CHIỀU BÊN EM !
Thơ: Phú Sĩ
Nửa cuộc đời anh lặng lẽ ngược xuôi
Nén tình quê trong nỗi lòng còn nợ
Kiếp tha hương anh chỉ còn mong nhớ
Câu hò quê trăn trở lúc đêm về
Anh sẽ về trên đất mẹ tình quê
Chiều bên em vỗ về con sóng biếc
Con đò cũ qua bao mùa mãi miết
Nay bến sông ước hẹn đã vầy duyên
Chiều bên em quên hết những ưu phiền
Thả hồn theo cánh diều thơ chao liệng
Giờ mới hiểu đời nổi trôi bão biển
Chốn quê mình bình yên cuối đời anh …
Chiều bên em sao cảm giác yên lành
Dầu đã muộn nhưng sao nghe nồng ấm
Tình quê hương bao thăng trầm một thuở
Đất mẹ hiền che chở một đời ta !
ẢNH ST
Thơ hay tuyệt lắm
Em cám ơn Anh !
Chiều vui như ý nhé thơ tuyệt vời
Êm đềm chiều bên em.
Quá hay, như thế mới là thơ chứ!
Buổi tối vv em nhé
Hay lắm em
Một cảm giác bình yên hạnh phúc,chiều bên e.
Thơ hay hình đẹp
Về quê thôi ! Nơi bình yên nhất. Có hương thơm quện trong đất, cỏ xanh. Nơi ấy có mẹ tôi nằm.
Hay lắm em nay anh sỉn quá họa em sau
Rất hay em ..chúc ngủ ngon em nhé
Chiều bên em ngắm bóng dương tà
Bãi cỏ non xanh mượt mà kỷ niệm
Nắm tay em không còn xa viễn biệt
Để ta về nơi đất Mẹ quê Cha..
Phú Sĩ ơi tuyệt vời
Thích đọc thơ Phú Sĩ và Hồn Biển . Hihi…..
Tuyệt quá E ạ !
Tình quê hương bao thăng trầm một thuở
Đất mẹ hiền che chở một đời ta!
Lời thơ thiết tha . hay lém
Hay lắm chị ạ . Cuối tuần vui vẻ chị nhé !