CẢM XÚC THÁNG MƯỜI
Thơ: Bằng Lăng Tím
Tháng mười về rồi anh ạ
Con đường lá trút nhiều thêm
Họa mi cúc nở cánh mềm
Sương đêm ngọt ngào dành tặng
Tháng mười vàng ươm hạt nắng
Cò trắng gọi đàn bên sông
Thoảng hương lúa chín trên đồng
Mênh mông ráng chiều tím ngắt
Tháng mười cuối Thu góp nhặt
Chiu chắt giọt nồng yêu thương
Đôi ta hẹn ước chung đường
Vấn vương nhớ hoài trong dạ
Tháng mười trời cao xanh quá
Khắp ngả heo may lạnh về
Cỏ may níu bước triền đê
Lời thề đợi anh nguyện giữ.
Hay lắm em gáixinh
Rất hay bạn iu
Hay lắm em à chúc em buổi tối vui vẻ nha em
Lục ngôn hay lắm
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm Em.
Hay lắm em
Rất hay và rất dịu dàng
Tuyệt vời chi iu
Thơ hay píc đẹp quá BLT
Chúc chị yêu buổi tối vui vẻ
Hay quá chị ơi
Tháng mươi ngọt ngào nhiều thi từ tình tứ….
Hay quá….
Bài thơ hay ngọt ngào lắm em
Bài thơ hay lắm chị iu à! Bt ấm áp iu thương chị iu nhé!
Thơ hay lắm chúc em buổi tối vv nhé
Hay lắm !! Khó họa ?
Thơ hay, ảnh đẹp quá muội yêu à
Thơ em thật nhẹ nhàng nhg sâu lắng! Chúc mừng e nhé ?
Ngọt ngào và thiết tha quá nè nàng ơi
Cx tháng mười ngọt ngào lắm e
Rất hay đấy em…mùa thu tháng mười với heo may se lạnh với cúc họa mi nơ rộ yêu thương…ngay moi vui vẻ nhé
Thơ hay lắm em nạ
Hay lắm chị iu
Thơ cho Tháng Mười ngọt ngào hay lắm em Tím thân quí ???
Ngọt ngào quá
Bài thơ hay cảm xúc ngọt ngào đó em
Ngọt ngào Tím ui
cảm xúc tháng 10 hay quá nàng ơi
Rất tuyệt
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời
That la tuyet voi em a
Bài thơ hay thật tuyệt