Bài Thơ: MIỀN KÝ ỨC CỦA ANH ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MIỀN KÝ ỨC CỦA ANH ! (Tác giả: Phú Sĩ)

MIỀN KÝ ỨC CỦA ANH !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Miền ký ức của anh về quê nhà đẹp lắm
Có những con mương mang nước ngọt ân tình
Có những con người rực thắm một tình thương
Có vụ mùa vui trên cánh đồng lúa chín

Miền ký ức của anh có mối tình bịn rịn
Của mẹ và cha đêm tát nước sân đình
Có những cánh diều mang theo ước mơ xinh
Tiếng trẻ thơ vui ấm áp tình đồng nội

Miền ký ức của anh đâu có mùa nước nổi
Bao cuộc đời nghèo còn mỏi bước lênh đênh
Nhứng cánh rừng xanh trăn trở những dòng kênh
Nước phèn xót xa ngả nghiêng gầy thân lúa…

Miền ký ức của anh đâu có mùa khô hạn
Những cánh đồng buồn nhăn nhở vết hằn khô
Cuộc đời bão giông theo con sóng biển xô
Tang phủ xót thương cả một vùng biển lạnh ….

Miền ký ức của anh đã quá nhiều tươi đẹp
So với ký ức buồn của những mảnh đời xa
Còn lắm trở trăn theo những chuyến tàu xa
Còn lắm u sầu trên cánh đồng ngập mặn….

ẢNH ST

Bài Thơ: MÙA HOA GẠO (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: MÙA HOA GẠO (Tác giả: Mami Vam)

MÙA HOA GẠO
Thơ: Mami Vam

Tháng ba về ngập trời hoa gạo nở
Nhắc cho em nhớ lại chuyện chúng mình
Tặng cô bé bông hoa gạo đẹp xinh
Lời tỏ tình… anh trao từ dạo ấy.

Tháng ba về lòng bồn chồn đến vậy
Thấy bâng khuâng luyến tiếc chuỗi ngày qua
Những tháng ngày biền biệt ở chốn xa
Kỉ niệm cũ chắc gì người đã nhớ!

Cái xao xuyến của ngày đầu gặp gỡ
Cái thẹn thùng bỡ ngỡ buổi đầu tiên
Cái ngây thơ trong trắng nét dịu hiền
"Anh thích lắm sự hồn nhiên của bé!"

Em e thẹn nép vào anh cười khẽ
Anh ngại ngùng nhè nhẹ nắm tay em
Ôi tháng ba nhiều kỉ niệm êm đềm
Mãi theo em lạc vào miền kí ức.

Tháng ba về khiến lòng buồn thổn thức
Kí ức xưa đâu đó chợt ùa về
Anh thị thành em tận chốn làng quê
Hẹn thề cũ đã trôi cùng năm tháng.

02/03/2016
__MamiVam__
( Ngân Phạm)

Bài Thơ: THÁNG BA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THÁNG BA (Tác giả: Mạc Phương)

THÁNG BA
Thơ: Mạc Phương

Tháng ba này …lại về rồi anh nhỉ ?
Hương bưởi đưa ngan ngát lúc đêm về.
Gió mơn man làn tóc rối đê mê.
Gọi xao xuyến ùa về trong đêm vắng.

Bình minh khoe áo lụa đào trong nắng.
Tím trời chiều lả tả cánh xoan rơi.
Vui nhẹ bước trong xa vắng một thời.
Tháng ba đến nồng nàn bao nhung nhớ.

Hương tháng ba nhẹ nhàng trong hơi thở.
Chở ngọt ngào một chút nắng hanh hao.
Nụ hôn gió bỗng rạo rực nao nao.
Xuân đã chín trong tháng ba anh nhỉ.

Anh có nghe trong lời xuân thủ thỉ.
Rất chân thành những bỏng cháy khát khao.
Phím tơ lòng đang dậy sóng cồn cào.
Tháng ba về ngọt ngào trao hạnh phúc.

( PH 2/3/2016 )

Bài Thơ: EM CẤT NỖI BUỒN TRONG NỖI NHỚ CÓ TÊN ANH! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: EM CẤT NỖI BUỒN TRONG NỖI NHỚ CÓ TÊN ANH! (Tác giả: Phú Sĩ)

EM CẤT NỖI BUỒN TRONG NỖI NHỚ CÓ TÊN ANH!
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ VT)

Em cất nỗi buồn trong đôi mắt long lanh
Để khi nhớ đến anh em chạnh lòng nhỏ lệ
Gieo nhung nhớ vào trong lòng nhân thế
Cho loài người còn lắng đọng những tình yêu

Em đã biết yêu khi nắng đượm trời chiều
Em đã khát khao như thủy triều dâng muộn
Để rồi khi vơi em mang niềm hờn tủi
Gương mặt nhuốm sầu niềm vui chẳng bao nhiêu

Em đã sợ rồi tình yêu ấy anh ơi!
Những lúc đơn côi không còn anh ở đó
Câu yêu thương anh chưa từng muốn ngỏ
TRong trái tim hồng còn có chổ cho em?

