Bài Thơ: BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Chờ đông đến phố dường như nghẹt thở.
Cây bàng già trăn trở sắc phôi phai.
Từng đêm khuya nỗi nhớ dệt sợi dài.
Tiếng ai hát bản tình ca day dứt.

Bao kỷ niệm dâng trào lên mắt ướt.
Hoà nốt trầm da diết dưới trăng đêm.
Khúc tình đông bản sonate êm đềm.
Câu ước thệ muốn yêu thêm lần nữa.

Sương rớt rụng rơi vương đầy bậc cửa.
Tiếng dương cầm gợi ký ức không quên.
Triệu bông hồng chàng họa sĩ vẽ lên.
Không phai nhạt mối tình theo năm tháng.

Bản giao hưởng dưới vầng trăng lãng mạn.
Đoá hương quỳnh thêu dệt áng thơ say.
Tô má em thêm sắc thắm mỗi ngày.
Để mi ướt lại lắt lay nỗi nhớ.

Gửi chút nắng khi mùa sang lá đổ.
Nốt nhạc trầm…
Trăn trở… Khúc tình đông…!

Giọt Mưa Thu
HN 14/1/2018

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hồng Thủy
Nguyễn Hồng Thủy
4 years ago

Hay quá em ?

Nguyễn Văn Cảm
Nguyễn Văn Cảm
4 years ago

Bài viết thật hay

Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Thơ rất hay … Chúc mừng Em …

Nguyễn Khắc Tuấn
Nguyễn Khắc Tuấn
4 years ago

Để cho anh nhớ mãi mối tình nồng
Em đã trao đêm đầu đông nồng thắm
Bản tình ca nghe du dương say đắm
Em mỉm cười cứ mãi ngắm nhìn anh …
Bài thơ nào của em cũng rất hay , dạt dào cảm súc sâu lắng lòng người mà chỉ có em mới viết được

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Hay quá chị ơi

Sơn Hùng
Sơn Hùng
4 years ago

Bản tình ca ngọt quá en ui!

Phạm Sỹ
Phạm Sỹ
4 years ago

Hay lắm mth
Chúc em niềm vui và hạnh phúc nhé

Dương Tùng Giang
Dương Tùng Giang
4 years ago

Tuyệt vời

Hằng Tím
Hằng Tím
4 years ago

?tuyệt vời lắm chị iu xinh đẹp ơi

Do Tri Dung
Do Tri Dung
4 years ago

Ngày đêm mùa Đông rét đọc thơ GMT mà nhiều kỉ niệm vê tình cảm của em với thiên nhiên vơi người…vaf mình cũng thấy buồn ko biết vì sao…???

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
4 years ago

Hay đẹp

Nguyễn Ngọc Nguyên
Nguyễn Ngọc Nguyên
4 years ago

Bài thơ quá hay ảnh cũng đẹp lung linh luôn buổi tối an lành hạnh phúc nhé người đẹp ơi

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Thơ tuyệt nàng ơi

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Manh Le
Manh Le
4 years ago

Tuyệt

Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
4 years ago

Tổi vv và hp em nhé!

Cong He Nguyen
Cong He Nguyen
4 years ago

Rất hay

Thanh Hằng Trịnh
Thanh Hằng Trịnh
4 years ago

Bản tình ca ngọt ngào quá bạn ạ

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Ngạn Tâm
Ngạn Tâm
4 years ago

Thơ hay …

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
4 years ago

Đọc lại vẫn thấy hay .nhớ về một thời ..??

Ngọc Châu
Ngọc Châu
4 years ago

Quá tuyệt vời

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
4 years ago

Cảm xúc
Đầy thi ý
Rất ấn tượng tuyệt vời lắm em??

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
4 years ago

Rất hay nàng ơi

Hong May
Hong May
4 years ago

Giọt Mưa Thu

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
4 years ago

Thơ hay quá Em.
CHÚC

Nguyen Thu Thuy
Nguyen Thu Thuy
4 years ago

Hay quá và đẹp quá chị iu

Binh Trong
Binh Trong
4 years ago

Hạnh phúc quá

Scroll to Top