Bài Thơ: HÌNH BÓNG TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HÌNH BÓNG TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

HÌNH BÓNG TÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương

Biết làm sao khi chẳng thể lãng quên.
Một miền yêu cứ giày vò khắc khoải.
Bước chân hoang đi phía sầu mãi mãi.
Nỗi buồn nào cứ bám riết trong tim.

Thôi cũng đành nuốt nước mắt nén ghìm.
Những xao xuyến của một trời kỉ niệm.
Mong thời gian em không hoài tìm kiếm.
Bóng người xưa trong xa vắng đắm say.

Dòng kí ức nơi khoé mắt cay cay.
Mỗi chiều về qua phố xưa độc bước.
Con đò tình lững lờ dòng nước ngược.
Đã bao ngày đau đáu một niềm đau.

Dọc con phố trăn trở những hàng cau.
Xoè tán lá che bóng chiều nghiêng ngả.
Cơn cuồng phong lại kéo về vội vã.
Trái tim nhàu đang rầu rĩ cơn mưa.

Có còn không những ngày tháng đón đưa.
Nơi Hà Thành anh cùng người vui vẻ.
Có thương em một mình trong đơn lẻ.
Vẫn nhớ hoài hình bóng của tình yêu.

( PH 7/5/2026)
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: *** TÌM EM TRONG ĐIỆU DÂN CA **** (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: *** TÌM EM TRONG ĐIỆU DÂN CA **** (Tác giả: Phú Sĩ)

*** TÌM EM TRONG ĐIỆU DÂN CA ****
Thơ: Phú Sĩ

Ta đợi mình trong một điệu dân ca
Có làn thu con nai vàng ngơ ngác
Có nắng chiều nghiêng nghiêng dòng nước bạc
Có tình anh man mác buổi trời chiều

Ta đợi mình trong làn điệu thương yêu
Còn trở trăn những điều ta chưa nói
Còn dỗi hờn trong đêm trăng em vội
Bỏ tình mình ngóng đợi mãi người ơi!

Ta đợi mình trong vũ khúc mưa rơi
Bến sông quê con nước chìm nước nổi
Tím lục bình chợ đời em khuất lối
Điệu ru buồn vời vợi những chiều trôi

Ta đợi mình trong nỗi nhớ chưa vơi
Nửa đêm khuya tiếng đàn rơi khắc khoải
Điệu Nam ai còn ngân dài lối vắng
Chở tình mình cho trọn vẹn vầng trăng ….

ẢNH ST

Bài Thơ: HỔNG DÁM ĐÂU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HỔNG DÁM ĐÂU (Tác giả: Mạc Phương)

HỔNG DÁM ĐÂU
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác )

Sống ở đời có rất nhiều ràng buộc.
Người yêu người luôn Trắc trở phong ba.
Nhiều khi yêu cũng đâu dám thật thà.
Bởi ràng buộc không thể bên nhau được.

Cuộc đời mà cấm sao lòng mơ ước.
Trái tim người đâu gỗ đá trước nhau.
Yêu yêu đấy…còn ràng buộc trước sau.
Nên ngậm ngùi đành chia xa hai ngả.

Cuộc đời thực bao đớn đau nghiệt ngã.
Vẫn phải cười để sống tiếp mà thôi.
Dẫu biết rằng ôm mộng mặn bờ môi.
Thì cuộc sống vẫn cần người chia sẻ.

Lý trí bảo không…lòng đau như xé.
Vì phụ nữ sống nặng tình hơn cả.
Có bao người dám bất chấp vì ta.
Mượn vần thơ gửi xa xót ngậm ngùi.

Thân bọt bèo nên hay sầu hay tủi.
Là tình yêu đâu phải vay phải mượn.
Chỉ trái tim mới thấu hiểu niềm vui.
Yêu hay không chỉ hai người mới rõ.

Chia tay nhau nén những điều muốn ngỏ.
Cũng còn vì do hoàn cảnh mà thôi.
Mong cho nhau tìm hạnh phúc ở đời.
Cũng là cách yêu chân thành trong sáng.

