Thơ THÁNG 10 yêu thương & cảm xúc cuối Thu (tuyển tập)

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về Tháng 10 đã được đăng tải trên Thi Hữu.

Thơ Tháng 10 giao mùa với rất nhiều cảm xúc và tâm trạng; Thơ tháng 10 lãng mạn, buồn, cô đơn, lẻ loi, hoài niệm, nhớ về người ấy;.v.v.

Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG MƯỜI (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG MƯỜI (Tác giả: Chiều Tím)

NỖI NHỚ THÁNG MƯỜI
Thơ: Chiều Tím

Tháng Mười đẹp không Anh
Lá trên cành xào xạc
Heo may buồn man mác
Ngơ ngẩn vạt nắng chiều !

Tí tách giọt men yêu
Dáng mỹ miều chờ đợi
Nỗi nhớ xanh vời vợi
Chấp chới buổi giao mùa !

Chẳng sống kiếp được thua
Gió vẫn đùa nghiêng ngả
Mộng mơ, kiêu sa quá
Mây lướt lả hờn ghen !

Giã biệt nẻo bon chen
Chong đèn em ngồi viết
Thu ơi, đừng ly biệt
Da diết gọi đông về !

Chiều Tím 17/10/2018



Bài Thơ: THÁNG MƯỜI CHO EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI CHO EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THÁNG MƯỜI CHO EM
Thơ: Bằng Lăng Tím
(Viết nhân ngày sinh nhật 17/10)

Chào Thu nhé… năm tư mùa lá rụng
Ngoảnh lại nhìn tóc cũng đã bạc phai
Còn nữa đâu thuở dáng ngọc trang đài
Xuân chiều muộn đôi vai gầy bé nhỏ

Ngoài ô cửa xạc xào heo may gió
Nến lung linh sáng tỏ khắp căn phòng
Ly rượu mừng thỏa khao khát trông mong
Bánh kem ngọt hoa hồng khoe sắc thắm

Cúc đua nở sương đầu cành ướt đẫm
Tháng mười Thu hương say đắm diệu kỳ
Thả muộn phiền nhẹ nhàng bước chân đi
Gom hết lại những gì bình yên nhất

Ngày mười bảy nắng vàng tươi ướp mật
Mẹ sinh em chiu chắt sữa ngọt lành
Tiếng ru hời vọng vang cả năm canh
Mong con lớn trở thành người nhân nghĩa

Điều Mẹ dạy trong lòng con thấm thía
Tâm khắc ghi san sẻ những ân tình
Dẫu cuộc đời nhiều dâu bể ba sinh
Nguyện giữ mãi cho lòng mình trong sáng.

BẰNG LĂNG TÍM
17/10/2018

Bài Thơ: DẶN THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: DẶN THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

DẶN THÁNG MƯỜI
Thơ: Hồng Giang

Tháng mười rồi thu đã bớt mong manh
Cơn gió lạnh chòng chành đêm gượng gạo
Dấu yêu à hãy nghe lời anh bảo
Nhớ ra đường mặc thêm áo nghe em

Tháng mười rồi nỗi nhớ vẫn bon chen
Vương từng hạt lấn chèn trong giá lạnh
Phút giao mùa đất trời như đặc quánh
Nửa vần thơ sóng sánh ngóng người xa

Tháng mười rồi thu đã sắp đi qua
Đem đông đến nhạt nhoà câu thề hẹn
Chùm hoa Sữa giấu nỗi buồn len lén
Sợ thu tàn ứ nghẹn chẳng mùi hương

Tháng mười rồi nơi ấy có còn thương
Gió sắt se cả con đường xưa cũ
Cafe đắng uống vào thêm mất ngủ
Bản nhạc sầu nhắn nhủ nỗi cô đơn

Tháng mười rồi xa cách bỗng dài hơn
Hình bóng ai….
Chập chờn….
Trong nỗi nhớ !

12/10/2018 Hồng Giang.



Bài Thơ: THÁNG MƯỜI (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI (Tác giả: Chiều Tím)

THÁNG MƯỜI
Thơ: Chiều Tím

Ngẫm ra ở cõi vô thường
Ngọt bùi, cay đắng, yêu thương, đã từng
Thơ này em tặng người dưng
Tháng Mười có thấy tưng bừng, khát khao ?

Lâm ly hội ngộ trúc đào
Bềnh bồng, xao xuyến, ngọt ngào, đắm say
Phiêu diêu, quấn quýt, ngất ngây
Có còn mong nhớ đêm nay, tháng Mười ?

Chiều Tím 03/10/2018

Bài Thơ: CẢM XÚC THÁNG MƯỜI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CẢM XÚC THÁNG MƯỜI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CẢM XÚC THÁNG MƯỜI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng mười về rồi anh ạ
Con đường lá trút nhiều thêm
Họa mi cúc nở cánh mềm
Sương đêm ngọt ngào dành tặng

Tháng mười vàng ươm hạt nắng
Cò trắng gọi đàn bên sông
Thoảng hương lúa chín trên đồng
Mênh mông ráng chiều tím ngắt

Tháng mười cuối Thu góp nhặt
Chiu chắt giọt nồng yêu thương
Đôi ta hẹn ước chung đường
Vấn vương nhớ hoài trong dạ

Tháng mười trời cao xanh quá
Khắp ngả heo may lạnh về
Cỏ may níu bước triền đê
Lời thề đợi anh nguyện giữ.



