Bài Thơ: ĐÀ LẠT MỘNG MƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÀ LẠT MỘNG MƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh đưa em về thành phố mộng mơ.
Sánh vai nhau bước ven hồ Than Thở.
Kỷ niệm xưa ùa về cùng nỗi nhớ.
Ta bên nhau lúc thành phố mờ sương.

Đà Lạt ngàn hoa đua sắc khoe hương.
Anh đã ngỏ lời yêu thương từ đó.
Em có nghe lời thì thầm trong gió.
Tình hai đứa mình cháy đỏ thương yêu.

Tay trong tay ngày ấy những buổi chiều.
Hoàng hôn tím có bao điều muốn nói.
Thung lũng tình yêu mắt nhìn bối rối.
Bờ môi ngọt ngào nóng hổi nụ hôn.

Tiếng thông reo nghe lắng đọng tâm hồn.
Đôi tình nhân bên đường mòn sánh bước.
Giống như đôi ta bao năm về trước.
Cũng ngọt ngào cũng mộng ước chung đôi.

Cám ơn nhiều Đà Lạt mộng mơ ơi.
Cho ta có mối tình thời trai trẻ.
Nắm tay nhau cùng bước đi em nhé.
Tới cuối con đường mình sẽ bình an.

Bài Thơ: KỶ NIỆM NGÀY CHIẾN THẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KỶ NIỆM NGÀY CHIẾN THẮNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cả đất nước đang tụ họp về đây.
Anh có về không mừng ngày chiến thắng
Mười bẩy tuổi xa bảng đen phấn trắng.
Từ giã tuổi hồng anh ra thẳng biên cương.

Ngày ra đi hẹn trở lại mái trường.
Khi tổ quốc thanh bình quê hương thống nhất.
Nhưng anh hy sinh trở về với đất.
Tấm gương anh hùng bất khuất hiên ngang.

Ba mươi tháng tư chiến thắng vẻ vang.
Rợp trời cờ sao đỏ vàng phấp phới.
Anh không về để mẹ già mong đợi.
Lòng đau buồn mẹ nhức nhối thương con.

Anh ra đi mới mười chín tuổi tròn.
Hiến tuổi xuân trái tim son tươi rói.
Cho hoà bình non sông về một mối.
Thống nhất thu về bờ cõi giang sơn.

Ngày chiến thắng không biết nói gì hơn.
Xin thắp nén nhang cám ơn anh đó.
Thế hệ các anh một thời hoa đỏ.
Hy sinh thân mình để có hôm nay.

Nguyễn Đình Huân

Đà Lạt, Ngày 30/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: KỶ NIỆM NGÀY CHIẾN THẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: KỶ NIỆM NGÀY CHIẾN THẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MƠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MƠ (Tác giả: Mạc Phương)


Thơ: Mạc Phương

Em yêu anh bằng tất cả chân thành.
Bằng trái tim luôn nồng nàn khao khát.
Bằng âm thầm nhận về mình bão táp
Mắt lệ nhoà ôm trọn cuộc tình say

Đôi mắt huyền ngân ngấn khoé mi cay.
Anh phong lưu em luôn luôn nhìn thấy
Nhưng tim em lỡ gửi về nơi ấy.
Nên cứ buồn cứ khóc mãi mà thôi.

Tự dặn lòng chẳng tiếc cuộc tình trôi.
Bao nhớ thương thoảng qua như làn gió.
Dẫu phong ba nhưng tình em vẫn đỏ.
Luôn đợi chờ chàng bạch mã bất kham.

Có lẽ là em cũng quá tham lam.
Nên đớn đau một mình là phải lắm.
Tháng năm về phượng đỏ trời rực nắng.
Vẫn mơ về ngày hạnh phúc bên anh!

