Bài Thơ: HÀ NỘI CHIỀU NAY (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: HÀ NỘI CHIỀU NAY (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

HÀ NỘI CHIỀU NAY
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hà Nội chiều nay nhớ anh nhiều biết mấy.
Nghe tiếng Thu về cánh Én lạc mùa trôi
Sóng Hồ Tây lại trăn trở bồi hồi
Mùa lá đổ chơi vơi miền ký ức.

Hà Nội chiều nay Thu nhuộm màu tím biếc.
Lối cũ về lần nữa bước chân quen
Hoàng hôn buông xui nỗi nhớ thả rèm
Đêm phố cổ ngọt mềm hương quyến rũ.

Góc Hồ Gươm vầng trăng khuya ngái ngủ
Nhớ người xa phố ủ rũ hao gầy
Cốm thơm lừng vẫn thoang thoảng đâu đây
Thu dệt mộng dâng đầy trên khoé mắt.

Hà Nội chiều nay tháp Hoà Phong trầm mặc.
Mưa Ngâu về làm ướt nửa mùa thương
Lá vàng rơi trải nệm khắp con đường
Thu ước hẹn
Nồng nàn vương tóc rối…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 13/8/2019

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ninh Hoang
Ninh Hoang
4 years ago

Thơ hay

Nguyễn Huyến
Nguyễn Huyến
4 years ago

Thương yêu nỗi nhớ tím màu thời gian
Nhớ sao trầm mặc cõi lòng
Tình yêu để khổ tâm can đợi chờ

Đặng Mười
Đặng Mười
4 years ago

Hà Nội ơi. Mùa thu chợt đến.
Man mát Trời giọt mưa ngâu.
Đợi ta nhé mấy ngày nứa nhá.
Góc hồ gươm mình gặp mặt nhau.

Ngọc Châu
Ngọc Châu
4 years ago

Quá tuyệt vời

Nam Trường Xuân
Nam Trường Xuân
4 years ago

Bài thơ rất hay cm tác giả

Trần Văn Phúc
Trần Văn Phúc
4 years ago

Thơ hay lắm e ảnh đẹp dễ thương chúc bc e vv nhiều

Đỗ Xuân Phương
Đỗ Xuân Phương
4 years ago

Thu Hà Nội có gì trong nỗi nhớ
Để cho người khắc khoải với heo may
Nắng chông chênh bóng dáng hao gầy
Giọt Mưa Thu gợi về miền ký ức!

Huỳnh Phi
Huỳnh Phi
4 years ago

Hay lắm

Phan Hải
Phan Hải
4 years ago

Thơ hay lắm em

Binh Trong
Binh Trong
4 years ago

Rất xinh đẹp tuyệt vời

Do Tri Dung
Do Tri Dung
4 years ago

Tho hay,tinh cam dat dao . Anh dep tu nhien, tre ,tuoi…

Thành Vũ
Thành Vũ
4 years ago

Bài hay lắm Em.

Huong Pham
Huong Pham
4 years ago

Yêu Hà Nôi nhiều .cảm ơn em thơ hay lắm.

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
4 years ago

Bài thơ tuyệt vời e gái iu❤️❤️

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Thơ tuyệt nàng ơi….

Phạm Sỹ
Phạm Sỹ
4 years ago

Thơ rất hay hình rất đẹp mth

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Bài thơ hay quá ạ

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
4 years ago

Quá tuyệt em ơi..

Lê Thắng
Lê Thắng
4 years ago

CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ
MỘT CHÚT LÁ RƠI
LÒNG SAO XUYÊN
GỌI THĂM TÊN NHAU
THU MAN MÁT BUỒN
MÙA THU ƠI

Khang Xuân
Khang Xuân
4 years ago

Thơ về thu Hà Nội hay lắm! Không lẫn với thơ ai được ! Cám ơn tg GMT!

Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Tuyệt lắm … Chúc mừng Em…

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Em ơi thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em nhé

Dương Tùng Giang
Dương Tùng Giang
4 years ago

Tuyệt vời

Scroll to Top