Bài Thơ: LỤC BÁT THÁNG 10 (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỤC BÁT THÁNG 10 (Tác giả: Phú Sĩ)

LỤC BÁT THÁNG 10
Thơ: Phú Sĩ

Phôi pha hoài niệm tháng Mười
Heo may ngày cũ biết người nhớ quên
Thẩn thờ nốt nhạc chông chênh
Ngẩn ngơ nhung nhớ bồng bềnh chữ yêu

Mơn man níu sợi nắng chiều
Làn mây e ấp mỹ miều dáng ai
Thướt tha một bóng trang đài
Buông hồn lạc lỏng trên vai người rồi

Tình này chỉ một lời thôi
Nguyên màu dĩ vãng tinh khôi thuở nào
Nụ hôn say đắm ngọt ngào
Nồng nàn hương vị xuyến xao tháng Mười

Đi qua năm tháng đổi dời
Nỗi lòng luyến tiếc một thời ngu ngơ
Gã khờ nắn mãi vần thơ
Chờ ngày trao tặng có ngờ đâu xa

Tháng Mười em của người ta
Chỉ mình ôm mãi tình già không tên.

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI RỒI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI RỒI (Tác giả: Thanh Hùng)

THÁNG MƯỜI RỒI
Thơ: Thanh Hùng

Tháng mười rồi đã chớm bước vào đông
Thu đi vội để mênh mông ngọn gió
Nắng đã nhạt chân trời mây tím đỏ
Lá vẫn rơi ở đâu đó lạnh dần

Tháng mười rồi thêm một chút phân vân
Chiều xuống thấp ta ngại ngần để nhớ
Một mùa cưới màu áo hoa rực rỡ
Những cơn mưa còn bỡ ngỡ giao mùa

Tháng mười rồi thêm một chút già nua
Năm sắp hết bởi gió lùa se lạnh
Cho ngày mới mặt trời còn đỏng đảnh
Hay ngủ quên làm ánh sáng luôn mờ

Tháng mười rồi trời mắc những cung tơ
Cho sương đọng hững hờ trên kẽ lá
Những buổi sáng thấy dường như xa lạ
Khoác áo thêm bởi vì đã lạnh dần

Tháng mười rồi thêm một chút bâng khuâng
Mùa đông đến lòng lâng lâng khó tả
Chút hoài niệm cho thu đi vội vã
Để hoàng hôn từng chiếc lá se buồn.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: THÁNG MƯỜI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

THÁNG MƯỜI
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Bước qua tháng Mười rón rén
Mùa Thu vương chút buồn phiền
Lẽ nào ta quên lời hẹn
Nên trời đất bỗng nghiêng nghiêng!

Ta ngồi bên hiên trầm mặc
Lặng nhìn chiếc lá lắt lay
Trong cõi lòng đầy dằn vặt
Để Thu bất chợt hao gầy

Tháng mười với đầy tâm trạng
Nhớ quên, quên nhớ điều gì
Ký ức đã từng uống cạn
Sao giờ khơi dậy mà chi

Thời gian đôi khi hờ hững
Cứ trôi một cách vô tình
Vết đau đã thành di chứng
Tháng mười cảm xúc chênh vênh!

Đây bài thơ tình ngày ấy
Phủ nhiều vết ố thời gian
Tháng mười ta về chẳng thấy
Mênh mông nỗi nhớ ngập tràn!

Ngày 02. 10. 2018

Bài Thơ: SÁNG CHỦ NHẬT THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SÁNG CHỦ NHẬT THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

SÁNG CHỦ NHẬT THÁNG MƯỜI
Thơ: Hồng Giang

Sáng chủ nhật tháng mười se se lạnh
Ở nơi nào có cô quạnh không em
Có nhớ nhung và có thấy khát thèm
Bờ vai ấm cho em làm chỗ dựa

Cuối thu rồi nắng đậu ngoài khung cửa
Gió dỗi hờn chùm hoa Sữa tỏa hương
Cúc Họa Mi chờ ai đó vấn vương
E ấp nấp ven đường nghiêng bóng lá

Sáng chủ nhật phố quen mà xa lạ
Bởi không em tất cả cũng u hoài
Anh đi tìm đâu đó bóng hình ai
Mùa thu cũ đan cài vào nỗi nhớ

Phải chăng em chúng mình không duyên nợ
Nên trọn đời trăn trở ngóng trông nhau
Có lúc nào lòng em chợt nhói đau
Thấy nhung nhớ một màu xa xưa ấy

Sáng chủ nhật anh ngồi bên trang giấy
Viết thơ tình ….
Mà bỗng thấy ….
Nao nao !

CN 29/10/2017 Hồng Giang .



Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG MƯỜI (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG MƯỜI (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NỖI NIỀM THÁNG MƯỜI
Thơ: Dương Bích Hạnh

Tháng mười về khơi dậy niềm nhung nhớ
Mưa nhẹ rơi theo ngọn gió heo may
Một mình ta trên lối nhỏ nơi này
Từng nhịp bước vơi đầy bao kỷ niệm

Con đường xưa hình bóng ai lưu luyến
Hàng cây xanh tiển đông tới thu qua
Thời gian trôi tình vẫn thắm sắc hoa
Vẫn thiết tha như ngày đầu gặp gỡ

Bằng lăng tím nhớ ai buồn trăn trở
Cuối con đường ai còn đợi chờ nhau
Tháng mười về tim buốt giá cuộn đau
Hoàng hôn buông mang nỗi sầu trống vắng

Dấu yêu ơi,mong người đừng quên lãng
Lời nguyện ước vẫn sâu lắng trong tim
Ký ức xưa tưởng chừng đã ngủ yên
Tháng mười về sóng dậy niềm thổn thức..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh.22.10.2017

Scroll to Top