Bài Thơ: ĐÊM BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÊM BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÊM BUỒN
Thơ: Mạc Phương

Anh có nghe trong trăng thanh gió mát.
Tiếng thầm thì xao xuyến của trời đêm.
Tiếng suối reo chậm rãi thật êm đềm.
Đêm mùa hạ ngọt ngào bao nỗi nhớ.

Anh có nghe tiếng yêu trong nhịp thở.
Vòng tay nồng ôm xiết những ước ao.
Tiếng đêm rơi vụn vỡ những khát khao,
Tiếng dế mèn gọi bạn hiền khắc khoải.

Anh có nghe tiếng lá rơi…rơi mãi.
Gió bên thềm gõ cửa khẽ lay lay.
Tiếng yêu thương đã tuột khỏi tầm tay.
Nên giờ là …tri kỉ phải không anh ?

Anh có nghe sương khuya đẫm giọt lành.
Tiếng tức tưởi của một người con gái.
Lệ rớt đầy suốt đường đời xa ngái.
Cố ghìm lòng… chúc hạnh phúc cho anh !

Đêm buồn: 30/4/2016
Ảnh; Sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Lại buồn ha em !

Ducanh Nguyen
Ducanh Nguyen
7 years ago

Hjhj. Chị ơi nay là ngày lễ cơ mà…

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Ban hien va tri ky em chon ai..?

Công Tử Bạc Liêu
Công Tử Bạc Liêu
7 years ago

Đọc thơ của em,làm Anh tỉnh cả ngủ.Tại thơ buồn và tâm tư quá

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Uh buong cho khoe ok

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
7 years ago

Lời thơ nồng nàn da diết hay quá chị iu!

Dung Xuan
Dung Xuan
7 years ago

Anh có nghe nhưng sợ ko dám hiểu…!

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Ánh gom nhặt lời thơ nơi đất cảng
Gửi về em bằng tất cả chân thành
Nghĩ về em ở nơi xa đó
Trái tim buồn lòng thắt quặn đau
Tình xa cách mong manh như cỏ

Gom thương nhớ trao gửi về nơi đó
Gửi cho e từng đợt gió heo may
Ước một lần được nằm chặt bàn tay
Nơi cái lạnh của những ngày thương nhớ
Ai bảo anh yêu trong cách trở
Để rồi mơ lần gặp gỡ trong đời
Anh mòn mỏi ôm nỗi nhớ đầy vơi
Không dám ngỏ lời yêu chan chứa
Khi trái tim bừng lên ngọn lửa
Là khi tình chìa hai nửa khát khao
Sóng tình yêu sao cứ mãi tuôn trào
Để nhung nhớ gửi về mộng thắm
Dấu yêu ơi anh nhớ em nhiều lắm
Nhớ thật nhiều từ sâu thẳm con tim
Nhớ nhung này anh chỉ biết lặng ỉm
Nghe thổn thức nỗi niềm sao khó nói

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
7 years ago

Thơ thật man mác,hết sức cảm xúc trong muôn trầm mặc nỗi niềm Phượng Hồng
Chúc em chủ nhật an vui nhé.

Donglam Tran
Donglam Tran
7 years ago

ngày mới chúc vui vẻ.

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay quá thơ vậy mới thơ hihi

Kha Pham
Kha Pham
7 years ago

Nghỉ lễ mà vân thơ mơ
Tình đi xa quá trong thơ nên buồn
Chúc PH ngày nghỉ lễ vui nhiều

Hang Nguyen
Hang Nguyen
7 years ago

Đêm buồn ngồi nghĩ vẩn vơ
Thương người ở bên ấy.
Bên ấy có thuong mình không…hịhhhh.
Hết say rồi buồn ban iu ơi. Hãy vui lên đi. Chúc một ngày mới vv và hp nhé

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

sad night

Nam Tran Tran
Nam Tran Tran
7 years ago

Co ghim long chuc hanh phuc cho ….anh …

Hong Diep
Hong Diep
7 years ago

Tho buon ma hay lam .chuc PH ngay moi vui nhieu nhe ban

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Phượng Hồng ! Bạn iu làm thơ dễ gây xúc động cho người đọc wá, chúc bạn ngày nghỉ tràn ngập niềm vui và yêu thương bạn nhé ! Dạo này mình ko còn (chất xám) để cảm tác với bạn nữa rồi ,bạn đừng buồn mình nha, mình vẫn là bạn bè tốt của nhau P nhé ! ^_^

Phúc Ngô
Phúc Ngô
7 years ago

Anh có nghe sóng gào thét dữ
Con thuyền chao đảo muốn vỡ toang
Nước cuốn trào vào khoang biển nhớ
Thôi đành mộng tình vội vỡ tan

Scroll to Top