Bài Thơ: SỰ TÍCH RÉT NÀNG BÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: SỰ TÍCH RÉT NÀNG BÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

SỰ TÍCH “RÉT NÀNG BÂN”
Thơ: Lê Hoàng

Thường vào khoảng tháng ba âm lịch
Lạnh thôi còn ..bộc bạch tâm tư
Nắng oi khắp nẻo trải nhừ
Trời làm sót lại giống như rét về

Tiết mùa lạnh bởi vì tích sử
Rét Nàng Bân thoáng ở vài ngày
Để chàng khoác áo vợ may
Bởi do cần mẫn hôm này mới xong

Chuyện được kể nỗi lòng thiếu phụ
Được giải bày đầy đủ như sau
Nguyên nhân xảy đến thế nào
Mời bạn đi vào sự tích Nàng Bân
*****

Người con gái tảo tần hết mực
Lòng nhân từ phúc đức hiền ngoan
Chăm lo mọi việc kỷ càn
Chịu thương chịu khó không nhàn lúc nao

Bởi vì vậy người nào cũng mến
Cả dân làng biết đến Nàng Bân
Luôn luôn chăm chỉ chuyên cần
Dù là nhỏ nhặt cũng cân kỷ càng

Tính tình ấy nên Nàng không thể
Bỏ xót đi câu nghệ thời gian
Chén ly sạch sẽ gọn gàng
Cơm canh ngon dẽo đàng hoàng chỉnh chu

Việc đồng áng cho dù rất nhỏ
Tỷ mỉ làm nhặt cỏ bón phân
Mặc cho mưa gió chẳng ngần
Mạ gieo trăm khóm thẳng hàng như khuôn

Tính cẫn thận như nguồn cảm hứng
Việc thêu thùa kỷ lưỡng còn hơn
Quay tơ dệt sợi có hồn
Không hề bỏ sót kim luồng chỉ sai

Lòng nhẫn nại miệt mài tinh tế
Khắp trần gian chẳng thể ai bì
Việc làm lớn nhỏ say mê
Đã là bản tính không hề núng nao

Tuổi bước vào cập kê chồng vợ
Về làm dâu niềm nở mọi người
Ai nào có thể chê bai
Dù là nửa tiếng đúng sai thế này

Tính cần mẫn nên hay còn chậm
Nhưng với Bân đã bẩm sanh rồi
Do là chẳng hiểu nàng thôi
Bởi vì mọi việc êm xuôi đàng hoàng

Mùa đông ấy ruộng vườn đã mãn
Nhưng thân chồng thì chẳng áo len
Quyết lòng đóm lửa châm đèn
Ban ngày dệt sợi tối đen soát, rà

Nàng chọn khéo nuột nà từng sợi
Óng ả đều rồi mới nhuộm len
Vỏ cây gom nhặt khắp miền
Vẻ vời thật đẹp rồi lên phối màu

Hoàn thành hết mới vào đan được
Thật tài tình những bước kim đi
Mịn màng duyên dáng tinh vi
Bàn tay khéo léo thần kì tiên nhân

Nàng bỏ hết nội tâm vào việc
Những đường kim tha thiết trong lòng
Trải vào câu hát đợi mong
Miệt mài quên hết đi dòng thời gian.

Tháng chạp đã ngỡ ngàng qua vội
Mà nàng như đang mới bắt đầu
Từ suốt sáng, tới canh thâu
Chịu thương chịu khó vùi đầu chăm lo

Rồi ba tháng ! Ù ù lặng lẽ
Bao nhọc nhằn.. chưa thể nào xong
NÀNG BÂN ĐAN ÁO CHO CHỒNG
SUỐT BA THÁNG RÒNG MỚI ĐƯỢC CỔ TAY

Quả thật vậy ! từng ngày chăm chỉ
Chẳng bao giờ dám nghĩ việc chi
Mặc cho gió lạnh mưa kề
Nàng vẫn chưa hề quản ngại khó khăn

Tính chịu khó đã hằn trong dạ
Không việc gì vội vã là xong
Trời cao mới hiểu thấu lòng
Một người con gái giữa đông mệt nhoài