Em vẫn ước mơ khi giọt nắng qua thềm
Khi hạt mưa rơi giăng đầy trên mái tóc
Cảm giác yêu thương có anh làm điểm tựa
Hương vị cuộc đời còn chứa những niềm vui

Em vẫn ước mơ đem ký ức chôn vùi
Giấu kín nỗi đau có tình anh trong đó
Em vẫn ước mơ một niềm tin thắm đỏ
Một góc chân thành trong tim để dành em…

ẢNH ST

Bài Thơ: MỘT THOÁNG THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MỘT THOÁNG THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MỘT THOÁNG THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng ba về nắng vàng như ướp mật
Xuân phớt hồng cho trời đất xanh tươi
Những đóa hoa như đang hé môi cười
Ong bướm lượn cho lòng người vui vẻ

Tháng ba về bước âm thầm lặng lẽ
Gió xuân nồng lay nhè nhẹ cỏ non
Ai như em chân bước dọc đường mòn
Tà áo dài đôi môi son mắt biếc

Tháng ba ơi sao nhớ em da diết
Nhớ em nhiều em có biết hay không
Nhớ cái ngày hoa gạo nở bên sông
Mình bên nhau cùng nhặt bông hoa đỏ

Tóc em bay bay trong chiều lộng gió
Vương tóc mây bông hoa nhỏ xinh xinh
Ta nắm tay nhau ai đã tỏ tình
Nụ hôn ngọt ngào chúng mình say đắm

Tháng ba ơi anh nhớ em nhiều lắm
Nhớ dáng xinh đôi má thắm mắt huyền
Mong một ngày đôi mình sẽ nên duyên
Chung mái ấm chung con thuyền hạnh phúc

Hết xuân tới hè qua mùa hoa cúc
Tình nhạt nhoà cũng là lúc chia ly
Theo người ta em dứt áo ra đi
Tháng ba về em có gì để nhớ.

Bài Thơ: KHOẢNG TRỐNG KHÔNG TÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHOẢNG TRỐNG KHÔNG TÊN (Tác giả: Mạc Phương)

KHOẢNG TRỐNG KHÔNG TÊN
Thơ: Mạc Phương

Đừng tặng em những khoảng trống không tên.
Khoảng trống ấy ngày một nhiều thêm mãi.
Cuộc đời em đã biết bao tê tái.
Nặng quá rồi em chẳng nhận nữa đâu.

Khoảng trống nào cũng chứa đựng u sầu.
Nhưng không thể rạch ròi từng tên gọi.
Nếu yêu em đừng khiến tim đau nhói.
Hãy vì em trao hương ấm tình nồng.

Nhiều khoảng trống chất chứa ở trong lòng.
Trái tim em luôn buồn rầu khô héo.
Vết thương yêu biết bao giờ lành sẹo.
Nên xin đừng tặng khoảng trống cho em !

( PH 1/3/2016)
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: BẾN LỞ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BẾN LỞ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đò đã dời bến sang sông.
Sao em vẫn còn đứng đó.
Còn chi vương vấn trong lòng.
Không nỡ dời xa bến nhỏ.

Không muốn chia tay mùa đông.
Những chiều bên sông lạnh gió.
Chẳng biết em còn nhớ không.
Những chiều bên nhau ngày đó.

Đôi ta quấn quýt trên đồng.
Cùng nhau chăn trâu cắt cỏ.
Một chiều thu má em hồng.
Khi lời tình yêu anh ngỏ.

Hẹn mùa hoa cải vàng bông.
Anh sang bên nhà dạm ngõ.
Ta sẽ nên vợ thành chồng.
Đắm say rượu nồng pháo nổ.

Đến nay cải chửa ra ngồng.
Lời thề em không còn nhớ.
Em vui duyên mới mặn nồng.
Cho tình đôi ta dang dở.

