Tác giả Giọt Mưa Thu

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Giọt Mưa Thu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Bài Thơ: THÁNG SÁU HẠ THƯƠNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THÁNG SÁU HẠ THƯƠNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THÁNG SÁU HẠ THƯƠNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Tháng sáu rồi em về với hồ Gươm.
Góc phố cổ êm đềm bao nỗi nhớ.
Mưa ngập lối ướt đẫm bàn chân nhỏ.
Xao xuyến lòng chùm phượng vĩ ngả nghiêng.

Hạ phai màu chiều bóng đổ giọt xiên.
Vàng cánh Điệp vấn vương tình ai đó.
Mùi hương quyện để bầy ve nghiêng ngó.
Níu mùa thương xui nhớ thả men tình.

Tháng sáu rồi bằng lăng tím lặng thinh.
Trăng hờn dỗi in hình trên thảm cỏ.
Sóng Tây Hồ dạt dào từng đợt vỗ.
Hương hạ nồng thoáng bất chợt ngẩn ngơ.

Tháng sáu rồi hoàng hôn tím mộng mơ.
Tia nắng nhạt vật vờ như say ngủ.
Ươm vạt nhớ xòe bàn tay nắm giữ.
Để hạ thương…
Trú ngụ giấc mơ hồng…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 5/6/2019



Bài Thơ: ANH CÓ VỀ HÒ HẸN VỚI THÁNG NĂM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ HÒ HẸN VỚI THÁNG NĂM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

ANH CÓ VỀ HÒ HẸN VỚI THÁNG NĂM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh có về nghe sóng nước Hồ Tây.
Hạ nghiêng đổ kéo rèm mây loang tím
Ve hoà tấu bản tình ca ngọt lịm
Giữa khuông chiều chúm chím nụ Bằng lăng.

Anh có về hò hẹn với tháng năm
Nắng bỏng rát trên từng con phố nhỏ
Cành phượng vĩ đem rắc màu hoa đỏ
Lùa sợi thương lên từng chỗ em ngồi.

Anh có về đưa nỗi nhớ lên ngôi
Để em lại bắt đền hương hạ nhớ
Mùa Sấu rụng bước chân ai ngàng ngỡ
Thấy bâng khuâng nghe gió hát thầm thì.

Anh có về hôn nhẹ khoé mắt xinh
Bên thềm vắng nghe tim mình đập vội
Mùi lan tỏa tung bay làn tóc rối
Mong anh về…
Hò hẹn với tháng năm….

Giọt Mưa Thu
HN 22/5/2020

Bài Thơ: HÀ NỘI THÁNG NĂM HẠ VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: HÀ NỘI THÁNG NĂM HẠ VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

HÀ NỘI THÁNG NĂM HẠ VỀ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Chiều Hà Nội tháng năm về bỏng rát.
Nắng oi nồng mặn chát giọt mồ hôi.
Cánh phượng hồng rực thắm chẳng phai phôi.
Bông Điệp vàng ngả nghiêng trên lối vắng .

Bằng lăng tím giấu hờn vào khoảng lặng.
Con sóng lòng sao bỗng thấy chênh chao.
Kỷ niệm yêu theo cơn gió thì thào.
Như thức dậy dâng trào theo nỗi nhớ.

Trăng dan díu rớt giọt vàng loang lổ.
Góc phố chiều mắc nợ đôi tình nhân.
Tường rêu phong vẫn đứng đó ngại ngần.
Sợ bóng đổ bước chân qua miền nhớ.

Đêm Hà Nội phố đong đầy nhịp thở.
Vẫn ươm mầm nhớ một thuở đắm say.
Gió nhẹ nhàng thổi lọn tóc mây bay.
Xao xuyến mãi…
Vòng tay mềm xiết chặt…!!!



