Bài Thơ: MÙA HẠ.. CŨNG ĐI XA… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA HẠ.. CŨNG ĐI XA... (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA HẠ.. CŨNG ĐI XA…
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MCT)

Cuối cùng thì…
Mùa hạ cũng đi xa…
Xa xa mãi … hàng cây buồn năm ấy …
Ai nghe chăng … tiếng lòng đang trỗi dậy,…
Nửa vầng trăng … từ nay chẳng tròn đầy…
Cuối cùng rồi ….
Phải chọn thế ai ơi!…
Bởi mưu sinh … dòng đời bao nghiệt ngả….
Ta vướng bận lo toan … lòng phai nhạt…
Sắc phượng hồng … mộng mị … thuở ngày xưa….
Cuối cùng rồi ….
Dẫu lấp kín song thưa …
Ta vẫn nghe trong lòng … vầng trăng khuyết …
Thì ai ơi … nửa đời hoa '''
………. phượng hồng buồn tiễn biệt….
Hãy cho lòng dạt dào …. ru lại nửa vầng trăng ….
Cuối cùng rồi ….
Chỉ có thế mà thôi…
Chỉ còn lại mông mênh … thăng trầm theo nỗi nhớ…
Ta vẫn hiểu …. đời này ta mãi nợ….
Một tấm chân tình … chưa trọn vẹn … màu trăng ….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hồn em cả một trời thơ … sâu đọng chân tình

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Hjj.. Hay lắm em Phú Sĩ…chúc em ngày mới vui vẻ …

Hai Beo
Hai Beo
7 years ago

Hay quá…

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Tiếc nhớ mùa hoa phượng…
” Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng…”
” Em chở mùa hè của tôi đi đâu ..?”
Em chở đi …luôn cả mối tình đầu.
Tôi ấp ủ từ lâu trong tim nhỏ.
Chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng đỏ,
Có chở giùm lời ngõ trái tim, tôi
Để tôi nghe một thoáng chốc bồi hồi.
Trong lớp học lặng ngồi … như kẻ ngốc.
Nhớ sao quá những giờ đi trốn học.
Quán bên đường nhẩm đọc chuyện tình yêu…
Rồi nhớ nhung …nhung nhớ mãi trong chiều.
Một bóng dáng yêu kiều nơi cuối lớp…
Từ thuở đó tim lòng thêm hồi hộp…
Trong lớp sao cứ ngỡ bị giam cầm.
Trong tim buồn chứa đựng mối tình câm,
Chưa kịp ngõ hè sang hoa phượng nở.
Rời trường lớp lòng vươn mang chút nhớ.
Xa người thương lòng trĩu nặng hoài mong.
Nhớ thương sao … nhớ những cánh phượng hồng.
Em đã chở tình tôi trong chiếc giỏ.
Bợi ngần ngại …lời yêu thương chưa ngõ.
Hè … em xa ..rồi. bỏ lại mình tôi.
Để luyến thương chất chứa những ngậm ngùi.
Kỷ niệm củ chôn vùi theo năm tháng…
Chuyện tình ấy ngỡ đâu vào quên lãng…
Mùa hạ vế lãng đãng phượng ra hoa.
Thoáng thấy lòng vươn một chút xót xa.
Chút tiếc nhớ khoảng đời mang áo trắng…
17/04/2016 MCT

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Hay lắm em ơi!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Bài thơ tuyệt quá em gái iu

Scroll to Top