( PH 7/5/2016)
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: ĐÔI TAY MẸ (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ĐÔI TAY MẸ (Tác giả: Mami Vam)

ĐÔI TAY MẸ
Thơ: Mami Vam

Không gì sánh bằng đôi tay của mẹ
Mới chào đời người bồng bế nâng niu
Vòng tay mẹ luôn che chở cưng chiều
Lúc trẻ thơ đến trưởng thành khôn lớn.

Đôi tay mẹ cho phút giây đùa giỡn
Siết chặt tay gặp được chuyện vui mừng
Ôm vào lòng khi khóe mắt rưng rưng
Cố níu kéo… lúc con mình sắp ngã.

Theo năm tháng trải qua nhiều vất vả
Lắm truân chuyên tay rám nắng chai sần
Cám dỗ đời thường con quên mất tình thân
Chỉ đến bên khi thấy cần che chở?!

Đôi tay mẹ xua tan nhiều lo sợ
Lau mắt mi khi nức nở buồn lo
Bao tháng năm dầu dãi nặng thân cò
Tình thương mẹ…chỉ cho không chờ nhận!

06/05/2016
__MamiVam__
( Ngân Phạm)

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH BUỒN ….. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH BUỒN ..... (Tác giả: Phú Sĩ)

CHUYỆN TÌNH BUỒN …..
Thơ: Phú Sĩ

Chuyện tình buồn theo mãi sợi tơ vương
Ta muốn quên nhưng sao lòng cứ tưởng
Đêm thâu đêm ánh mắt nhìn muôn hướng
Biết nơi nào mường tượng dáng hình ai…

Chuyện tình buồn còn lại điệp khúc say
Bản tình ca đêm trắng ai còn viết
Nắn vần thơ nói lên lời tiễn biệt
Lệ ngược dòng ai có hiểu đắng cay!

Chuyện tình buồn chẳng còn một ngày mai
Khi đôi ta đã vắn dài hai hướng
Anh cất bước nơi trùng dương ngàn sóng
Em quay về nơi lối cũ bên sông

Chuyện tình buồn ai hát giữa mùa đông
Trong giá lạnh nỗi lòng ai có thấu
Tình nông sâu có thương về bến đậu
Nối đôi lòng hát trọn bản tình ca…

Chuyện tình buồn ai tấu khúc xót xa
Sáo mồ côi mong chờ ngày về tổ
Điệu lý buồn hòa dòng đời bão tố
Kiếp tha hương nhớ phố nhỏ quay về…

ẢNH ST

Bài Thơ: NỢ TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỢ TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

NỢ TÌNH
Thơ: Mạc Phương

Trót yêu anh em làm sao biết trước.
Nợ tình yêu nên đời lắm gian nan.
Để đêm đêm ôm mộng nước mắt tràn.
Khóc cho tình đã lỡ yêu sâu đậm.

Muốn rời xa nơi con đường phố cấm.
Nhưng bước chân cứ hoang hoải ước ao.
Một lần thôi để tim lỡ khát khao.
Đến bên anh ngỏ lời yêu khe khẽ.

Đêm sẽ qua mộng vơi dần lặng lẽ.
Em âm thầm tạm biệt chốn thành đô.
Sáng tháng năm phượng rực trời nở rộ.
Trả anh về nơi kí ức bình yên.

Giọt lệ sầu gợi nỗi nhớ trinh nguyên.
Gửi theo gió lời hẹn thề bỏ ngỏ.
Lỡ yêu rồi nên trái tim đau khổ.
Bởi tình anh giờ là của người ta.

Tạm biệt nhé nơi thành phố phồn hoa
Gửi vần thơ đã thức trắng đêm qua.
Lần sau cuối giữ trọn mối tình xa.
Mong rằng anh sẽ ngàn lần hạnh phúc.

Dẫu xa anh nhưng em luôn cầu chúc.
Anh bình yên và vui vẻ bên người.
Nếu nhớ em xin anh hãy mỉm cười.
Cô gái ngốc trở về nơi phố núi .

