Bài Thơ: NỖI NHỚ TRONG TÔI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NỖI NHỚ TRONG TÔI (Tác giả: Mami Vam)

NỖI NHỚ TRONG TÔI
Thơ: Mami Vam

Bước lang lang trong cái lạnh chiều mưa
Cố tìm lại kỉ niệm vừa đánh mất
Lời hứa hẹn nghe tưởng chừng ướp mật
Đẹp biết bao sự thật…ấy vậy mà….!

Tôi trở về nơi hò hẹn ngày qua
Hình bóng cũ không xóa nhòa tâm khảm
Vòng tay ôm cùng nụ hôn khẽ chạm
Cắn chặt môi chẳng dám thốt nên lời.

Tôi nghẹn ngào với chiếc bóng chơi vơi
Tự an ủi: cố lên tôi ơi đừng khóc
Ngồi đối diện với màn đêm đơn độc
Có khóc đâu…nước mắt tự dâng trào!

Ở trong lòng chẳng ai đánh mà đau
Tim nhói buốt như ai cào ai cứa
Dù biết chắc người không về đây nữa
Vậy mà tôi vẫn hứa mãi đợi chờ…!!!

02/10/2016
__Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
An Bùi
An Bùi
7 years ago

Tho hay và hình ảnh dẹp lam e

Mỹ Dung
Mỹ Dung
7 years ago

Hay lắm em gái ui !

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Trong tình yêu không có kẻ ăn mày.
Anh không van xin, em không vái lậy.
Anh tự nhiên như một dòng sông chảy.
Em vô tư như hoa cỏ đôi bờ.

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Cái tình là cái tình chi.
Biết đau sót mà vẫn đi tìm tình.
Thuốc độc hay thuốc trường sinh?
Mà ngàn vạn kiếp chúng mình nâng niu? ??

Qui Tra
Qui Tra
7 years ago

“Một lần yêu thương,cả đời bão nổi”.
Hay lắm con. Tuyệt vời.

Xuân Võ
Xuân Võ
7 years ago

Cái mất đi là ta thường luyến tiếc!
Dẫu biết rằng chẳng thể có bao giờ.
Nhưng trong lòng ta mãi nhớ hoá mơ!
Đời là thế tình yêu là thế đó
Chỉ một lần hẹn hò lời to nhỏ.
Là bông dưng con sóng nhở dâng trào
Chỉ một lần chạm môi khẻ ta yêu!
Lòng xao xuyến không thể nào quên được.
Dẫu ta biết không thể nào có được.
Vẫn thẩn thờ luyến nhớ mãi sao nguôi!!!
góm vui cùng con nhé!!!

Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn
7 years ago

Rất xúc động em ạ

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Thôi đừng buồn nữa em ơi.
Mà phai nhan sắc nhiều người buồn theo.

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Vết thương tưởng đã sắp lành.
Chiều nay ai xới tan tành nó lên.
Thôi rồi máu lại rỉ hoen.
Hay là mang đến bắt đền ai đây?

Nấm Dại
Nấm Dại
7 years ago

tho hay qua cj ah

Khánh Hưng
Khánh Hưng
7 years ago

Như nhau rồi.

Vy Vy
Vy Vy
7 years ago

Rất hay. Tam trạng ….

Scroll to Top