Bài Thơ: HÌNH BÓNG TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HÌNH BÓNG TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

HÌNH BÓNG TÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương

Biết làm sao khi chẳng thể lãng quên.
Một miền yêu cứ giày vò khắc khoải.
Bước chân hoang đi phía sầu mãi mãi.
Nỗi buồn nào cứ bám riết trong tim.

Thôi cũng đành nuốt nước mắt nén ghìm.
Những xao xuyến của một trời kỉ niệm.
Mong thời gian em không hoài tìm kiếm.
Bóng người xưa trong xa vắng đắm say.

Dòng kí ức nơi khoé mắt cay cay.
Mỗi chiều về qua phố xưa độc bước.
Con đò tình lững lờ dòng nước ngược.
Đã bao ngày đau đáu một niềm đau.

Dọc con phố trăn trở những hàng cau.
Xoè tán lá che bóng chiều nghiêng ngả.
Cơn cuồng phong lại kéo về vội vã.
Trái tim nhàu đang rầu rĩ cơn mưa.

Có còn không những ngày tháng đón đưa.
Nơi Hà Thành anh cùng người vui vẻ.
Có thương em một mình trong đơn lẻ.
Vẫn nhớ hoài hình bóng của tình yêu.

( PH 7/5/2026)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cua Đồng Sông Nước
Cua Đồng Sông Nước
7 years ago

bài thơ rất tuyệt….hay lắm luôn

Cua Đồng Sông Nước
Cua Đồng Sông Nước
7 years ago

Hong có chi….chiều vui nhé bạn

Túy Hòa
Túy Hòa
7 years ago

Hay, nhưng hai cuối hơi bùm

Linh Khuu
Linh Khuu
7 years ago

Tho hay wa ..nhug buon lam
PH oj…???

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Sa mạc tình yêu.
Sorry

Donglam Tran
Donglam Tran
7 years ago

Vấn vương nổi nhớ trong thơ
Bình nguyên em gởi mộng mơ về chàng
Bước trên thảm cỏ xanh ngàn
Tình yêu hạnh phúc ngập tràn bên em.

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Thật tuyệt vời

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
7 years ago

Bám ”RIẾT” trong tim đó Em ơi !?

Pham An Nhiên
Pham An Nhiên
7 years ago

Tho c hay lam

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
7 years ago

Hay lắm chị à ! Chiều cuối tuần vui vẻ chị nha !

Nguyễn Trần Đăng Khoa
Nguyễn Trần Đăng Khoa
7 years ago

thơ rất tuyêt . cảm ơn nhà st

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Hay lắm !

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
7 years ago

Phuong hong em chay di dau do

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Chạy nên núi tìm tình iu ha Phượng Hồng ưi … Hjhj !

Nam Tran Tran
Nam Tran Tran
7 years ago

Thât tuyêt !!! Cảm ơn ph nhiêu lâm !

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Thơ hay hình ảnh minh họa cũng rất đẹp.

Trung Le
Trung Le
7 years ago

Thơ hay,ảnh đẹp. Chúc PH buổi tối an vui.

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Rất hay

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
7 years ago

TÌNH QUÊ

(Cảm tác)

Hoa đang hát bản tình ca Phố Núi,
Đón bước chân Em tha thướt lướt qua
Quê hương mình vẫn đep những mùa hoa
Bên đồng lúa bậc thang hương ngào ngạt.

Vui quê hương quên đi buồn hiu hắt
Những dày vò khắc khoải của ngày qua
Những nỗi đau đã đeo nặng tim ta
Hòa niềm vui cùng quê mình mở cửa.

Dẫu biết rằng không tự mình chọn lựa,
Giữa bình minh va bóng tối riêng ai
Nên bước chân in hằn dấu đường dài
Như mặc định cho tháng năm trôi mãi.

Quên đi Em những sầu tư vương lại,
Nén vào lòng giọt nước mắt trào dâng
Những xuyến xao kỷ niệm ở thời gian
Theo con nước thả trôi vào dĩ vãng

Quên đi Em những đêm dài thức trắng
Khóc cuộc tình nay như đã dần xa
Những ồn ào của phố thị phồn hoa
Sao đep bằng quê mình màu nắng mới

Những yên bình thênh thang không sống vội,
Không đua chen trong nhung gấm xa hoa
Sống bên nhau tình chân thật mặn mà
Quê mình đó tràn hoa thơm đồng nội.

TranPhamDinh
08.05.16

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Hay lắm PHƯỢNG HỒNG

Nguyen Khuya
Nguyen Khuya
7 years ago

qua hay

Ducanh Le
Ducanh Le
7 years ago

Trai tim kho

Tiet Thoi
Tiet Thoi
7 years ago

hay qua

Tiet Thoi
Tiet Thoi
7 years ago

cang hay

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Bai tho hay lam chuc ngay chu nhat vui ve nhe .

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Hè có phượng , xao hồng ( thơ hay mà ngày mô củng có) cảm phục ph

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay quá Phượng Hồng ơi

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Không phải chạy đâu em bé đừng vội người đó tuy không xuất hiện nhưng vẫn là người giữ lời hứa mà.

Scroll to Top