Bài Thơ: KHÚC GIAO MÙA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: KHÚC GIAO MÙA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

KHÚC GIAO MÙA
Thơ: Giọt Mưa Thu

Thu cuối mùa trời trở lạnh anh ơi.
Chùm hoa sữa đã vời xa trên lối.
Cơn gió nghịch kéo màn sương giăng vội.
Đông trở mình nơi góc phố thân yêu.

cuối thu rớt rụng xuống đường chiều.
Chút mưa bay đằm mình trên xác lá.
Gió tủi thân cũng giận hờn nghiêng ngả.
Cứ âm thầm thả giá lạnh hanh hao.

Vĩ cầm buông từng nỗi nhớ ngọt ngào.
Đọng men say dạt dào câu tình ái.
Tia nắng cuối nhạt màu giăng từng sợi.
Đông ngập ngừng trên bến đợi trầm tư.

Khúc giao mùa kéo nghiêng ngả tàn thu.
Rồi lặng lẽ đem mùa đông gõ cửa.
Cúc họa mi toả ân nồng chan chứa.
Rượu hoan ca…
Lần nữa đắm môi mềm…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 24/10/2018

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm .❤️?

Sơn Hùng
Sơn Hùng
4 years ago

Úi Giàng. Khúc giao mùa hay lắm vớ Noong ơi. Chúc mừng Noong nha.

Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Rất tuyệt vời … Chúc mừng Em … Ngày mới tràn đầy hạnh phúc…

Nguyễn Lực
Nguyễn Lực
4 years ago

Bài thơ nhẹ nhàng rất hay; chúc em vui ngày mới.

AN Viên
AN Viên
4 years ago

Hay quá e ui kkk

Nguyễn Khắc Tuấn
Nguyễn Khắc Tuấn
4 years ago

..Để cho anh cứ trăn trở mãi trong đêm
Trời xe lạnh lòng càng thêm nỗi nhớ

Nhớ Giọt Mưa Thu nhớ trời thu Hà Nội
Khúc giao mùa thêm bối dối lòng anh ..?
Bài thơ Khúc Giao Mùa của em rất hay , chúc em mãi xinh đẹp , thêm nhiều bai thơ hay về Hà Nội.

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

??bài thơ tuyệt vời lắm. ..?

Tam Nguyen
Tam Nguyen
4 years ago

Tho hay lắm. Khi những con gio đầu đông tran về

Hồ Tấn Sánh
Hồ Tấn Sánh
4 years ago

Nọong đay lai. Điếp nọong lai vơ.

Quang Vinh Le
Quang Vinh Le
4 years ago

Có chiếc lá vàng khóc ngất tuổi xuân xanh
Chiếc lá nằm nghiêng cho mắt huyền ngấn nước
Nhìn sao đổi ngôi giá có một điều ước
Niệm ảnh miên trường
Anh sẽ khóc
Bằng tim

Thành phố ngủ rồi , phố cũng lặng im
Chỉ thương chiếc lá rụng rơi cõng gió
Có những nỗi nhớ dù thời gian buông bỏ
Đợi đến mùa xuân đằm thắm trổ hoa tình

Đêm trở mình
Đêm hiến trọn nguyên trinh
Anh cuộn mình cho dấu yêu ngoan ngủ
Có khoảng trống nào …Cô đơn về trú ngụ
Em thì vợi xa mà nỗi nhớ chẳng đủ dài

Anh chẳng thể nào lý giải đúng hay sai
Những ngón tay Đan chợt Đan vào khoảng trống
Anh chẳng phải Beethoven yêu đơn phương ôm nỗi niềm tuyệt vọng
Viết bản sonate ánh trăng bất hủ ngàn đời

Núi có thể mòn
Sông có thể ngừng trôi
Anh nhặt lại chiêm bao sợ sau này có gì đổ vỡ
Em chẳng về khi thành phố vào mùa gió trở
Phố hiu hắt buồn
Phố khuỵu dưới chân mưa

Thành phố lên đèn rồi ai đó đã về chưa
Mùa thu đã cạn rồi phố bật lên tiếng nấc
Sương cũng ưu tư phủ mái phố trầm mặc
Nghe tiếng ru nôi
Cuối dặm
Phố buồn

Phạm Sỹ
Phạm Sỹ
4 years ago

Thơ hay lắm mth chúc em ngày mới nhiều niềm vui em nhé

Binh Trong
Binh Trong
4 years ago

Rất xinh đẹp tuyệt vời

Mai Anh
Mai Anh
4 years ago

Bạn ơi mỗi ngày một bài thơ cho mùa thu nhé

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em.

Hai Anh Nguyen
Hai Anh Nguyen
4 years ago

Cam on Giọt Mưa Thu . Chị đã đọc bài thơ không biết bao nhiêu lần

Mui Nguyen
Mui Nguyen
4 years ago

Thơ hay quá. Chúc TG an vui và có thêm nhiều thơ hay nữa nhé!

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Thật tuyệt vời
Chúc chị muôn điều tốt đẹp nhất!

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lắm chị ơi

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
4 years ago

Hay lắm

Thu Hiền
Thu Hiền
4 years ago

Hay lắm chị iu

Nghiêm Mẫn
Nghiêm Mẫn
4 years ago

Rất lãng mạn và trữ tình. Bài thơ hay quá, cảm ơn tác giả đã cho được thưởng thức.

Phan Anh
Phan Anh
4 years ago

Thật tuyệt !
Chúc mừng Em !

Hoàng Anh
Hoàng Anh
4 years ago

Tuyet voi nàng iu

Dung Le Van
Dung Le Van
4 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp lắm chúc mừng em gái nhé

Tuân Ngô
Tuân Ngô
4 years ago

Bạn lm thơ rất hay tuyệt vời

Mai Tình
Mai Tình
4 years ago

Tuyệt vời quá chị iu

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ hay Ảnh Đẹp dễ thương quá em ơi

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Thơ hay tuyệt nàng ơi…

Ngô Bill
Ngô Bill
4 years ago

Bài thơ hay và cảm xúc, like!

Dũng Bá
Dũng Bá
4 years ago

Thơ tuyệt vời t/s .

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
4 years ago

Bài thơ hay quá Em. Thật trữ tình và sâu lắng…
CHÚC EM

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
4 years ago

Thơ hay lắm muội

Thi Hà
Thi Hà
4 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc, lời thơ nồng nàn mà sâu lắng ..hay em ơi

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
4 years ago

Bên cạnh Hoàng Anh lại có thêm Giọt mưa thu . Rất hay , thơ nhẹ nhàng và tha thiết quá . Mong được đọc nhièu thơ hơn nhé các em.

Nga Thanh
Nga Thanh
4 years ago

bài thơ hay lắm chúc tác giả thành công trên con đường thơ văn

Lã Đức Chính
Lã Đức Chính
4 years ago

Good afternoon..!

Nguyễn Khắc Tuấn
Nguyễn Khắc Tuấn
4 years ago

Rất hay em ạ , cảm nhận của em thật tinh tế

Nguyễn Quốc Toản
Nguyễn Quốc Toản
4 years ago

Cảm ơn GMT Thơ hay quá

Nguyễn Mạnh
Nguyễn Mạnh
4 years ago

Em 69 mà trẻ đẹp vậy

Nguyễn Văn Luyện
Nguyễn Văn Luyện
4 years ago

Bài thơ rất hay và dạt dào cảm xúc. Chúc em ngày mới an lành vui vẻ nhé !

Scroll to Top