Bài Thơ: *** TÌM EM TRONG ĐIỆU DÂN CA **** (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: *** TÌM EM TRONG ĐIỆU DÂN CA **** (Tác giả: Phú Sĩ)

*** TÌM EM TRONG ĐIỆU DÂN CA ****
Thơ: Phú Sĩ

Ta đợi mình trong một điệu dân ca
Có làn thu con nai vàng ngơ ngác
Có nắng chiều nghiêng nghiêng dòng nước bạc
Có tình anh man mác buổi trời chiều

Ta đợi mình trong làn điệu thương yêu
Còn trở trăn những điều ta chưa nói
Còn dỗi hờn trong đêm trăng em vội
Bỏ tình mình ngóng đợi mãi người ơi!

Ta đợi mình trong vũ khúc mưa rơi
Bến sông quê con nước chìm nước nổi
Tím lục bình chợ đời em khuất lối
Điệu ru buồn vời vợi những chiều trôi

Ta đợi mình trong nỗi nhớ chưa vơi
Nửa đêm khuya tiếng đàn rơi khắc khoải
Điệu Nam ai còn ngân dài lối vắng
Chở tình mình cho trọn vẹn vầng trăng ….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Răt hay em gai iu

MộcLan Hoa
MộcLan Hoa
7 years ago

Wao bong sung day

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Ầu…ớ…ơ…
Lục bình tím cả triền sông
Thương anh chín nhớ…ờ
Thương anh chín nhớ mười mong… người về
Ầu…ớ…ơ
Lục bình trôi dạt từng dề
Mong anh giữ trọn….ờ
Mong anh giữ trọn lời thề…mình ơi!..

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Rất hay ạ

Nguyen Phung
Nguyen Phung
7 years ago

Tho hay canh dep qua.chuc tac gia chieu cuoi tuan vui ve nhe

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm
Cám ơn Phú Sĩ

Đặng Nam
Đặng Nam
7 years ago

Tôi thương hoa tím lục bình
Màu hoa kỉ niệm bóng hình quê hương
Dù cho xa cách muôn phương
Mà sao cứ nhớ cứ thương lục bình

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

Hay tuyệt.

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Rất tuyệt em ơi!

Trần Minh
Trần Minh
7 years ago

…Tìm bóng người xưa…
Em đứng đây trong một khúc dân ca
Điệu nam ai đưa anh về bến đợi.
Đợi chờ ai với vũ khúc mưa rơi
Anh cùng em trong nỗi nhớ chơi vơi.
Nỗi nhớ ấy đưa ta về lối cũ
Tìm mùi hương xưa,một mùi hương quyén rũ.
Để tình mình trọn vẹn dưới vầng trăng.
(Thơ hay lắm Phú Sĩ )

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tuyệt vời . Phú Sĩ

Le Thanh Binh
Le Thanh Binh
7 years ago

HAY LAM EM À

Maria Le
Maria Le
7 years ago

TA ĐỢI MÌNH …

Giữa mênh mông bông lúa trổ đòng đòng
Hương thoang thoảng gió lồng vào bờ ngực
Nắng hoang hoải loanh hoanh trong rấm rức
Tóc bay bay rạo rực cả lối về

Ta đợi mình giữa lối con sông quê
Bên triền lúa, bờ đê con trâu lội
Bên giận dỗi dòng sông như bối rối
Chỉ con thuyền chờ đợi bến khơi xa

Ta đợi mình trong điệu hát dân ca
Nam Ai lắng mặn mà nghe da diết
Lục bình tím trên sông dường như biệt
Bóng khơi xa tha thiết những đợi chờ

Ta đợi mình phiêu lãng dệt lời thơ
Cho yêu dấu cập mơ vào lối mộng
Cho say khướt vầng trăng hoài mãi ngóng
Lả lơi tình đồng vọng một lời ru

Ta đợi mình trọn vẹn một chữ Nhu
Ca dao đó ngàn Thu không hối tiếc

Lan Tím
Lan Tím
7 years ago

Ta đợi mình trong bình yên mộng điệp
Sâu lắng ngọt ngào khúc hát dân ca
Ta đợi mình trong nỗi nhớ thiết tha
Thắm đượm tình quê,tình yêu đôi lứa…
Hay!

Khoa Đỗ
Khoa Đỗ
7 years ago

Thơ hay!

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
7 years ago

Hay ..dịu dàng ..Mà nhớ..

Hồng Hoa Dalat
Hồng Hoa Dalat
7 years ago

Chủ nhật tươi hồng chị nhé
Thơ rất hay ????

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay, thật hay!

Scroll to Top