Phượng Hồng 6/5/2015
Cảm tác bài thơ của Tác giả : Nguyên Lê
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: TRÒ CHƠI THUỞ BÉ. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRÒ CHƠI THUỞ BÉ. (Tác giả: Mạc Phương)

TRÒ CHƠI THUỞ BÉ.
Thơ: Mạc Phương

Nhớ không anh một trò chơi thuở nhỏ.
Thật nực cười bắt em kéo mo cau.
Khúc khích đùa anh ngồi ở đằng sau.
Mô hôi em ướt đầm đìa lưng áo.

Khi lớn lên anh còn hay nói xạo.
Cứ trêu hoài cô bé ở nhà bên.
Đứng từ xa nuốt giọt đắng môi mềm.
Nghe nằng nặng trái tim đang rưng rức.

Chiếc mo cau vẫn còn in vết mực.
Hai chúng mình thi viết chữ tình yêu.
Chơi bên anh sáng sáng lại chiều chiều.
Hình như là…em thương anh từ đó.

Tuổi xuân thì em đợi hoài anh ngỏ.
Một tình yêu mang sắc đỏ mặn mà.
Giàn trầu vàng…cau cũng đã chin già.
Anh vô tình… lại chẳng thấy sao anh ?

Qua thời gian lá cũng chẳng còn xanh.
Thời tuổi trẻ đã đợi anh mòn mỏi.
Gạt lệ sầu em tiễn anh đi khỏi.
Chiếc mo cau em sẽ giữ riêng mình.

Sẽ chẳng còn trò chơi bóng với hình.
Nhưng tim em anh vẫn luôn ngự trị.
Em trở về thương nhớ mối tình si.
Trò chơi ấy mãi in nơi kí ức.

Ở nơi xa anh cũng đừng thao thức.
Sống thật vui thật hạnh phúc bên người.
Nơi quê hương em cũng sẽ mỉm cười.
Và bước tiếp trên con đường thuở nhỏ.

( PH 6/5/2016 )
Ảnh: Sưu tầm

Bài Thơ: NGỦ ĐI ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGỦ ĐI ANH (Tác giả: Mạc Phương)

NGỦ ĐI ANH
Thơ: Mạc Phương

( Tặng người đêm qua đã thức rất khuya )

Hãy ngủ đi đêm đã khuya rồi đó.
Chỉ còn anh và cơn gió bên thềm.
Em sẽ đến ru thật khẽ thật êm.
Trong giấc ngủ bóng người thương sẽ đến.

Ngoài bầu trời sao xa như ánh nến.
Thắp ngọn đèn cho anh ngủ thật ngon.
Sáng bình minh chim ca hót véo von.
Anh thức dậy cùng em xây đời mới.

Em vững tin niềm vui rồi sẽ tới.
Tháng năm về lại cháy đỏ ước mơ.
Con sông quê vẫn nhuốm màu thương nhớ
Cô lái đò vẫn chờ đợi anh về.

Cây gạo già đứng bên bến sông quê
Cánh hoa rơi tím ngắt cả miền yêu.
Anh ngủ ngon mơ bóng dáng diễm kiều.
Đêm ngọt ngào sẽ cùng anh say đắm.

Hãy ngủ ngon để quên sầu thăm thẳm.
Sẽ không buồn và không khổ vì ai ?
Trời trong xanh khi thức dậy sớm mai.
Anh mỉm cười đón tương lai tươi đẹp

( PH 6/5/2016 )
Ảnh; Sưu tầm

Bài Thơ: MÙA HẠ.. CŨNG ĐI XA… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA HẠ.. CŨNG ĐI XA... (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA HẠ.. CŨNG ĐI XA…
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MCT)

Cuối cùng thì…
Mùa hạ cũng đi xa…
Xa xa mãi … hàng cây buồn năm ấy …
Ai nghe chăng … tiếng lòng đang trỗi dậy,…
Nửa vầng trăng … từ nay chẳng tròn đầy…
Cuối cùng rồi ….
Phải chọn thế ai ơi!…
Bởi mưu sinh … dòng đời bao nghiệt ngả….
Ta vướng bận lo toan … lòng phai nhạt…
Sắc phượng hồng … mộng mị … thuở ngày xưa….
Cuối cùng rồi ….
Dẫu lấp kín song thưa …
Ta vẫn nghe trong lòng … vầng trăng khuyết …
Thì ai ơi … nửa đời hoa '''
………. phượng hồng buồn tiễn biệt….
Hãy cho lòng dạt dào …. ru lại nửa vầng trăng ….
Cuối cùng rồi ….
Chỉ có thế mà thôi…
Chỉ còn lại mông mênh … thăng trầm theo nỗi nhớ…
Ta vẫn hiểu …. đời này ta mãi nợ….
Một tấm chân tình … chưa trọn vẹn … màu trăng ….

