Bài Thơ: ANH CÓ VỀ HÀ NỘI BUỔI CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ HÀ NỘI BUỔI CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

ANH CÓ VỀ HÀ NỘI BUỔI CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh có về Hà Nội buổi chiều đông.
Cùng dạo phố khi bóng hoàng hôn đổ.
Hồ Tây xanh rì rầm con sóng vỗ.
Tay trong tay quyện hương gió thơm nồng.

Tiếng đông về mang nỗi nhớ bâng khuâng.
Mùi hoa sữa vẫn toả hương ngào ngạt.
Mùa lá rụng sao thấy lòng man mác.
Ngẩn ngơ chiều nghe ai hát tình ca.

Hà Nội đêm sương giăng mắc nhạt nhoà.
Năm cửa ô vẫn từng giờ thao thức.
Cà phê phố lặng thầm trong tiếng nhạc.
Có khi nào…
Anh thấy nhớ em không…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 14/11/2018

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
4 years ago

Tuyệt quá đi thôi..

Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Anh nhớ lắm … Hà Nội một chiều đông
Heo may đổ … lá xạc xào theo gió …
Bóng người trai khắc khổ về qua ngõ
Quân phục bạc màu mang nỗi nhớ thời gian …

Nơi biên cương giữa đồi núi bạt ngàn …
Mùa đông lại sương phủ tràn bản thượng
Súng trên vai ánh mắt nhìn mọi hướng
Anh lính biên phòng tận tụy bởi quê hương …

Thơ rất hay … Chúc mừng Em …

Nguyễn Khắc Tuấn
Nguyễn Khắc Tuấn
4 years ago

Để cho em đêm đông không lạnh giá
Để cho em đôi má mãi đỏ hồng …?
Bài thơ em viết rất hay chúc em buổi sáng vui vẻ nhé

Sơn Hùng
Sơn Hùng
4 years ago

Anh sẽ về Hà nội để đón em
Chiều phố thị làm lòng anh ngơ ngẩn
Yêu lắm vớ chàng trai tình của Núi
Nên ngỡ ngàng khi anh đứng bên em
He he he

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
4 years ago

Hay đẹp

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Bài thơ hay quá

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
4 years ago

Cảm xúc đong đầy bài thơ hay lắm em

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị ạ

Khang Xuân
Khang Xuân
4 years ago

Thơ hay lắm . Người đẹp thơ hay cảnh đẹp làm sao ! Như thế lúc nào Anh cũng nhớ về em

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em

Huong Pham
Huong Pham
4 years ago

Hay tuyệt vời luôn em ơi.

Binh Trong
Binh Trong
4 years ago

Rất xinh đẹp tuyệt vời

Chung Nguyen
Chung Nguyen
4 years ago

Thơ hay quá.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
4 years ago

Chj iu

Ngọc Châu
Ngọc Châu
4 years ago

Quá tuyệt vời

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Tuyệt vời em ơi bài thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Trần Việt
Trần Việt
4 years ago

Có những lúc nhớ về em chốn ấy
Nên có lời chia sẻ để động viên
Chúc cho em luôn thi hứng dạt dào
Lời thơ đẹp…mỗi ngày thêm phong phú !

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Thơ tuyệt nàng ơi…

Do Tri Dung
Do Tri Dung
4 years ago

Chỉ có 12 lời thơ mà đọc đi rồi lại phải đọc lại…. Sao người đẹp nhiều ý hay và tinh tế, làm sao quên được G M T ???!

Hoa Mai
Hoa Mai
4 years ago

Tho rat hay chuc mung tg

Hằng Tím
Hằng Tím
4 years ago

Hay quá chị ơi

Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng
4 years ago

Bài thơ rất hay bạn

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Bài thơ rất hay cm tác giả

Hung Tran
Hung Tran
4 years ago

Hoàng hôn phai nắng
Đêm sương mờ nhạt
Khi không thấy mặt
Làm sao để nhớ??

Đỗ Thế Hưng
Đỗ Thế Hưng
4 years ago

Chào em! Anh rất thích bài thơ này, anh đã bình nhưng chưa đăng .Chúc mừng em nhé

Scroll to Top