Bài Thơ: CÓ LẼ NÀO (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: CÓ LẼ NÀO (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

CÓ LẼ NÀO
Thơ: Giọt Mưa Thu

Có lẽ nào khi nắng giận bỏ đi.
Hàng phượng vĩ nén thở dài trăn trở.
Bằng lăng tím khẽ tràn qua miền nhớ.
Tiếng ru hời theo cơn gió đòng đưa.

Có lẽ nào ve dạo khúc nhạc xưa.
Góc phố đợi kéo mây chiều loang tím.
Dường như thấy hương nồng say ngọt lịm.
Ghép lời yêu thắm đượm giấc mơ hồng.

Có lẽ nào mây vần vũ tầng không.
Đêm trầm thở nghe tim mình thổn thức.
Muốn níu giữ khát khao trong lồng ngực.
Hạ say mềm ươm mộng khúc nhạc xanh.

Có lẽ nào trên nét miệng cười xinh.
Em bỏ bùa vào mê cung tình ái.
Chạm nỗi nhớ khiến tình anh ngây dại.
Em ngọt ngào…
Để anh mãi yêu em…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 4/5/2019

Bài Thơ: THÁNG BA KỶ NIỆM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THÁNG BA KỶ NIỆM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THÁNG BA KỶ NIỆM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Nhớ không anh tháng ba dệt nắng vàng.
Xuân vừa đến mênh mang khung trời mở.
Nụ đào thắm vẫn tươi màu rực rỡ.
Mai khiêm nhường bên cửa sổ mộng mơ.

Tháng ba về uyển chuyển những vần thơ.
Mộc miên đỏ thắm khoảng trời nhung nhớ.
Bến yêu thương vẫn dường như mắc nợ.
Hương bưởi thơm vương làn tóc mây bồng.

Tháng ba về xoan tím đã trổ bông.
Xoè bung cánh cho lòng thêm khao khát.
Hương mùa xuân đang toả thơm ngào ngạt.
Bầy chim non cùng ríu rít gọi mùa.

Nhớ không anh con đường trắng hoa Sưa.
Tia nắng nhạt đang đùa vui cùng gió.
Trái tim yêu em vẫn còn để ngỏ.
Đợi tình anh thêu ước mộng nồng nàn.

Tháng ba về mình cùng xiết tay đan.
Giữa trời xuân bung tràn hương mật ngọt.
Thoảng nghe thấy tiếng dương cầm ai hát.
Phút xao lòng…
Dào dạt khúc yêu thương…!!!



Bài Thơ: HÀ NỘI CHỜ ĐÓN XUÂN VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: HÀ NỘI CHỜ ĐÓN XUÂN VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

HÀ NỘI CHỜ ĐÓN XUÂN VỀ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hà Nội giờ đang chờ đón xuân sang.
Từng cây cỏ mơ màng thay áo mới.
Phố lặng lẽ dường như đang chờ đợi.
Bỗng trở mình trong tiếng gió xôn xao.

Con đường xưa đã in dấu ngày nào.
Chợt tỉnh giấc làm vần thơ nghiêng ngả.
Đông cuối vụ gọi xuân về vội vã.
Gió nghịch mùa hối hả vọng lời ru.

Tiếng dương cầm đánh thức một mùa yêu.
Phố chìm đắm tia nắng chiều nhè nhẹ.
Bao nỗi nhớ lại ùa về lặng lẽ.
Con sóng lòng cứ khe khẽ cuộn dâng.

Khúc nhạc tình cho nỗi nhớ bâng khuâng.
Cây bàng già cũng dần thay màu áo.
Sắc ty gôn rợp trời như huyền ảo.
Phố dịu dàng….
Ôm cả ánh trăng đêm…!

Bài Thơ: BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Chờ đông đến phố dường như nghẹt thở.
Cây bàng già trăn trở sắc phôi phai.
Từng đêm khuya nỗi nhớ dệt sợi dài.
Tiếng ai hát bản tình ca day dứt.

Bao kỷ niệm dâng trào lên mắt ướt.
Hoà nốt trầm da diết dưới trăng đêm.
Khúc tình đông bản sonate êm đềm.
Câu ước thệ muốn yêu thêm lần nữa.