Ngày lại ngày vẫn trôi lặng lẽ
Ba tháng ròng chăm chỉ ngồi đan
Giờ đây áo đã sẵn sàng
Nàng vui vì bóng của chàng đợi trông

Chiếc áo ấm ……như rồng như phụng
Cả thế gian …chỉ đúng áo này
Tấm lòng vượt chín tầng mây
Nàng vui hớn hở tràn đầy niềm tin

Niềm tin đó bỗng nhìn trời nắng
Hết rét rồi …lệ đắng trào tuôn
Nàng như cháy cả tâm hồn
Bao nhiêu vất vả đổ dồn vực sâu

Vui chẳng mấy nỗi sầu chất lịm
Nước mắt nàng không nén được sao
Tiếng than ai oán nghẹn ngào
Đất dày nỡ phụ trời cao nỡ đành

Một ao ước tan thành tro bụi
Chỉ mong chồng áo mới thay vào
Thế mà nghẹn ứa là sao ?
Não nề tuyệt vọng công lao mất rồi

Bỗng đang ngồi vọng nghe tiếng khóc
Dưới trần gian lăn lóc than trời
Ngọc Hoàng Đại Đế gọi mời
Nam Tào , Bắc Đẩu xét soi thế nào.

Ở trời cao trị vì muôn loại
Ngọc Hoàng luôn khẩn toại ân cầu
Dù cho việc nhỏ đến đâu
Người luôn soi sáng từ đầu đến đuôi

Ở nhân thế có người khóc thảm
Tìm lý do bảo đảm công bằng
Sự tình tức tưởi đo răng ?
Hai ngươi kể hết rõ ràng thế nao ?

Theo lệnh phán Nam Tào Bắc Đẩu
Đi làm ngay bẩm tẩu sự tình
Nghe xong Ngọc Đế lặng thinh
Trầm ngâm suy nghĩ bóng hình Nàng Bân

Người đã phán ..Thế nhân PHỤ NỮ.
Chịu nhọc nhằn đủ thứ trên đời
Tảo tần vất vả ngược xuôi
Đảm đang tháo vát chịu lời đắng cay

Nàng Bân này ..tấm gương mẫu mực
Sống đảm đang nhân đức hiền từ
Điển hình bậc nhất tâm tư
Đáng khen khích lệ để mà phục dân

Ta ban bố cõi trần sắc lệnh
Đầu tháng Ba âm lịch rét về
Nhưng mà chỉ ngắn thôi nghe
Nếu ai đan chậm còn khoe với chồng.

Hiểu nỗi khổ tấm lòng như vậy
Các ái khanh cảm thấy thế nào
Ngẩn ngơ Bắc Đẩu Nam Tào
Tần ngần đứng lặng … mạnh tâu lên rằng.

Làm như vậy công bằng đâu nữa
Chỉ vài người để cả chịu sao ?
Chúng khanh cai quản thế nào
Thần dân thiên hạ xì xào bẩm tâu

Ngọc Hoàng vẫy tay chầu hai vị
Việc làm trên ..ta kỷ càng rồi
Cân đo đong đếm từng lời
Tấm lòng nhân hậu mọi người phục ngay

Hai khanh đã ..tấu bày những việc
Chốn dương trần quả thiệt rối ren
Hàng người ích kỷ nhỏ nhen
Lơ là cẩu thả còn thêm đủ điều

Nếu ích kỷ có chiều tăng vọt
Việc qua loa nịnh hót nhau thì
Cõi trần loạn lạc còn chi
Thế nên kéo rét thêm vì ngợi chê

Tính nhẫn nại việc gì ra đó
Khuyến khích thêm để họ vui mừng
Dặt dè chỉ trích trần gian
Coi như nhắc nhở phải cần siêng năng

Nghe cái lý Ngọc Hoàng đúng phải
Cả hai thần không nói gì thêm
Cúi đầu đa tạ ơn trên
Thực thi công việc lâu bền thường năm

Kể từ đó cho làm thông lệ
Đầu tháng Ba rét sẽ vài ngày
Do vì chểnh mảng mà nay
Đôi khi làm quá rét dài nhiều thêm

Trong không khí ..bên thềm nắng tỏa
Đầu tháng Ba lạnh giá cõi trần
Cũng vì sự tích Nàng Bân
Để chồng được trọn tình thương ấm lòng

Câu tục ngữ vẫn còn về rét
“Rét tháng Giêng” là rét kéo dài
Tiếp theo “Rét lộc tháng Hai”
Rét Nàng Bân ở đầu ngày tháng Ba

P/S : Bài thơ nêu lên lòng chịu thương chịu khó của Nàng Bân nói riêng
Và PN Việt Nam nói chung .
Nhân tiện ngày quốc tế PN sắp đến
LH mến chúc mọi người PN chúng ta
Một ngày Lễ trọn vẹn đong đầy yêu thương.

