Bài Thơ: Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hai đứa mình ở hai đầu nỗi nhớ
Để phố buồn se lạnh gió heo may
Nhịp tim yêu đang nhẩm đếm từng ngày
Chiều chạng vạng trải dài con ngõ vắng.

Gọi Ngâu về Thu vội vàng đuổi nắng
Bông cúc vàng thầm lặng toả mùi hương
Giọt sương mai lăn nhẹ trên má hường
Cơn gió muộn chênh chao cùng nhịp thở.

Anh nơi đó có thấy mùa trăn trở
Nép lòng đêm phố khắc khoải mong chờ
Thu khẽ khàng gọi nỗi nhớ vu vơ
Toả lan nhẹ thẫn thờ bờ vai nhỏ .

Hai đứa mình ở hai đầu nỗi nhớ.
Câu hẹn thề thắm đỏ mãi trong tim
Gửi vao thu hương nồng ấm êm đềm
Ươm mộng đẹp
Giữa miền yêu hạnh phúc..!!!

Giọt Mưa Thu
HN 17/8/2019

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sơn Hùng
Sơn Hùng
4 years ago

Chồi ui! Yêu cái ở hai đầu nỗi nhớ lắm vớ!

Phan Hải
Phan Hải
4 years ago

Hay lắm “Giọt mưa thu” ơi!!!

Quang Vinh Le
Quang Vinh Le
4 years ago

Hà nội mùa này ai hát bản tình ca
Vắng những cơn mưa … sương giăng mềm mái phố
Không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ
Bởi..
Phố không em
Nỗi nhớ cứ dâng đầy

Cái nắng lười mê ngủ ở tàng cây
Nỗi nhớ cong vênh trở về nương náu
Anh mãi cộng chia dư thừa như lá sấu
Hãy dạy anh đi
Cách quên nhớ một lần

Níu dạ gì mà lòng mãi phân vân
Trănh đã về tiễn chiều đứng dựa bậu cửa
Hãy để anh chia nhớ thương làm hai nửa
Nửa cho mùa
Một nửa cho phố..
Bớt thênh thang

Hà nội mùa này thiếu chút nắng vàng
Anh thiếu em
Thiếu nồng nàn ánh mắt
Thôi hãy để anh một mình se sắt
Khi Thu chưa qua
Đã
Nhung nhớ
Một mình …

Tuân Han
Tuân Han
4 years ago

hay quá

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Hay quá chị ơi

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
4 years ago

Bài thơ hay e ơi
Chúc an vui hp e nhé .

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt nàng thơ ơi….

Ngọc Châu
Ngọc Châu
4 years ago

Quá tuyệt vời

Xuân Lan Nguyễn Thị
Xuân Lan Nguyễn Thị
4 years ago

Chưa bao giờ mình bỏ qua bài của Giọt Mưa Thu

Hung BuiViet
Hung BuiViet
4 years ago

Chúc ngày nghỉ vui vẻ !

Nguyễn Hồng Thủy
Nguyễn Hồng Thủy
4 years ago

Bài thơ hay quá em ơi ?????

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
4 years ago

Hay lắm

Hồng Phượng
Hồng Phượng
4 years ago

Bài thơ thật hay, chúc đêm an lành ạ!

Đỗ Xuân Phương
Đỗ Xuân Phương
4 years ago

Cũng là hoa,là Trời, là Đất
Là heo may mỗi
độ Thu về
Là nỗi buồn, nỗi nhớ tái tê
Là thảm lá vàng con đường trưa vắng
Mà sao trong thơ xốn xang ,tĩnh lặng
Ta gửi vào đây một góc nhỏ tâm hồn!

Trần Việt
Trần Việt
4 years ago

Thơ hay lắm. Chúc mừng MT nhé

Thu Hiền
Thu Hiền
4 years ago

Hay lắm chị iu

Taivinh Nguyen
Taivinh Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp

Hoàng Anh
Hoàng Anh
4 years ago

hay lắm nàng iu

Lê Thắng
Lê Thắng
4 years ago

Chiều một mình qua phố
Ta đi tìm
Mùa thu để lại
Chỉ lại mình ta
Với lá vàng
Những kỷ niêm sưa
Đâu còn thấy
Chỉ có lá vàng
Còn lại
Ôi mùa thu

Dinh Dang Nguyen
Dinh Dang Nguyen
4 years ago

Lâu rồi mới nàng thơ..thơ hay lắm

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thật tuyệt vời em ơi ,thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Huong Pham
Huong Pham
4 years ago

Hay lắm luôn.

Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Hà
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp – chúc tg luôn an lành hạnh phúc

Phẫu Thuật Tiêu Hóa
Phẫu Thuật Tiêu Hóa
4 years ago

Xinh

Scroll to Top