Bài Thơ: NGỦ ĐI ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGỦ ĐI ANH (Tác giả: Mạc Phương)

NGỦ ĐI ANH
Thơ: Mạc Phương

( Tặng người đêm qua đã thức rất khuya )

Hãy ngủ đi đêm đã khuya rồi đó.
Chỉ còn anh và cơn gió bên thềm.
Em sẽ đến ru thật khẽ thật êm.
Trong giấc ngủ bóng người thương sẽ đến.

Ngoài bầu trời sao xa như ánh nến.
Thắp ngọn đèn cho anh ngủ thật ngon.
Sáng bình minh chim ca hót véo von.
Anh thức dậy cùng em xây đời mới.

Em vững tin niềm vui rồi sẽ tới.
Tháng năm về lại cháy đỏ ước mơ.
Con sông quê vẫn nhuốm màu thương nhớ
Cô lái đò vẫn chờ đợi anh về.

Cây gạo già đứng bên bến sông quê
Cánh hoa rơi tím ngắt cả miền yêu.
Anh ngủ ngon mơ bóng dáng diễm kiều.
Đêm ngọt ngào sẽ cùng anh say đắm.

Hãy ngủ ngon để quên sầu thăm thẳm.
Sẽ không buồn và không khổ vì ai ?
Trời trong xanh khi thức dậy sớm mai.
Anh mỉm cười đón tương lai tươi đẹp

( PH 6/5/2016 )
Ảnh; Sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Phượng Hồng!
Thơ hay, ảnh đẹp. A chúc em…

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
7 years ago

Chị iu của em dạo này lãng mạng thế nhỉ . Thơ càng ngày càng hay lắm ạ!

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
7 years ago

TRÒN GIẤC MƠ

(Cảm tác)

Anh mơ thấy môi hồng Em đang nở,
Đón Anh về thuyền cập bến sông thương
Đã bao đêm khắc khoải giữa canh trường
Tình yêu mến ngập đầy trong nỗi nhớ !

Vẫn giữ lòng gõ tim Em cửa mở,
Để tâm hồn được ru giấc bình yên
Để con tim xóa tan nỗi ưu phiền
Bao thương nhớ ngủ êm trên mi mắt.

Em biết không tình đang đong chân thật,
Đổ vào lòng bao thương nhớ chờ trông
Tình mênh mông như hoa lúa ngâp đồng
Chờ ngày hội bội thu mùa lúa chín.

Không tỏ tình mà ru lòng dấu kín
Những niềm thương nỗi nhớ tận con tim
Vẫn mơ xa và nhắc nhở lòng mình
Nơi đầu núi có người đang chờ đợi

Anh nhắm mắt chờ ngày mai nắng mới,
Đươc bên người ở bến nhớ đò thương
Con sông quê giòng nước chảy vấn vương
Tô đẹp mãi bức tranh tình trọn vẹn

Tinh nở hoa khi tình tròn ước hẹn,
Mái tranh quê yên ấm hạnh phúc vàng
Tiếng chim ca những tình khúc xa vang
Anh và Em mỉm cười tương lai đến.

TranPhamDinh
06.05.16

Ảnh sưu tầm

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Rất hay

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Bài thơ hay lắm !

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Hay lắm Ban iu ngây moi VV nhé

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Đêm qua anh mơ thấy em về … Hjhj đêm nay anh ngủ sớm nha Phượng Hồng !

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
7 years ago

Quá là hay, hình như em làm bài thơ này để tặng cho anh thì phải

Hồ Quyền
Hồ Quyền
7 years ago

Tặng người ấy dùm Em đi Chị Phượng Hồng!!!

Hạnh Mai
Hạnh Mai
7 years ago

Hay chị ơi

Mike Truong
Mike Truong
7 years ago

bài thơ hay lắm thấy vui hơn..Chúc PH cuối tuần vui vẻ

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
7 years ago

Tuyệt vời lắm!
Ngày mới thật đẹp nhé.