( PH 1/5/2016)
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: MƯA MÙA HẠ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA MÙA HẠ (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA MÙA HẠ
Thơ: Phú Sĩ

Cơn mưa hạ bao người đang mong nhớ
Bởi nắng vàng héo hắt cánh đồng hoang
Bước chân người nơi viễn xứ lang thang
Thương đất mẹ hạn khô dòng kênh xáng

Cơn mưa hạ theo anh ngày dĩ vãng
Bởi một thời anh để lỡ đò ngang
Anh còn ôm niềm mong nhớ chứa chan
Biết gửi ai nỗi lòng đà phai lãng

Cơn mưa hạ thương nàng ve lưu luyến
Ngân nga hoài điệp khúc tiễn người xa
Mây trôi trôi trời đất cũng giao hòa
Chỉ còn ta cùng hạ buồn ờ lại …

Cơn mưa hạ hãy rơi ngày mong đợi
Giọt mưa về ấm áp những miền quê
Thổi dùm tôi trôi hết những câu thề
Mái trường xưa người về tôi đơn lối

Cơn mưa hạ ướt lòng anh đêm tối
Vần thơ này xin gói nỗi ngu ngơ
Tuổi học trò ngày mưa nắng vu vơ
Thương yêu lắm mối tình dòng mực tím.

Bài Thơ: NGÀY CUỐI TUẦN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGÀY CUỐI TUẦN (Tác giả: Tùng Trần)

NGÀY CUỐI TUẦN
Thơ: Tùng Trần

Ngày cuối tuần mọi người mừng hớn hở
Những tình nhân môi hé nở nụ cười
Còn mình thì hồn lạc lỏng chơi vơi
Đôi dòng thơ bằng những lời vụn vại

Ngày cuối tuần sao nghe lòng hoang hoải
Ngồi lặng thầm có phải bởi đơn côi
Nên tâm hồn thấy lạc lỏng chơi vơi
Khiến vần thơ lạc mất lời sai nhịp

Ngày cuối tuần đôi mi nào đóng khép
Cứ miên man mà chép mãi không thành
Chốn cô phòng nơi góc nhỏ vắnh tanh
Hay đơn côi nghe tâm hồn hoang lạnh

Ngày cuối tuần không người yêu bên cạnh
Nỗi cô đơn canh cánh những dỗi hờn
Vần thơ nào cho tim đỡ cô đơn
Nhưng nỗi buồn cứ chập chờn ẩn hiện

Ngày cuối tuần mình ta ngồi đối diện
Những nỗi buồn nên viết chẳng thành câu

30/04/2016
Tung Tran

Bài Thơ: ĐÊM BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÊM BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÊM BUỒN
Thơ: Mạc Phương

Anh có nghe trong trăng thanh gió mát.
Tiếng thầm thì xao xuyến của trời đêm.
Tiếng suối reo chậm rãi thật êm đềm.
Đêm mùa hạ ngọt ngào bao nỗi nhớ.

Anh có nghe tiếng yêu trong nhịp thở.
Vòng tay nồng ôm xiết những ước ao.
Tiếng đêm rơi vụn vỡ những khát khao,
Tiếng dế mèn gọi bạn hiền khắc khoải.

Anh có nghe tiếng lá rơi…rơi mãi.
Gió bên thềm gõ cửa khẽ lay lay.
Tiếng yêu thương đã tuột khỏi tầm tay.
Nên giờ là …tri kỉ phải không anh ?

Anh có nghe sương khuya đẫm giọt lành.
Tiếng tức tưởi của một người con gái.
Lệ rớt đầy suốt đường đời xa ngái.
Cố ghìm lòng… chúc hạnh phúc cho anh !

Đêm buồn: 30/4/2016
Ảnh; Sưu tầm

Bài Thơ: XANH- SẠCH- ĐẸP (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: XANH- SẠCH- ĐẸP (Tác giả: Mami Vam)

XANH- SẠCH- ĐẸP
Thơ: Mami Vam

Nếu không nhặt hãy thôi xin đừng vứt
Phải nâng cao ý thức của cộng đồng
Hãy xem là trách nhiệm có được không?
Mỗi cá nhân không phân già hay trẻ.

Việc tuy nhỏ mọi người đừng xem nhẹ
Thiếu quan tâm thực tế sẽ ra sao?
Môi trường ô nhiễm cuộc sống sẽ thế nào?
Những hệ lụy không phải ai cũng biết ?

Đừng nên để khi xảy ra sự việc
Rồi đau lòng nuối tiếc chuyện đã qua
Nơi công cộng trách nhiệm giống ở nhà
Ý thức nhỏ sẽ góp phần việc lớn.