Sương rớt rụng rơi vương đầy bậc cửa.
Tiếng dương cầm gợi ký ức không quên.
Triệu bông hồng chàng họa sĩ vẽ lên.
Không phai nhạt mối tình theo năm tháng.

Bản giao hưởng dưới vầng trăng lãng mạn.
Đoá hương quỳnh thêu dệt áng thơ say.
Tô má em thêm sắc thắm mỗi ngày.
Để mi ướt lại lắt lay nỗi nhớ.

Gửi chút nắng khi mùa sang lá đổ.
Nốt nhạc trầm…
Trăn trở… Khúc tình đông…!

Giọt Mưa Thu
HN 14/1/2018



Bài Thơ: MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh hãy gửi về nơi em chút nắng.
Sưởi ấm lòng khí gió lạnh chiều Đông.
Để làn môi đôi gò má ửng hồng.
Mang theo cả vị ngọt nồng say đắm.

Anh hãy gửi tia bình minh buổi sớm.
Đuổi màn sương đan tay ấm cận kề.
Thêm dạt dào cháy bỏng những đam mê.
Cho ngày mới lại dệt nhiều mơ ước.

Anh hãy gửi vạt nắng vàng ươm nụ.
Cánh hoa hồng tỏa hương sắc lung linh.
Bờ môi mềm đẹp mãi nụ cười xinh.
Cho hạnh phúc rạng ngời trên ánh mắt.

Anh hãy gửi khoảng trời yêu tím ngắt.
Áng mây chiều se sắt giữa tầng không.
Gió hờn yêu lùa mái tóc mây bồng.
Anh gửi nắng…
Cho mùa đông không lạnh…!!!

Giọt Mưa Thu
Hà Nội 14/12/2018

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ HÀ NỘI BUỔI CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ HÀ NỘI BUỔI CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

ANH CÓ VỀ HÀ NỘI BUỔI CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh có về Hà Nội buổi chiều đông.
Cùng dạo phố khi bóng hoàng hôn đổ.
Hồ Tây xanh rì rầm con sóng vỗ.
Tay trong tay quyện hương gió thơm nồng.

Tiếng đông về mang nỗi nhớ bâng khuâng.
Mùi hoa sữa vẫn toả hương ngào ngạt.
Mùa lá rụng sao thấy lòng man mác.
Ngẩn ngơ chiều nghe ai hát tình ca.

Hà Nội đêm sương giăng mắc nhạt nhoà.
Năm cửa ô vẫn từng giờ thao thức.
Cà phê phố lặng thầm trong tiếng nhạc.
Có khi nào…
Anh thấy nhớ em không…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 14/11/2018



Bài Thơ: TẠM BIỆT NHÉ MÙA THU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: TẠM BIỆT NHÉ MÙA THU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

TẠM BIỆT NHÉ MÙA THU
Thơ: Giọt Mưa Thu

Em gom góp nắng cuối thu nhàn nhạt.
Phố cuộn mình xào xạc gió heo may.
Bóng Tháp rùa sương bảng lảng như say.
Mờ hư ảo phút giao mùa chạm ngõ.

Đông len lén tràn về trên phố nhỏ.
Thấy bồi hồi hương sữa thoảng đê mê.
Nghe xa xôi lời ai đó vọng về.
Trăng kỷ niệm ủ mềm cay mắt nhớ.

Hoàng hôn ngả nắng chiều nghiêng nghịch gió.
Đông thật gần làm tấc dạ nao nao.
Chút se se tô ửng sắc má đào.
Hương mật ngọt trải nồng say nệm nhớ.

Ru thật khẽ những ân tình để ngỏ.
Mây tím chiều mắc nợ buổi tàn thu.
Nét mi ngoan man mác lúc giao mùa.

Anh có nghe….
Khúc tình thu tạm biệt… !!!

Giọt Mưa Thu
HN 4/11/2018

Scroll to Top