Bài Thơ: HƯƠNG SỮA ĐÊM THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HƯƠNG SỮA ĐÊM THU (Tác giả: Hồng Giang)

HƯƠNG SỮA ĐÊM THU
Thơ: Hồng Giang

Đêm thu lạnh nồng nàn hương hoa Sữa
Gió uốn cong một nửa giấc mơ sầu
Giọt sương rơi trên nỗi nhớ đục ngầu
Bài thơ viết chẳng tròn câu hò hẹn

Trăng mười sáu vén làn mây e thẹn
Giọt ngâu vương ứ nghẹn nửa câu thề
Đêm vo tròn đắm đuối với cơn mê
Hình bóng cũ theo về trong nhung nhớ

Chùm hoa Sữa ven đường vừa hé nở
Chút hương nồng nhắc nhở mối tình xa
Giọt lệ rơi trong ký ức nhạt nhòa
Thoảng đâu đó bản tình ca dang dở

Dẫu vẫn biết đời người là duyên nợ
Sao ta còn trăn trở đắn đo chi
Để đêm buồn ướt đẫm cả bờ my
Cố níu kéo những gì chưa trọn vẹn

Hương hoa Sữa đêm thu buồn ứ nghẹn
Vẫn nồng nàn ……
Len lén ……
Đắm hồn ai !

07/09/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay

Hà Chi
Hà Chi
3 years ago

Em mười sáu anh còn ở nơi đâu
Để lỡ bước thuyền hoa về bến khác
Còn kêu gì,kkk

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Cảnh đẹp thơ hay chúc mưng em H G

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
3 years ago

Lại một mùa hoa sữa đã tới.

Thúy Vu Thi
Thúy Vu Thi
3 years ago

Thơ hay quá Hông Giang, cảm ơn em nhiều, dưới tiêt trơi thu.

Ngoan Vũ
Ngoan Vũ
3 years ago

Thơ hay quá bạn

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Hương hoa sữa đêm thu buồn ứ nghẹn
Vẫn nồng nàn…len lén…đắm hồn ai

Hương sữa thơm giữa mùa thu tình ái
Ai chờ ai mê mải đắm say lòng
Mùa thu về hoa sữa tỏa ngát hương , mang theo bao tình thương và nỗi nhớ , như nhắc nhở chúng mình yêu nhau nhiều hơn
Cảm ơn Hồng Giang rất nhiều , bài thơ hay lắm , làm bao kẻ đắm say

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm HG

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Hoa Sữa lần đầu tiên thấy qua hình ảnh..
Ghép vào Thơ rất đẹp, dễ thương..
Thơ hay! Thanks em nhé! Hồng Giang Tg.

Mai Vinh
Mai Vinh
3 years ago

Rất hay anh

Scroll to Top