ẢNH ST

Bài Thơ: TÔI VÀ EM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÔI VÀ EM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

TÔI VÀ EM 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tôi với em chắc chẳng phải tình nhân
Bởi mến yêu câu vần nên mới vậy
Nắng đầu hè chiều nay sao bỏng giẫy
Nụ hôn nồng run rẩy ngượng ngùng trao

Em là người con gái lắm ước ao
Đêm mơ mộng hái sao trời làm gối
Vần thơ viết nửa đời mà vẫn vội
Chỉ lo rằng mắc tội với tình si

Còn tôi đây chàng thi sĩ sầu bi
Yêu tất cả những gì trong quá khứ
Muốn nói ra mà sao lòng ngẹn ứ
Đành một mình gìn giữ trái tim côi

Tôi với em nào đã phải một đôi
Muốn nắm tay mà bồi hồi chẳng dám
Sợ miệng đời nói ra điều u ám
Có ai người thông cảm với mình đâu

Tôi với em yêu chửa nói tròn câu
Mà mang cả …..
Một bầu trời….
Nhung nhớ !
06/05/2016 Hồng Giang.
~~~~~~<>~~~~~~<>~~~~~~
Bài họa của Huynh Nuong

THƠ &THƠ

Thơ vào thơ chữ đan chữ nhân tự nhân
Nghĩa cũng lắm và ý vần cũng vậy
Hồi vút khuất hồi nghiêng chao hồi gẫy
Thơ lồng thơ xô đẩy luyến và trao

Buổi mặn nồng hương yêu ái ước ao
Ngày mãn nhạt lệ trôi nhàu cả gối
Và tất thế… khẽ khàng đâu phải vội
Đổi cùng thay tình tội vọng tình si

Khảy cung sầu lau lách buốt ai bi
Lồng ran rát xuân thì không hồi khứ
Thương với dỗi cả đời luôn ùn ứ
Nhỡn nhơ mình chữ tự cứa lòng côi

Phải đũa đâu mà kề cận trọn đôi
Người chén ngọc ta miểng bồi há dám
Nhung với nhớ mang lòng miên u ám
Có ai mà cảm được…. có ai đâu

Thơ với thơ nghìn chữ ghép nghìn câu
Thì vẫn mãi…
Đeo sầu…
Tuôn buốt nhớ !

6. 5. 2016 Thụy
Thân họa thơ anh Giang Pham
~~~~~~<>~~~~~~<>~~~~~~
Bài họa của Nguyet Tran

.iêm họa mấy vần anh nhóe! hì hì
…….EM VÀ ANH……..

Em và anh…hai con tim lầm lỡ
Hơn một lần tan vỡ bởi tình si
Em và anh chưa hứa hẹn điều gì
Đêm trở giấc cứ nghẹn ngào mộng mị !

Em…một con người với bộn bề suy nghĩ
Anh…một chàng trai thi sĩ mộng mơ
Chẳng yêu nhau nhưng hòa quyện hồn thơ
Nên nhiều lúc thấy thẫn thờ nhung nhớ !

Anh luôn viết vần thơ tình dang dở
Còn em thì viết đổ vỡ đắng cay
Chưa một lần tay nắm lấy bàn tay
Nhưng vần thơ vẫn chứa đầy cảm xúc !

Có bao giờ anh thấy mình thổn thức
Mơ ước về những giây phút bên nhau
Hay chỉ là một chút thoáng qua mau
Rồi lại sợ ta yêu nhau thì khổ !

Chẳng yêu nhau mà tại sao vẫn nhớ
Vẫn ước gì hơi thở được gần nhau !

Scroll to Top