Bài Thơ: XIN EM ĐỪNG HỜN GIẬN NHÉ THÁNG NĂM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: XIN EM ĐỪNG HỜN GIẬN NHÉ THÁNG NĂM (Tác giả: Hồng Giang)

XIN EM ĐỪNG HỜN GIẬN NHÉ THÁNG NĂM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Xin em đừng hờn giận nhé tháng năm
Trăng mười sáu nằm nghiêng bên nỗi nhớ
Tháng năm ơi phải chăng còn trăn trở
Đỏ kín đường hoa phượng nở tình thơ .

Tháng năm này sao anh cứ ngẩn ngơ
Câu thơ viết đợi chờ trong khắc khoải
Có phải chăng tại em còn mê mải
Nên hạ buồn tê tái đợi người dưng.

Tháng năm về sao em lỡ quay lưng
Để nỗi nhớ ngập ngừng đau nỗi nhớ
Cánh Bằng Lăng tím chiều buồn dang dở
Hạt nắng rơi vụn vỡ lối anh về.

Tháng năm này hỏi em có đam mê
Mưa bất chợt tràn trề con phố nhỏ
Tóc mây vờn từng sợi bay trong gió
Vành nón nghiêng bờ môi đỏ hững hờ.

Tháng năm về anh lại viết tình thơ
Câu dỗi chữ…
Ngẩn ngơ…
Bằng lăng tím !
09/05/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Hay lắm tg chúc em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha ?

Nhàn Trần
Nhàn Trần
3 years ago

Chắc hẳn tg p có một mối tình đầy trăn trở ???

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp .Xin chúc mừng ?

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Trăn trở mãi ko thôi

An Bình
An Bình
3 years ago

Một thời đã qua nỗi nhớ da diết nhưng cs cứ nhớ vậy sẽ rất buồn

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Minh Xuyến
Minh Xuyến
3 years ago

Viets cho tháng năm và Bằng lăng hay lắm ạ

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Ảnh đẹp ! Thơ hay ! Chào bạn thân mến !

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Hồn thơ dào dạt

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

?

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Bang lang tim doi cho

Scroll to Top