Bài Thơ: EM SẼ KỂ ANH NGHE VỀ MÙA THU HÀ NỘI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: EM SẼ KỂ ANH NGHE VỀ MÙA THU HÀ NỘI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

EM SẼ KỂ ANH NGHE VỀ MÙA THU HÀ NỘI
Thơ: Giọt Mưa Thu

Em sẽ kể anh nghe về mùa thu Hà Nội
Những hàng cây đổi sắc lá vàng mơ
Phố dịu êm nghiêng ngả ánh trăng mờ
Hương ngào ngạt toả thơm mùi cốm mới.

Góc hồ Gươm vẫn dường như ngóng đợi.
Ai sẽ về hò hẹn với mùa thu
Đêm bình yên thoảng nghe tiếng ca trù
Nơi phố cổ đầy ưu tư sâu lắng.

Em sẽ kể anh nghe những buổi chiều nhạt nắng.
Khi heo may sà xuống ghé bên thềm
Đoá hoa Quỳnh rạng rỡ nở trong đêm
Trăng e thẹn nép vòm mây ngái ngủ.

Em sẽ kể anh nghe khi Thu về lối cũ.
Về mùa thương Sen nở muộn góc hồ
Bông Điệp vàng rực rỡ đẹp như mơ
Để em lại viết vần thơ thương nhớ.

Em sẽ kể anh nghe khi vào mùa lá đổ
Hoa Sữa thơm nồng níu bước chân qua
Giọt sương mai rơi rớt đậu mi ngà
Thu gõ cửa xôn xao thùa vạt nhớ.

Để em kể anh nghe thêm lần nữa .
Thu ướt mềm…
Nũng nịu đến mê say…

Giọt Mưa Thu
HN 8/8/2019

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Nguyễn Ngọc
Xuân Nguyễn Ngọc
4 years ago

Bài thơ về mùa thu hay lắm
Hà Nội yêu say đắm tình ai
Đường hoa ai khéo trải dài
Trời thu xanh thẳm chờ ai góc đường..

Hải Vân
Hải Vân
4 years ago

Tuyệt vời bạn ơi

Huỳnh Phi
Huỳnh Phi
4 years ago

Quá hay

Cảnh Nguyễn Thanh
Cảnh Nguyễn Thanh
4 years ago

Hay tuyệt. Chúc mừng tác giả Giọt Mưa Thu có nhiều bài thơ làm trữ tình về TY

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm chị ơi chúc chị buổi tối vui vẻ

Thành Vũ
Thành Vũ
4 years ago

Thơ hay lắm em, rất ngọt ngào dịu êm.

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp e iu
Chúc an vui hp e nhé .

Le B'Lâ Bân
Le B'Lâ Bân
4 years ago

Rất thơ. Nhưng còn mong 1 câu nào đó có Giọt Mưa Thu.

Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Thơ Em rất tuyệt vời … Em là người nhỏ nhẹ kín đáo âm thầm và dịu dàng … nhưng rất mặn mà … Có phải vậy ko …

Hiền Tâm
Hiền Tâm
4 years ago

Thật tuyệt vời !
Đậm sắc Thu Hà Nội !
Chúc mừng Em !

Hoàng Anh
Hoàng Anh
4 years ago

Bai này hay quá
Càng ngày viet càng hay nàng ạ

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
4 years ago

Từng giọt mưa đan dày theo nổi nhớ
Hà Nội vào mùa…nức nở bóng thu lay…
Thật tuyệt vời bài thơ mang hương sắc của trời Hà Nội vào Thu…hay quá đọc mà nhớ HN quá GMT…

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Thơ tuyệt nàng ui…
Buổi tối bình an….

Đỗ Xuân Phương
Đỗ Xuân Phương
4 years ago

…Em sẽ kể anh nghe khi vào mùa lá đổ
Hoa sữa thơm nồng níu bước chân qua
Giọt sương mai e ấp đậu nhành hoa
Thu gõ cửa xôn xao thùa vạt nhớ

Để em kể anh nghe thêm lần nữa
….Thu ướt mềm…
. ….nũng nịu đến mê say…
Và tỏa hương thơm ngát dâng đầy
Thu giao hòa cho đất trời ân ái!!!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lam bai tho! That quyen ru mua thu hanoi

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm

Khương Hùng
Khương Hùng
4 years ago

Tuyệt lắm chị ơi

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
4 years ago

Để anh kể em nghe năm ấy thu này
Mình bên nhau nồng nàn mùi hoa sữa
Có phải đã thu đang về gõ cửa
Tìm lại mùa thương khi lá gọi mùa.

Thanh Trần
Thanh Trần
4 years ago

Xin chúc mừng em bài thơ hay quá em ơi…

Phạm Sỹ
Phạm Sỹ
4 years ago

Thơ rất hay hình đẹp lắm mưa th

Hoang Quoc Viet
Hoang Quoc Viet
4 years ago

Bài thơ tình quyện vào những cảnh đẹp thiên nhiên mùa thu Hà nội hay quá em.

Tuân Han
Tuân Han
4 years ago

mưa thu hôm nào kể tớ nghe lần nữa nhé

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Bài thơ thật tuyệt
Chúc tg muôn điều tốt đẹp

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
4 years ago

Thu Hà Nội trong thơ em tuyệt quá, anh chưa được tới cũng cảm nhận hương sắc mùa thu rất tuyệt vời !

Nguyễn Đức Hoà
Nguyễn Đức Hoà
4 years ago

Bài thơ hay , ảnh minh họa đẹp lắm em !
Thi hứng dạt dào ?

Le Mai Hồng Lê
Le Mai Hồng Lê
4 years ago

Thơ hay quá , chúc mừng tác giả !

Thu Hiền
Thu Hiền
4 years ago

Hay lắm chị iu

Dung Le Van
Dung Le Van
4 years ago

Bài thơ ngọt ngào hay quá em ơi

Dũng Bá
Dũng Bá
4 years ago

Thơ hay lắm t/s .

Thu Hang
Thu Hang
4 years ago

Hay quá chị à

Trần Văn Phúc
Trần Văn Phúc
4 years ago

Hay e gái ơi chúc bt evv Ngủ ngon e nhé

Nguyễn Ngọc Sáng
Nguyễn Ngọc Sáng
4 years ago

Cháu co thơ về mùa thu Hà nội sao mà nào lòng đến vậy chúc cháu luôn vui khỏe có nhiều thơ hay

Duc Phong Tran
Duc Phong Tran
4 years ago

Đêm bình yên nghe thoảng tiếng ca trù

Tuyet Nhung Tran
Tuyet Nhung Tran
4 years ago

Thơ hay quá GMT ơi.

Lê Thắng
Lê Thắng
4 years ago

MÙA THU VỀ ĐẾN ĐÂY RỒI
CÒN ĐÂU VĂNG VẲNG KHÓC THAN VE SẦU
CHI CÒN NHỮNG GIỌT MƯA NGÂU
ANH LẮNG CHI PHƯỢNG SẮP TÀN
CÒN ĐÂY NƯỚC MẮT
KHÓC RƠI LỘC VỪNG
ÔI MÙA THU ĐẸP

Phạm Văn Miên
Phạm Văn Miên
4 years ago

Bài thơ bạn sáng tác rất hay

Cảnh Nguyễn Thanh
Cảnh Nguyễn Thanh
4 years ago

Rất lãng mạn trong từng câu thơ, hình ảnh trong bài

Bạch Tuyết Hồng
Bạch Tuyết Hồng
4 years ago

Khổ thơ thứ ba sao hay thế???

Scroll to Top