Bài Thơ: TA HÃY SỐNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: TA HÃY SỐNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

TA HÃY SỐNG
Thơ: Ngạo Thiên

Ta hãy sống, một cuộc đời bình dị
Giữa dòng đời, cám dỗ và thị phi
Bao gọi mời, nhưng bình thản bước đi
Thì cuộc sống, chẳng việc gì vướng bận

Đời sẽ khổ, khi ta luôn thù hận
Hận một người, sẽ vướng bận trăm năm
Đời ngắn ngũi, yêu thương còn chưa đủ
Hận một người, như giấc ngủ ngàn thu

Buông bỏ đi, những oán hận tình thù
Là thoát ly, khỏi mây mù tâm trí
Sống vị tha, đó là một chân lý
Đời sẽ đẹp, khi suy nghĩ hanh thông

Đời vô thường, sắc sắc lại không không
Bao buồn vui, chồng chất trái tim nồng
Đời trĩu nặng, khi gánh gồng phiền não
Biết xả buông, sẽ đón chào hạnh phúc

Sống nhẫn nhịn, không phải là nỗi nhục
Vì yêu đời, lắm lúc phải cho qua
Hơn thua chi, để cuộc sống bất hoà
Đời biết nhẫn, là nhìn xa trông rộng

Trong cuộc sống, cũng đừng quá mơ mộng
Vì cuộc đời, không giống những giấc mơ
Sẽ dại khờ, khi trông chờ ảo tưởng
Sống thực tế, để ta trưởng thành hơn.

Ngạo Thiên ( 3/3/16 )

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lynn Ha
Lynn Ha
8 years ago

Nam Mo A Di Da Phat
Nam Mo A Di Da Phat
Nam Mo A Di Da Phat

Xuyến Nguyễn Thị
Xuyến Nguyễn Thị
8 years ago

Nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni
Đời phải luôn sống chân thật để lòng được thanh thản

Vũ Tuyết
Vũ Tuyết
8 years ago

Mô Phật !

阮氏香
阮氏香
8 years ago

A di dà phật cám ơn ngạo thiên

Cô Nàng Rắc Rối
Cô Nàng Rắc Rối
8 years ago

Ngạo thiên oi thật sự rất hay

Nguyễn Ngô Tâm My
Nguyễn Ngô Tâm My
8 years ago

Quá hay!

Lan Pham
Lan Pham
8 years ago

NAM MO A DI DA PHAT!

John Tang
John Tang
8 years ago

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ BỒ TÁT
NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT…!

Phương Tô
Phương Tô
8 years ago

a ơi cho phép e copy các bài thơ của a nhé.
E cảm ơn!

Vũ Tuyết
Vũ Tuyết
7 years ago

Bài giáo hoá hay ạ !
Mỗi người luôn có ý thức Tu tập !
Trưởng thành trong chánh Pháp !

Scroll to Top