Mike Truong
Mike Truong
7 years ago

Em ở đó chiếm hồn ta lặng lẽ.
Mộng liêu trai..trong giấc ngủ đêm dài.
Đem ảo ảnh bàng hoàng ôm gối thực.
Cưc đỉnh mơ..say điệp khúc hình hài..Mặt trời lên ánh trăng ngà đã khuất.Phố núi cao nhặt lại bóng em gầy..

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Bài thơ rất hay
Nhẹ nhàng và rất tình cảm

Khang Lương
Khang Lương
7 years ago

Bài thơ tuyệt quá Phượng Hồng

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Cô lái đò vẫn chờ đợi anh về.Cây gạo già đứng bên bế sông quê. Quá đỗi thân thương và bình dị.Những hình ảnh khắc ghi khắc nhớ và tôi mơ là người được ru.

Chất Nguyễn
Chất Nguyễn
7 years ago

Đêm qua mình thức cũng khuya có được nhận bài thơ này không nhỉ Phượng Hồng hihiii
Bài thơ tuyệt vời…

Thao Lethi
Thao Lethi
7 years ago

Rất hay hãy đọc

Hà Thị Lý
Hà Thị Lý
7 years ago

Ôi cây gạo, bến nước, dòng sông, quê hương tôi đó, tuổi thơ tôi đó!

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Thơ hay lắm bạn iu Phượng Hồng ạk , ngày mới an lành ,hp,vui vẻ bạn iu nhé! ^_^

Ducanh Le
Ducanh Le
7 years ago

That ngot ngao lam sao..uoc gi…?..i love

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
7 years ago

Hay ban .Chuc luon vui nhe

Hồng Phượng
Hồng Phượng
7 years ago

Hay lắm Phượng Hồng

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
7 years ago

Chắc là tặng anh

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Dinh Vu
Dinh Vu
7 years ago

P.H thơ em hay quá, cảm ơn em. Chúc em buổi tối vui vẻ

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
7 years ago

Cảm ơn bạn

Trung Le
Trung Le
7 years ago

Cảm ơn Phượng Hồng đã có bài thơ hay. Chúc mừng bạn.

Lan Ngọc
Lan Ngọc
7 years ago

Ru người thương ngủ hay quá chị ạ,hihi
Phượng Hồng

Kiều Cường
Kiều Cường
7 years ago

Cảm tác của PH nói về nỗi chờ đợi thầm mong của ng con gái với tình yêu ngọt ngào chân thật của hai con tim cùng chung nhịp đập, bên dòng sông quê êm đềm với con thuyền nan bé nhỏ nhịp nhàng đưa khách qua sông giữa mùa hoa gạo nở !

Khanh Le Vu
Khanh Le Vu
7 years ago

Hay lắm. Mình thích kiểu giọng thơ này.

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
7 years ago

Anh vẫn thường xuyên đọc thơ em trong những đêm không ngủ được. Chúc em ngủ ngon nhé

Nam Nguyen
Nam Nguyen
7 years ago

Hao tho tuyet canh

Anh Nguyen Van
Anh Nguyen Van
7 years ago

OK phượng

Vi Ngo
Vi Ngo
7 years ago

Nỗi nhớ dịu êm

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Bài thơ rất hay
Tình cảm rất nhiều
Chúc em buổi trưa vv

Huu Hoat Nguyen
Huu Hoat Nguyen
7 years ago

Hay quá lam anh hồi tương lai mot thơi đã xa nhưng k thẻ nào phai!

Huu Hoat Nguyen
Huu Hoat Nguyen
7 years ago

E cô gang tập hơp nhung bai thơ cua em lai roi in thành táp thơ ây?

Quocbinh Doan
Quocbinh Doan
7 years ago

Ai cũng trắng đêm như ta vậy..?

Scroll to Top