Bài Thơ: KHÚC GIAO MÙA LẶNG LẼ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: KHÚC GIAO MÙA LẶNG LẼ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

KHÚC GIAO MÙA LẶNG LẼ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Ai đã giấu mùa Thu vào nỗi nhớ
Phố hao gầy trăn trở ánh trăng đêm
Hương Ngọc Lan thơm ngát tỏa bên thềm
Giọt sương đậu nhẹ nhàng trên tán lá.

Ai đã giấu mùa thương vào khoảng lặng
Phút xao lòng tia nắng chạm bờ môi
Khúc nhạc xưa sao thấy dạ bồi hồi
Hương Sữa thoảng thôi miên làn tóc rối.

Ừ có lẽ mùa đông về thật vội
Để thu vàng bối rối chẳng muốn đi
Thấy bâng khuâng cơn gió nhẹ thầm thì
Từng sợi nhớ vương bờ mi ngà ngọc.

Ừ có lẽ đông chạm vào khoảng khắc
Phím tơ lòng xao xuyến lạc mùa yêu
Giữa khuông chiều ai dệt giấc mơ phiêu
Hương mùa cũ…
Biết bao điều muốn ngỏ…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 26/10/2019

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Chúc mừng thơ hay … Ảnh ai mà đẹp quá … chúc Em ngày mới tươi đẹp …

Nguyễn Huy Quang
Nguyễn Huy Quang
4 years ago

LiKe

Nguyễn Khắc Tuấn
Nguyễn Khắc Tuấn
4 years ago

Anh rất thích thơ em , bài nào cũng hay làm sao xuyến lòng người

Mai Anh
Mai Anh
4 years ago

Chúc mừng chúc mừng đúng là mùa Thu cho nhiều cảm xúc. Lời thơ ngọt ngào ,đắm đuối.

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
4 years ago

Hay lắm đẹp

Hằng Tím
Hằng Tím
4 years ago

Tuyệt vời lắm chị iu xinh đẹp ơi

Lã Đức Chính
Lã Đức Chính
4 years ago

Good Morning..!

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
4 years ago

Thơ hay người đẹp

Quang Vinh Le
Quang Vinh Le
4 years ago

Làm thế nào vẽ lại được mùa yêu ?
Khi những yêu thương phai theo mùa lá đổ
Khoảng khắc giao mùa không nghiêng về nhau nữa
Kỷ niệm chia rồi ta ngược phía không nhau

Vùng hoài niệm lăn theo bóng con tầu
Người ở lại với muôn mầu nước mắt
Đối diện với niềm tin với muôn ngàn sự thật
Lặng lẽ khúc giao mùa hoa sữa đợi ai?

Đổi cả trăm năm để lấy một trang đài
Phím tơ lòng yêu phai mùa thao thiết
Anh chỉ nghĩ có một mình em biết
Giữa khuông chiều ai dệt mộng ước mơ?

Khoảng khắc giao mùa trong thương nhớ đợi chờ
Khi lòng mình
Phiêu
Say
Đem cô đơn về ngã giá
Đổi thu vàng khi bâng khuâng mặc cả
Từng điều nhớ thương theo gió cuốn chân trời

Khoảng khắc giao mùa ..Mơ nơi ấy xa xôi
Phút xao lòng khi nắng gầy hấp hối
Khúc nhạc xưa sao thấy lòng bối rối
Vét cạn sắc mầu chẳng vẽ nổi một mùa yêu

Do Tri Dung
Do Tri Dung
4 years ago

Thơ của em thật hay,tình cảm dạt dào .Ảnh minh họa đẹp, chúc cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
4 years ago

Hay lắm muội

Huong Pham
Huong Pham
4 years ago

Yêu thơ của em lắm luôn.

AN Viên
AN Viên
4 years ago

Hay quá đi e .! Hiii

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
4 years ago

Hay lắm em!???

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm. .?

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
4 years ago

Hay lắm chj iu

Ngọc Châu
Ngọc Châu
4 years ago

Quá tuyệt vời

Phạm Sỹ
Phạm Sỹ
4 years ago

Rất hay rất đẹp mth chúc em cuối tuần thật vui nhé mth

Manh Le
Manh Le
4 years ago

Tuyệt vời

Dong Pham Huy
Dong Pham Huy
4 years ago

Hay quá chị ạ

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
4 years ago

Chúc em luôn vui vẻ dạt dào thi cảm nhé thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Hay quá chị ơi

Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng
4 years ago

Rất hay bạn

Mây Lang Thang
Mây Lang Thang
4 years ago

Bài thơ quá tuyệt Giọt Mưa Thu

Dương Tùng Giang
Dương Tùng Giang
4 years ago

Thơ em mùa nào , thơ cũng đepj

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Thơ tuyệt nàng ơi….

Gót Lảng Tử
Gót Lảng Tử
4 years ago

Bài thơ quá hay, Giọt Mưa Thu ơi!

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Hay lắm em

Dung Le Van
Dung Le Van
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Thi Hà
Thi Hà
4 years ago

Em ơi

Trần Việt
Trần Việt
4 years ago

Hay quá MT ơi .

Lê Thắng
Lê Thắng
4 years ago

Em ơi mùa đông đến rồi đó
Để ta lưu luyến
Nhớ thu hoài
Thu đã đi để lại
Những giọt mưa ngâu lăn trên má
Ôi mùa thu

Đỗ Xuân Phương
Đỗ Xuân Phương
4 years ago

Vivaldi của thơ ca!

Scroll to Top