Bài Thơ: ĐÀ LẠT MỘNG MƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÀ LẠT MỘNG MƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh đưa em về thành phố mộng mơ.
Sánh vai nhau bước ven hồ Than Thở.
Kỷ niệm xưa ùa về cùng nỗi nhớ.
Ta bên nhau lúc thành phố mờ sương.

Đà Lạt ngàn hoa đua sắc khoe hương.
Anh đã ngỏ lời yêu thương từ đó.
Em có nghe lời thì thầm trong gió.
Tình hai đứa mình cháy đỏ thương yêu.

Tay trong tay ngày ấy những buổi chiều.
Hoàng hôn tím có bao điều muốn nói.
Thung lũng tình yêu mắt nhìn bối rối.
Bờ môi ngọt ngào nóng hổi nụ hôn.

Tiếng thông reo nghe lắng đọng tâm hồn.
Đôi tình nhân bên đường mòn sánh bước.
Giống như đôi ta bao năm về trước.
Cũng ngọt ngào cũng mộng ước chung đôi.

Cám ơn nhiều Đà Lạt mộng mơ ơi.
Cho ta có mối tình thời trai trẻ.
Nắm tay nhau cùng bước đi em nhé.
Tới cuối con đường mình sẽ bình an.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Đỗ
Hương Đỗ
7 years ago

Hình ảnh minh họa cho bài thơ anh Huan Nguyen Dinh ạ, anh chị rất mộng mơ, tình cảm . Chúc anh chị và gia đình có kỳ nghĩ thật vui ạ

Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Thơ hay. Chúc bạn hiền vui vẻ ngủ ngon nha.

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Thơ hay và tràn ngập tình cảm. Chúc A một buổi tối vv.

Nguyễn Xuân Thông
Nguyễn Xuân Thông
7 years ago

Dalat mộng mơ hồn thơ bay bổng
Tình mãi bền lâu hạnh phúc ngập tràn… Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc…thượng lộ bình an nhé…

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
7 years ago

Thơ hay lắm em trai

Trinh Pham
Trinh Pham
7 years ago

chúc hạnh phúc trọn niềm vui

Hiền Nhật Phương Trần
Hiền Nhật Phương Trần
7 years ago

Thơ hay hình đẹp. Tuyệt vời. Chúc gia đình anh nghỉ lễ vui vẻ

Bình An
Bình An
7 years ago

Đep quá anh ơi

Xuan Phuong Nguyen
Xuan Phuong Nguyen
7 years ago

Thật la tuyệt voi

Phuong Phan
Phuong Phan
6 years ago

Hay lắm a

Kiêu Hương
Kiêu Hương
6 years ago

Chúc anh chị ngày lễ an vui,hạnh phúc!!!

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Quá mộng mơ!

Khan Vu
Khan Vu
5 years ago

1 ..5 năm 2018

Bùi Mạnh
Bùi Mạnh
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp thật tuyệt vời. Năm2016 mình đã đến Đà lạt,đến đồi mộng mơ,đinh Bảo đại….nhưng chưa đến thung lũng tình yêu…tiếc quá.

Scroll to Top