Chùm hoa sữa đã vời xa trên lối.
Cơn gió nghịch kéo màn sương giăng vội.
Đông trở mình nơi góc phố thân yêu.

cuối thu rớt rụng xuống đường chiều.
Chút mưa bay đằm mình trên xác lá.
Gió tủi thân cũng giận hờn nghiêng ngả.
Cứ âm thầm thả giá lạnh hanh hao.

Vĩ cầm buông từng nỗi nhớ ngọt ngào.
Đọng men say dạt dào câu tình ái.
Tia nắng cuối nhạt màu giăng từng sợi.
Đông ngập ngừng trên bến đợi trầm tư.

Khúc giao mùa kéo nghiêng ngả tàn thu.
Rồi lặng lẽ đem mùa đông gõ cửa.
Cúc họa mi toả ân nồng chan chứa.
Rượu hoan ca…
Lần nữa đắm môi mềm…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 24/10/2018

Bài Thơ: THƠ TÌNH CUỐI THU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THƠ TÌNH CUỐI THU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THƠ TÌNH CUỐI THU
Thơ: Giọt Mưa Thu

Cuối Thu rồi về Hà Nội đi anh.
Cơn gió lạnh giăng mành nơi góc phố.
Cúc họa mi đã vào mùa chớm nở.
Chiếc lá vàng rơi cuối lối em qua.

Sắp tàn thu nên tia nắng nhạt nhòa.
Thoảng hương cốm nhẹ xoa vào nỗi nhớ.
Mùi hoa sữa vấn vương bàn chân nhỏ.
Nghe xa xôi lời ai đó vọng về.

Cuối Thu rồi hoa nở thắm si mê.
Hương cỏ dại như quyện hoà xao xuyến.
Mắt môi xinh ủ mềm bao kỷ niệm.
Gió sông Hồng thủ thỉ tiếng yêu thương.

Cuối Thu rồi cơn gió cũng ẩm ương.
Bứt lá khô rơi góc đường thầm lặng.
Từng rặng liễu nghiêng mình trên lối vắng.
Để từng giờ…
Em -Hà Nội… nhớ anh …!!!

Giọt Mưa Thu
HN 6/10/2018



Bài Thơ: DẠ KHÚC CUỐI MÙA THU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: DẠ KHÚC CUỐI MÙA THU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

DẠ KHÚC CUỐI MÙA THU
Thơ: Giọt Mưa Thu

Thu cuối mùa tia nắng nhạt vỡ đôi
Tiếng đất thở bồi hồi nơi đầu ngõ
Chút se lạnh làm má ai ửng đỏ
Có phải đông đang về tới rất gần.

Phút yếu mềm sao dạ thấy bâng khuâng
Chùm hoa Sữa vẫn toả hương dịu nhẹ
Thu ngơ ngẩn nhón bàn chân thật khẽ
Tháng mười về len lén gọi thầm thương .

Có phải yêu nên gió cũng ghen hờn
Kéo mây tím dệt thêu miền kỷ niệm
Đêm trầm lặng nhịp tim hiền lưu luyến
Mảnh trăng ngà xao xuyến khẽ chao nghiêng.

Cánh lộc vừng trải sắc thắm bên hiên
Sương mờ ảo ướt rèm mi thổn thức
Gió heo may con nắng lười say ngủ
Thu cuối mùa…
Buông sợi nhớ xôn xao…

Giọt Mưa Thu
HN 12/10/2019

Bài Thơ: CẢM XÚC THÁNG MƯỜI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: CẢM XÚC THÁNG MƯỜI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

CẢM XÚC THÁNG MƯỜI
Thơ: Giọt Mưa Thu

Tháng mười về vẫn nồng nàn hoa sữa.
Gió heo may làm em nhớ anh hơn.
Giọt nắng chiều vương vấn bóng hoàng hôn.
Để phố nhỏ lại giận hờn vô cớ.

Tháng mười về cốm thơm bàn tay nhỏ.
Cây bàng già nhuộm lá đỏ lao xao.
Muốn bên nhau từng giây phút ngọt ngào.
Vòng tay ấm như ngày nào ôm xiết.

Tháng mười về yêu thương càng da diết.
Lá vàng rơi gợi nỗi nhớ miên man.
Giọt nắng nghiêng loang lổ lối thu tràn.
Hà Nội phố nồng nàn say đến lạ.

Tháng mười về ngọt lời ru êm ả.
Cúc họa mi sắp bung tỏa cánh mềm.
Bao yêu thương và kỷ niệm êm đềm.
Em gom lại…
Gửi hết vào thu nhớ …!!!!!

Giọt Mưa Thu
HN 4/10/2018



Bài Thơ: THU HỜN (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THU HỜN (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THU HỜN
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hà Nội phố thu rộn ràng ngõ nhỏ.
Nụ cười xinh rạng rỡ trên môi hồng
Ghé hiên thềm cúc vàng đã trổ bông
Thu e ấp đong đầy bao nỗi nhớ.

Mùa dịu ngọt xuyến xao từng con phố
Giữa khuông chiều ngơ ngác mắt nai xinh
Mảnh trăng nghiêng sóng sánh rót men tình
Đêm Hà Nội đẹp lung linh huyền ảo .

