Bài Thơ: MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh hãy gửi về nơi em chút nắng.
Sưởi ấm lòng khí gió lạnh chiều Đông.
Để làn môi đôi gò má ửng hồng.
Mang theo cả vị ngọt nồng say đắm.

Anh hãy gửi tia bình minh buổi sớm.
Đuổi màn sương đan tay ấm cận kề.
Thêm dạt dào cháy bỏng những đam mê.
Cho ngày mới lại dệt nhiều mơ ước.

Anh hãy gửi vạt nắng vàng ươm nụ.
Cánh hoa hồng tỏa hương sắc lung linh.
Bờ môi mềm đẹp mãi nụ cười xinh.
Cho hạnh phúc rạng ngời trên ánh mắt.

Anh hãy gửi khoảng trời yêu tím ngắt.
Áng mây chiều se sắt giữa tầng không.
Gió hờn yêu lùa mái tóc mây bồng.
Anh gửi nắng…
Cho mùa đông không lạnh…!!!

Giọt Mưa Thu
Hà Nội 14/12/2018

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Hay lắm bạn ơi chúc mừng nhé

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Thơ tuyệt nàng thơ…

Nguyễn Khắc Tuấn
Nguyễn Khắc Tuấn
4 years ago

Bài thơ của em rất hay , chúc em vui vẻ và hạnh phúc nhé

Phan Hải
Phan Hải
4 years ago

Gửi cả mảnh trời xanh và màu mây cánh Vạt.
Nối hai mùa bằng những nỗi yêu thương …

Nguyễn Như
Nguyễn Như
4 years ago

Thơ hay thế

Hằng Tím
Hằng Tím
4 years ago

Bài viết tuyệt vời lắm chị iu xinh đẹp ơi

Lã Đức Chính
Lã Đức Chính
4 years ago

Good afternoon..!

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Hay quá chị ơi

Nguyễn Ngọc Nguyên
Nguyễn Ngọc Nguyên
4 years ago

Bài thơ hay đong đầy cảm xúc tuyệt lắm người đẹp à ảnh cũng đẹp lung linh luôn buổi chiều an lành hạnh phúc nhé người đẹp

Cao Phuong
Cao Phuong
4 years ago

Thật tuyệt !

Trần Việt
Trần Việt
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp mượt mà đáng khen!

Dong Pham Huy
Dong Pham Huy
4 years ago

Tuyệt vời chị ạ!

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em

Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Thơ rất hay … Chúc mừng Em … Buổi tối tràn đầy hạnh phúc…

Trần Văn Phúc
Trần Văn Phúc
4 years ago

Hay lắm e gái CT e vui thật vui e nhé

Phạm Sỹ
Phạm Sỹ
4 years ago

Rất hay rất đẹp mth ?❤️

Binh Trong
Binh Trong
4 years ago

Rất xinh đẹp tuyệt vời

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
4 years ago

Bài thơ thật hay, đong đầy cảm xúc

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
4 years ago

Hay đẹp lắm

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
4 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp em!

Thu Hiền
Thu Hiền
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Truong Dao Ba
Truong Dao Ba
4 years ago

Hiii…
Đọc thơ xong người cũng thấy nong nóng mụi ạ…
Vv hp mỗi ngày nhá mụi ui…

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
4 years ago

GỬI EM

Anh gởi hết nắng lòng về Em đó
Gió chuyển dùm – có trọn vẹn còn không ?
Gởi tình Anh luôn dào dạt mênh mông
Mơ nơi ấy sưởi lòng Em đủ ấm .

Anh muốn gửi cả nồng nàn khát vọng
Tiếng yêu thương , đêm thao thức chờ mong
Để giấc mơ không còn trong lẽ bóng
Chuyện tình yêu đan kết vẹn nỗi lòng .

Đông về rồi, nơi ấy có lạnh không
Có nghe tim Anh – tình yêu dậy sóng
Biết yêu Em, chỉ là tình ảo vọng
Đến bao giờ nguôi giấc mộng chờ mong .

Anh muốn gửi cho Em ngàn giấc mộng
Và tận cùng nỗi nhớ buổi đầu đông .
Xin Em nhé ! đừng để tình tuyệt vọng
Cho đôi mình vơi giá rét vào đông./.

TTT.

……..Bài thơ MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH hay quá Em ơi. Xin được chia sẻ cảm xúc vui cùng thơ Em nhé.
CHÚC

Hoàng Anh
Hoàng Anh
4 years ago

Hay lam nàng

Hung Tran
Hung Tran
4 years ago

Hay quá

Scroll to Top