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
7 years ago

Hay quá a Ba ơi. Út chưa khỏe đọc thơ a Ba dài quá sắp xỉu rùi nè. Tặng a Ba iu giỏi nhất của e nè

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
7 years ago

Bài thơ hay…rât ý nghĩa.

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
7 years ago

Hay quá anh Lê Hoàng ơi

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Chữ đâu mà nhìu thế mỏi hớt cả miệng á

Thanh Liễu
Thanh Liễu
7 years ago

Tuyệt vời khi được biết một câu chuyện cổ tích bằng thơ .
Cảm ơn em đã cho mọi người hiểu thêm về cái lý và cái tình

Bích Phượng Lê Thị
Bích Phượng Lê Thị
7 years ago

Thật tuyệt! Chuyển thể rất hay, nội dung truyện thật xúc động, đọc thơ cảm xúc dâng tràn. Chúc em trai buổi trưa vui vẻ hp nhé !

Kinh Nguyen
Kinh Nguyen
7 years ago

Cảm ơn NT LH đã cho tôi biết sự tích rét Nàng Bân.
Chúc NT LH sáng tác nhiều tác phẩm hay để mọi người thưởng thức.

Chu Thế Vinh
Chu Thế Vinh
7 years ago

Tuyệt vời Em ơi

Tây Qua
Tây Qua
7 years ago

Hay lắm anh.Em có nghe nói nhưng giờ mới biết câu chuyện này.
Nàng Bân đan áo cho chôngg
Suốt 3 tháng ròng mới được cổ tay.

Bạch Dương
Bạch Dương
7 years ago

Tuyệt quá Lê Hoàng !

Hoa Tím
Hoa Tím
7 years ago

mẹ ơi! dài nhức mắt. huhu

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

.
Hay nhưng dài quá đọc một
lần khg hết, Để dành lúc nào
rảnh vào đọc tiếp… ???

Khac Chuong
Khac Chuong
7 years ago

Rất tuyệt vời huynh ơi!Chúc mừng huynh nhé!

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Lê Hoàng!

Hoai Hương
Hoai Hương
7 years ago

Bài thơ thật dày ý nghĩa…rất hay !!!
Cảm ơn Lê Hoàng nhiều lắm…nghĩ tốt cho người PN Việt Nam nghe em yêu !!!

Xuân Hằng
Xuân Hằng
7 years ago

Thơ hay lắm !

Tinh Nguyenhuu
Tinh Nguyenhuu
7 years ago

Câu ngôn từ Lê Hoàng kết luyện
Chuyển thể bài câu chuyện Nàng Bân
Miệt mài dệt áo che thân
Cho chàng là đức phu quân một thời
Ba tháng dòng không rời se chỉ
Áo xong rồi năn nỉ rét thêm
Thoả lòng thức trắng bao đêm
Dệt thành manh áo ấm thêm cho chàng.
Bài thơ dẫn tích chuyện RÉT NÀNG BÂN hay lắm Lê Hoàng.
Chúc buổi tối vui vẻ đoàn viên hạnh phúc em nhé !

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Quá trời hay luôn đệ Lê Hoàng ơi
Tỷ cảm ơn đệ nhiều nhiều nhe

Kim Quảng
Kim Quảng
7 years ago

Thật tuyệt vời !

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Mía ui mỏi hết cả con ngưi … kkk

Linh Đan
Linh Đan
7 years ago

Hay lắm anh ạ !

Thu Ba
Thu Ba
7 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Truc Thanh
Truc Thanh
7 years ago

Xỉu

Phương Hằng
Phương Hằng
7 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời .
Em cảm ơn anh ạ
Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui hạnh phúc nhé.

Scroll to Top