Ươm nắng gửi hương thơm trên tà áo.
Sóng Tây Hồ dào dạt buổi sớm mai
Gió heo may mang nỗi nhớ đan cài
Mùi hoa cỏ nồng nàn vương tóc rối.

Anh có thấy nốt nhạc yêu vời vợi
Làm tim khờ bối rối lạc mùa thương
Khoảng chao nghiêng e ấp nụ hoa hiền
Hà Nội phố…
Khiến Thu hờn nũng nịu….!!!

HN 19/9/2019

Bài Thơ: THU VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THU VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THU VỀ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Thu về trên phố cũ
Nhắn nhủ với mùa thương
Hoa lá cỏ ven đường.
Vấn vương thùa vạt nhớ.

Hừng đông vừa hé mở
Rạng rỡ nụ cười xinh
Thả nhẹ chút hương tình
Lên mi huyền lóng lánh .

Nắng chiều nghiêng sóng sánh
Như nũng nịu hờn ghen
Tóc liễu rủ bên thềm
Khắc thêm vào dạ nhớ .

Thu đã về bên ngõ
Cúc nở sắc vàng tươi
Nhánh Tường vi rạng ngời
Thoảng dư hương dịu ngọt .

Thu về nghe thánh thót
Chạm nhẹ gót chân êm
Giọt sương sớm tần ngần
Gọi bồng phiêu tình ái…

Giọt Mưa Thu
HN 21/8/2019



Bài Thơ: Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hai đứa mình ở hai đầu nỗi nhớ
Để phố buồn se lạnh gió heo may
Nhịp tim yêu đang nhẩm đếm từng ngày
Chiều chạng vạng trải dài con ngõ vắng.

Gọi Ngâu về Thu vội vàng đuổi nắng
Bông cúc vàng thầm lặng toả mùi hương
Giọt sương mai lăn nhẹ trên má hường
Cơn gió muộn chênh chao cùng nhịp thở.

Anh nơi đó có thấy mùa trăn trở
Nép lòng đêm phố khắc khoải mong chờ
Thu khẽ khàng gọi nỗi nhớ vu vơ
Toả lan nhẹ thẫn thờ bờ vai nhỏ .

Hai đứa mình ở hai đầu nỗi nhớ.
Câu hẹn thề thắm đỏ mãi trong tim
Gửi vao thu hương nồng ấm êm đềm
Ươm mộng đẹp
Giữa miền yêu hạnh phúc..!!!

Giọt Mưa Thu
HN 17/8/2019

Bài Thơ: HÀ NỘI CHIỀU NAY (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: HÀ NỘI CHIỀU NAY (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

HÀ NỘI CHIỀU NAY
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hà Nội chiều nay nhớ anh nhiều biết mấy.
Nghe tiếng Thu về cánh Én lạc mùa trôi
Sóng Hồ Tây lại trăn trở bồi hồi
Mùa lá đổ chơi vơi miền ký ức.

Hà Nội chiều nay Thu nhuộm màu tím biếc.
Lối cũ về lần nữa bước chân quen
Hoàng hôn buông xui nỗi nhớ thả rèm
Đêm phố cổ ngọt mềm hương quyến rũ.

Góc Hồ Gươm vầng trăng khuya ngái ngủ
Nhớ người xa phố ủ rũ hao gầy
Cốm thơm lừng vẫn thoang thoảng đâu đây
Thu dệt mộng dâng đầy trên khoé mắt.

Hà Nội chiều nay tháp Hoà Phong trầm mặc.
Mưa Ngâu về làm ướt nửa mùa thương
Lá vàng rơi trải nệm khắp con đường
Thu ước hẹn
Nồng nàn vương tóc rối…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 13/8/2019



Bài Thơ: EM SẼ KỂ ANH NGHE VỀ MÙA THU HÀ NỘI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: EM SẼ KỂ ANH NGHE VỀ MÙA THU HÀ NỘI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

EM SẼ KỂ ANH NGHE VỀ MÙA THU HÀ NỘI
Thơ: Giọt Mưa Thu

Em sẽ kể anh nghe về mùa thu Hà Nội
Những hàng cây đổi sắc lá vàng mơ
Phố dịu êm nghiêng ngả ánh trăng mờ
Hương ngào ngạt toả thơm mùi cốm mới.

Góc hồ Gươm vẫn dường như ngóng đợi.
Ai sẽ về hò hẹn với mùa thu
Đêm bình yên thoảng nghe tiếng ca trù
Nơi phố cổ đầy ưu tư sâu lắng.

Em sẽ kể anh nghe những buổi chiều nhạt nắng.
Khi heo may sà xuống ghé bên thềm
Đoá hoa Quỳnh rạng rỡ nở trong đêm
Trăng e thẹn nép vòm mây ngái ngủ.

Em sẽ kể anh nghe khi Thu về lối cũ.
Về mùa thương Sen nở muộn góc hồ
Bông Điệp vàng rực rỡ đẹp như mơ
Để em lại viết vần thơ thương nhớ.

Em sẽ kể anh nghe khi vào mùa lá đổ
Hoa Sữa thơm nồng níu bước chân qua
Giọt sương mai rơi rớt đậu mi ngà
Thu gõ cửa xôn xao thùa vạt nhớ.

Để em kể anh nghe thêm lần nữa .
Thu ướt mềm…
Nũng nịu đến mê say…

Giọt Mưa Thu
HN 8/8/2019

Scroll to Top