Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG NĂM 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG NĂM 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ TÌNH THÁNG NĂM 2 !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh lại viết vần thơ tình tháng năm.
Giữa cái nắng buổi trưa hè bỏng giẫy.
Câu thơ viết nửa chừng mà đã gẫy.
Gió lạnh lùng xô đẩy cánh phượng bay.

Mới nửa bài mồ hôi ướt đầm tay.
Bao con chữ đều lung lay nghiêng ngả.
Ở nơi đó Em còn đang vất vả.
Giữa dòng đời muôn ngả phải bon chen.

Em nói rằng cuộc sống đó Em quen.
Nhưng Anh biết Em vẫn còn vương vấn.
Gió chợt thổi phượng bay vàng bụi phấn.
Câu ân tình còn lận đận nhớ nhung.

Bởi cách xa thương nhớ cũng lạnh lùng.
Nên ta vẫn chờ mong ngày đoàn tụ.
Hình bóng ai chập chờn trong giấc ngủ.
Câu thơ tình viết chẳng đủ tình Anh.

Giữa trưa hè trời ngắt một màu xanh.
Anh lại viết ….
Vần thơ tình ….
Dang dở !
19/05/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt ?

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Hình bóng ai chập chờn trong giấc ngủ
Câu thơ tình viết chẳng đủ tình anh
Thật tuyệt vời
Thơ tình của HỒNG GIANG là bài ca bất hủ mãi vang vọng trong lòng khán giả yêu thơ
Mà bất cứ ai cũng chờ cũng đợi
Xin cảm ơn rất nhiều nhé HỒNG GIANG
Chúc HỒNG GIANG ngày mới an lành may mắn vạn sự cát tường như ý

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Phần thưởng cho người có bài thơ hay!

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Ngoc Lan Nguyen Thi
Ngoc Lan Nguyen Thi
3 years ago

Hay quad luôn ấy thi sĩ???

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá chú ơi

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Bàu thơ hay quá .?

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Thương chàng thơ Hồng Giang hơn là trách con sáo ở bài trên luôn ạ

Trần Thiên Hương
Trần Thiên Hương
3 years ago

Tình thơ nồng nàn quá
Người viết quá lạnh lùng

Đỗ Mai
Đỗ Mai
3 years ago

Hay quá

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Ảnh đẹp ❤❤❤ thơ hay . Cảm ơn tg

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Hay chi mà hay rứa hầy

Scroll to Top