Bài Thơ: THU HỜN (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THU HỜN (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THU HỜN
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hà Nội phố thu rộn ràng ngõ nhỏ.
Nụ cười xinh rạng rỡ trên môi hồng
Ghé hiên thềm cúc vàng đã trổ bông
Thu e ấp đong đầy bao nỗi nhớ.

Mùa dịu ngọt xuyến xao từng con phố
Giữa khuông chiều ngơ ngác mắt nai xinh
Mảnh trăng nghiêng sóng sánh rót men tình
Đêm Hà Nội đẹp lung linh huyền ảo .

Ươm nắng gửi hương thơm trên tà áo.
Sóng Tây Hồ dào dạt buổi sớm mai
Gió heo may mang nỗi nhớ đan cài
Mùi hoa cỏ nồng nàn vương tóc rối.

Anh có thấy nốt nhạc yêu vời vợi
Làm tim khờ bối rối lạc mùa thương
Khoảng chao nghiêng e ấp nụ hoa hiền
Hà Nội phố…
Khiến Thu hờn nũng nịu….!!!

HN 19/9/2019

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sơn Hùng
Sơn Hùng
4 years ago

Thu Hà Nội đẹp quyến rũ quá em ơi!

Nguyễn Khắc Tuấn
Nguyễn Khắc Tuấn
4 years ago

Bài thơ của em rất hay , phải là người Hà Nội gốc mới có cảm xúc dâng trào để viết nên những vần thơ hay như vậy

Lê Thắng
Lê Thắng
4 years ago

Hà nội mùa thu
Ôi sao xuyến trong lòng ta
Nghe bâng khuâng
Một trái tim hồng
Ôi mùa thu
Đã đi vào thơ ca
Để ta yêu và ta quý

Đỗ Xuân Phương
Đỗ Xuân Phương
4 years ago

…Giọt Mưa Thu đưa mùi hương dìu dịu
Ôi mùa Thu, bất tận cảm hứng thơ!

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
4 years ago

Bài thơ tuyệt vời iu ơi .

Quang Vinh Le
Quang Vinh Le
4 years ago

Hà nội mùa này cuộn tròn những yêu thương
Khi những con đường trải đầy hoa nắng
Thu đã về bất chợt lòng trống vắng
Hoa sữa trắng trời mà ngỡ em bên

Hà nội bốn mùa sao chẳng có mùa quên
Những giọt sương đêm ủ mềm mái phố
Bao thu qua tóc phai cùng nắng gió
Vẫn nhen lửa lòng chín đợi chờ mong

Hà nội mùa thu xao xuyến đáy lòng
Gửi chút dấu yêu vào thu vàng với gió
Vạt nắng chiều thương hoàng hôn bỏ ngỏ
Khi anh chờ em bên ly cafe mỗi tối phố lên đèn

Khúc Tình thu cứ Đan mãi vào đêm
Lúc nhặt
Lúc khoan
Lúc sầu luyến tiếc
Hà nội trở mình cho đêm buồn mắt biếc
Đầy ắp cả rồi
Em không về
Anh trả hết cho thu …

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
4 years ago

Hay đẹp

Phạm Sỹ
Phạm Sỹ
4 years ago

Thơ hay hình rất đẹp mth chúc em ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé mth

Huỳnh Phi
Huỳnh Phi
4 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Dung Le Van
Dung Le Van
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt lắm em ơi

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
4 years ago

Rất hay nàng ui

Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Tuyệt lắm … Chúc mừng Em … Buổi chiều vvhp…

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
4 years ago

Thu Hà nội rất đẹp qua thơ !

Hung Nguyen
Hung Nguyen
4 years ago

Anh đã thấy hết mùa thu Hà Nội
Áo tím em mang xao xuyến cả con đường. ..
P/s:bài thơ đẹp như mùa thu Hà Nội. .xin cảm ơn tác giả nhé!

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
4 years ago

Tuyệt vời thơ và ảnh..

Ngọc Châu
Ngọc Châu
4 years ago

Quá tuyệt vời

Hưng Vũ
Hưng Vũ
4 years ago

Rất hay nha

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
4 years ago

Thơ rất hay , ảnh đẹp tâm hồn lãng mạn.

Cong He Nguyen
Cong He Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay quá. Chúc mừng tg nhé

Trần Việt
Trần Việt
4 years ago

Cảm xúc dâng trào,ngọt ngào thơ hay. Chúc mừng nàng thơ

Lê Thắng
Lê Thắng
4 years ago

THU MAN MÁT BUỒN
MÙA THU ƠI
THU VỀ ĐEM NHỮNG MƯA NGÂU
MẦU BẮNG LĂNG
MÙI HOA SỮA
THU ĐI ĐÔNG SẮP VỀ
CHIA TAY THU BUỒN
LÁ VÀNG RƠI MÃI
THÔI TẠM BIỆT THU NHÉ

Huong Pham
Huong Pham
4 years ago

Quá hay luôn.GMT

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Thơ tuyệt nàng ui…

Nguyen Loan
Nguyen Loan
4 years ago

Thơ hay tuyệt vời ?

Hằng Tím
Hằng Tím
4 years ago

Tuyệt vời lắm chị xinh đẹp ơi

Scroll to Top