Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG MƯỜI (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG MƯỜI (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NỖI NIỀM THÁNG MƯỜI
Thơ: Dương Bích Hạnh

Tháng mười về khơi dậy niềm nhung nhớ
Mưa nhẹ rơi theo ngọn gió heo may
Một mình ta trên lối nhỏ nơi này
Từng nhịp bước vơi đầy bao kỷ niệm

Con đường xưa hình bóng ai lưu luyến
Hàng cây xanh tiển đông tới thu qua
Thời gian trôi tình vẫn thắm sắc hoa
Vẫn thiết tha như ngày đầu gặp gỡ

Bằng lăng tím nhớ ai buồn trăn trở
Cuối con đường ai còn đợi chờ nhau
Tháng mười về tim buốt giá cuộn đau
Hoàng hôn buông mang nỗi sầu trống vắng

Dấu yêu ơi,mong người đừng quên lãng
Lời nguyện ước vẫn sâu lắng trong tim
Ký ức xưa tưởng chừng đã ngủ yên
Tháng mười về sóng dậy niềm thổn thức..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh.22.10.2017

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Hay thế nàng ơi! Ảnh đẹp lắm chúc Đắng Cà Phê luôn vui và hạnh phúc nhé!

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Bài thơ rất hay . Nhiều cảm xúc . Ngày đầu tuần vui vẻ nhé em CFĐ .

Trần Thuỷ
Trần Thuỷ
6 years ago

Thơ rất hay cám ơn tác giả đã luôn ra những vần thơ thật tuyệt vời

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
6 years ago

Tuyệt vời cpđ. Chúc thứ 2 đầu tuần vv.hp

Thái Phùng
Thái Phùng
6 years ago

Tuyệt vời em ơi ảnh đẹp quá

Chuong Nguyen
Chuong Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời ! Chúc mừng thi sỉ

Ngọc Thông
Ngọc Thông
6 years ago

Chúc em

Ramana Rudroz
Ramana Rudroz
6 years ago

Good morning friend

Nguyen Mai
Nguyen Mai
6 years ago

Tháng 10 mùa thu nhiều nỗi nhớ .

Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng
6 years ago

Cảm ơn cape đằng đã đưa bạn đọc về lại dĩ vãng của tháng mười khó quên

Mai Hiền
Mai Hiền
6 years ago

Tuyệt vời rất ngọt ngào .. Chúc CPĐ ngủ ngon nha..

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
6 years ago

THU NHỚ

Tháng mười về sao bỗng thấy bâng khuâng
Hà Nội mùa này nồng nàn hoa sữa
Anh lặng lẽ bước trên con đường nhỏ
Nơi chúng mình những ngày đó bên nhau

Ta hẹn thề xây hạnh phúc dài lâu
Và trao vội nụ hôn đầu nồng thắm
Thấy tim mình nổi lên ngàn con sóng
Lệ em tràn lăn ướt đẫm bờ mi

Chẳng bao giờ ta nghĩ chuyện chi ly
Vì cuộc sống tạm mỗi người một ngả
Rét ngọt về thấy nhớ em nhiều quá
Anh vẫn chờ và tất cả vì em

Thu sắp qua rồi sẽ đến mùa đông
Nhưng tình mình mãi ấm như mùa hạ
Dấu yêu ơi đừng quên ngày xưa đó
Nơi chúng mình đã từng ngỏ lời thương …

THU NHỚ 23.10.2017 – NT.

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Tình yêu ơi sao mà da giết thế
Rất ngọt ngào đằm thắm biết bao nhiêu
Thơ cà fê đắng thật là tuyệt vời
Ngày đầu tuần anh chúc em cùng gia đình vui khỏe hp vạn sự như ý nghe em

Nhàn Bùi
Nhàn Bùi
6 years ago

Chúc nhà thơ đầu tuần vui vẻ vạn sự như ý

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
6 years ago

Hoạ y vần
THỔN THỨC
Ừ chóng thật tháng mười về chợt nhớ
Thuở chúng mình gặp gỡ buổi heo may
Vì tương lai nên em bỏ chốn này
Mang theo mãi tháng ngày bao kỷ niệm !

Con đường cũ còn mình anh quyến luyến
Bước âm thầm để nhớ chuyện ngày qua
Một thời yêu đẹp đẽ tựa ngàn hoa
Đầy cảm xúc khi đôi ta gặp gỡ !