Giữa dòng nước vẫn mênh mông.
Dù em ra đi hay ở.
Chỉ có một người nhớ mong.
Sóng vỗ trong lòng bến lở.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 01/03/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Phạm Thanh Hà

Bài Thơ: BẾN LỞ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CHIA TAY HOÀNG HÔN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHIA TAY HOÀNG HÔN (Tác giả: Phú Sĩ)

CHIA TAY HOÀNG HÔN
Thơ: Phú Sĩ

Chia tay em …
Anh mang theo tình yêu nỗi nhớ
Dưới ánh trời chiều em thầm lặng cô đơn
Anh gửi cho em trái tim hồng thắp lửa
Một hàng cây xưa hiu quạnh nửa trăng gầy…

Chút kỷ niệm buồn còn văng vẳng đâu đây
Quán nhỏ ngày nao đêm mưa vầy chẳng dứt
Bỡ ngỡ nhìn nhau em ngập ngừng e thẹn
Gốc cổ thụ già bẽn lẽn với màn đêm

Chia tay rồi anh có đếm ánh hoàng hôn
Như ngày xưa ta ngắm cầu vồng bảy sắc
Giọt nắng cuối ngày trầm mặc câu từ biệt
Hoa khế rụng rồi có xao xuyến lòng ai!

Chia tay hoàng hôn buồn lặng lẽ lối dài
Cơn sóng bão lòng trái tim côi khắc khoải
Thời gian trôi đi nửa cuộc đời lốc xoáy
Tình đã vỡ rồi theo những tháng năm trôi …

Hoàng hôn mãi xa trong khúc nhạc bên đời
Sao cõi lòng ta vẫn nghẹn lời vương vấn
Kỷ niệm ngày xưa xót thương tình lận đận
Lá thu não lòng héo hắt nỗi bâng khuâng!

Khúc tình ngày xuân ai vẫn mãi ngập ngừng
Hay cố quên đi vết sương mờ quá khứ
Bước chân lãng du về phương trời lữ thứ
Giá buốt đông về phố cũ chỉ mình em….

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Bài Thơ: NÓI CÙNG EM (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NÓI CÙNG EM (Tác giả: Mami Vam)

NÓI CÙNG EM
Thơ: Mami Vam

Thức đi em sắp đến giờ giao số
Sao đời mình cực khổ thế hả em?
Nhìn thấy em anh cố gắng nhiều thêm
Anh sẽ cho em những gì tươi đẹp nhất.

Em biết không đây chính là sự thật
Anh khổ tâm vì lo sợ mất em
Sợ mất đi những giây phút êm đềm
Tuy vất vả em là niềm tin sống.

Có nhiều lúc anh mất đi hi vọng
Mình sẽ ra sao trong cuộc sống đói nghèo
Kiếp bụi đời phải bồng ẩm em theo
Muốn tìm kiếm cho em nơi nương tựa.

Nhưng không thể vì anh đây từng hứa
Dẫu thế nào ta sống dựa vào nhau
Có những đêm nước mắt cứ tuôn trào
Phải làm sao khi bệnh tình xảy đến?

Nghĩ tới đây thấy lòng mình uất nghẹn
Biết làm sao cho vẹn vẽ đôi đường
Đối với em anh hết mực yêu thương
Cho em hạnh phúc thì anh đây không thể ??

29/02/2016
__MamiVam__
( Ngân Phạm)

P/s: Cần lắm những tấm lòng. (Cảm tác qua ảnh).

Bài Thơ: CHỐN CŨ CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHỐN CŨ CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh về thăm chốn cũ một chiều đông
Vạt cải xưa đã lên ngồng quá lứa
Em sang sông đâu còn chờ anh nữa
Đống tro tàn đã tắt lửa yêu thương

Anh trở về sao vẫn thấy vấn vương
Rất tình cờ đi ngang trường ngày đó
Cây phượng già bên cây bàng lá đỏ
Lá rụng rơi đầy em có nhớ không

Anh nghe được tin em đã lấy chồng
Đang vui thú với con bồng con bế
Hạnh phúc sao khi người ta làm mẹ
Suốt ngày tươi cười vui vẻ bên ai

Lời thề bên sông ngày ấy nhạt phai
Anh cố quên sao vẫn hoài thương nhớ
Nhìn dòng sông đìu hiu lòng trăn trở
Duyên không thành tình dang dở xót xa

Nếu ngày xưa anh đừng có bôn ba
Bỏ em lại bao mùa hoa héo úa
Vẫn ngày đêm yêu thương nhau chan chứa
Chắc chắn giờ này hai đứa nên duyên

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 29/02/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: CHỐN CŨ CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CHỐN CŨ CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Scroll to Top