Nhổ bụi cỏ giống như ta "đùa giỡn"
Nhặt rác thừa tựa "hái trái, xem hoa"
Hãy chung tay vì lợi ích nước nhà
Xanh, sạch, đẹp là điều ta hướng đến.

30/04/2016
_ MamiVam__
( Ngân Phạm)

Bài Thơ: XANH- SẠCH- ĐẸP (Tác giả: Mami Vam)
Bài Thơ: XANH- SẠCH- ĐẸP (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CON GÁI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CON GÁI (Tác giả: Mạc Phương)

CON GÁI
Thơ: Mạc Phương

Là con gái nên em thường ích kỉ.
Luôn mong là số 1 ở tim anh.
Dành tặng em tất cả sự chân thành.
Chỉ em thôi và mình em anh nhé.

Khi bên em hãy dịu dàng nhỏ nhẹ.
Tiếng cười hiền hãy dành cả cho em.
Không được chê khi thấy ảnh nhọ nhem.
Mà hãy nhìn thật ngọt ngào âu yếm.

Anh thoải mái cùng bạn bè ăn tiệm.
Nhưng nhớ là em vẫn đợi ở nhà.
Anh tha hồ cứ nhảy nhót hát ca.
Nhưng ôm ai phải hỏi em đấy nhé !

Anh cứ vui trong cả kì nghỉ lễ.
Em đợi chờ trong lặng lẽ hàng đêm .
Nghe tiếng chân anh nhẹ bước bên thềm.
Thấy vui lắm, anh ơi em chưa ngủ.

( PH 30/4/2016)
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: BẾN SÔNG XƯA… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BẾN SÔNG XƯA... (Tác giả: Phú Sĩ)

BẾN SÔNG XƯA…
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ Minh Chí Trần)

Bến sông quê…
Một thời ta vẫn nhớ…
Tấm chân tình … dẫu lắm những nổi trôi
Giọt mồ hôi … cha đã đổ bao ngày
Chở đời con … nuôi ân tình khôn lớn….
Bến sông quê…
Một thời ta mãi nợ…
Những trưa hè dưới cái nắng gắt gay….
Thương thân cha… giọt nước mắt còn cay…
Ngày quay về … người quên rồi ông lái…
Bến sông quê…
Bóng đời con trở lại….
Hương ngọt ngào còn vương vấn hồn ai…
Cầu qua sông nay thẳng tắp nối dài…
Chẳng còn bến quê … con đò qua hai buổi …
Bến sông quê…
Ai đó còn cắm cúi…
Như kiếm tìm kỷ niệm ngậm ngùi xưa…
Quê hương ơi!
Thương nhớ mấy cho vừa…
Nụ cười ai , thẹn thùng còn ẩn hiện ..
Tình quê mẹ thiêng liêng đừng quên nhé!
Nồng mặn ân tình vẹn vẻ một quê hương….

Ảnh Trọng Khanh Nguyễn

Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC MÌNH CẦN LẮM SỰ CHUNG TAY ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC MÌNH CẦN LẮM SỰ CHUNG TAY ! (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐẤT NƯỚC MÌNH CẦN LẮM SỰ CHUNG TAY !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ Vũ Trọng Lộc)

Đất nước mình trải qua những đau thương
Bốn ngàn năm xa máu cha ông thắm đỏ
Những tấm gương thiếu niên xưa còn đó
Trái cam vỡ dưới cờ …
………..”Phá cường địch báo hoàng ân”

Đất nước mình còn đó những tình thân
Đổi áo cho nhau vì tinh thần dân tộc
Lê Lai hy sinh cả quê hương còn khóc
Vang mãi giữa đời những liệt nữ hùng anh

Dân tộc nào chẳng có những năm canh
Trăn trở băn khoăn về những điều được mất
Có những tình yêu quê hương chân chất
Cũng có những bụi trần trên những bước ta qua

Quê hương mình còn lắm những gian nan
Cần chung tay mấy ngàn năm dựng nước
Tiếp bước cha ông những gì ta làm được
Dẫu biết rằng đường phía trước vẫn còn xa…

Đất nước nào để mãi nở những mùa hoa
Cũng đánh đổi những thương đau và mất mát
Thì em hỡi hãy chung tay ta gánh vác
Để quê hương mình vơi bớt những trở trăn….

ẢNH ST

Scroll to Top