Trời chia cắt để tình ta trắc trở
Người tạo chi để duyên nợ lìa nhau
Hoa Bằng lăng rụng tím bởi vì đau
Dường tiễn biệt mối tình sầu xa vắng !

Chắc em hiểu ta dễ gì quên lãng
Tháng mười về lại gợi choáng con tim
Mối tình đầu cứ tưởng đã ngủ yên
Em khơi lại để thêm niềm thổn thức !!!
23/10/2017 – HL

Thanh Hong
Thanh Hong
6 years ago

Hay lắm bài xướng và hai bài hoạ Anh Nguyễn Tiến ạ Hữu Long Nguyễn Đắng Cà Phê ơi TH chúc Anh chị em bạn hữu đầu tuần vui khỏe hp bình an nha

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Hay lắm em nè. Chúc em buổi trưa vui vẻ nhé

Hong Ngo
Hong Ngo
6 years ago

Tháng mười về đầy tâm trạng với nổi niềm sâu lắng , ảnh đep u buồn

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em ơi!
Chúc em một tuần mới đầy năng lượng luôn vui vẻ và dạt dào ý thơ em nhé!
Đắng Cà PhêPhê

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Cảm xúc đong đầy với bài thơ
Hình ảnh thật tuyệt đẹp
Chúc em luôn ngập tràn yêu thương..

Đỗ Văn Hùng
Đỗ Văn Hùng
6 years ago

Hay quá bạn iu

Dao Hoa
Dao Hoa
6 years ago

Tho hát hình đẹp qua em

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

Hiii

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

Muốn hỏi chị thơ sao mãi cư’ buồn
Cho dòng thác lệ đổ trào tuôn

Thanh Hồ
Thanh Hồ
6 years ago

Rất hay

Lisa Vo
Lisa Vo
6 years ago

Thơ hay lắm nàng

Annie Vuong
Annie Vuong
6 years ago

Bai tho rat tuyet ?

Mùa Thu Vũ
Mùa Thu Vũ
6 years ago

tháng 10….mùa thu…đông nổi nhớ và ty luôn làm cho lòng mình buồn…nhơ thương…một ai…tat cả là kỷ niệm…nỗi nhớ da diet lắm cfd ơi.chúc bạn ngày mới luôn xinh đẹp và âm ap khi đông về nha

Dang Cao
Dang Cao
6 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp

Tống Trần Hậu
Tống Trần Hậu
6 years ago

Nỗi niềm tháng mười rất sâu sắc làm lay động người đọc. Hay lắm Cà Phê Chồn ơiơi…

Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Vui nha Cà Phê Đắng ơi

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
6 years ago

Tháng mười về mang nỗi nhớ đan xen
Phương trời xa thèm một vòng tay ấm
Gió mùa đông đang thổi về chầm chậm
Mến nhau rồi chẳng cấm được trái tim

Tự hỏi lòng sao em mãi lặng im
Nói đi em để ta tìm hạnh phúc
Sao để tơ ôm chầm duyên bức xúc
Tự đáy lòng đã đến lúc xuyến sao

Tháng mười về có mỗi một ước ao
Đi bên em trao những niềm hạnh phúc
Kề vai nhau thì thầm nghe lời chúc
Mãi muôn đời hạnh phúc với anh nghe

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Thơ hay cảnh quá đẹp .
Chúc bạn mãi xinh đẹp ngủ ngon mơ mộng đẹp,,,

Karen Nguyen
Karen Nguyen
6 years ago

Thơ thật dạt dào xúc cảm…rất hay lắm luôn chị mến thương Ca Đắng Cà Phê.
Dấu yêu ơi, mong người đừng quên lãng..
Lời nguyện ước vẫn sâu lắng trong tim..
Xin cảm ơn chị đã viết những dòng thơ rất hay. Chị của em luôn an vui ..

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
6 years ago

Hay quá vậy,tháng mười nhớ ai mà thơ đọc cảm xúc dâng trào,chúc CPĐ mọi điều tốt lành,hạnh phúc.

Vũ Thị Mai
Vũ Thị Mai
6 years ago

Cảm ơn tác giả đã có những bài thơ hay .

Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Lúc này thơ hay quá nha Cà Phê Đắng ơi…..
Chúc em vui

Scroll to Top