Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐÃ QUA RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÃ QUA RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÃ QUA RỒI
Thơ: Tùng Trần

Thứ qua rồi đừng nhớ nữa tôi ơi
Hãy đứng lên tìm nụ cười đã mất
Đừng mãi ôm cho nỗi đau chồng chất
Bởi cuộc đời được mất chuyện thường thôi

Tiếc làm gì những thứ đã xa xôi
Theo gió bay về chân trời vô vô định
Hỡi tôi ơi đừng u sầu bịn rịn
Kỷ niệm nào đã phủ kín rêu xanh

Dẫu biết rằng con tim rất mong manh
Nên vỡ tan khi không thành mộng ước
Đường còn dài hỡi tôi ơi cứ bước
Chớ dại khờ cho nước mắt tuôn rơi

Quá đủ rồi..hãy đứng dậy tôi ơi
Sau mưa giông thì trời hoang mây tạnh
Dẫu tái tê khi đông về giá lạnh
Tự nói rằng hãy mạnh mẽ nha tôi

Ký ức nào năm tháng cũng phai phôi
Xoá nỗi đau để bên chân trời mới
Để mỗi đêm lệ sầu không giăng lối
Đã qua rồi..đừng nhớ nữa tôi ơi

11/07/106
Tung Tran



Bài Thơ: TRẢ LẠI CHO EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TRẢ LẠI CHO EM (Tác giả: Tùng Trần)

TRẢ LẠI CHO EM
Thơ: Tùng Trần

Anh sẽ về gom hết kỷ niệm xưa
Trả cho em mối duyên thừa đã nợ
Bước theo ai về phương xa làm vợ
Để nơi này dang dở một tình yêu

Trao rất nhiều rồi nhận được bao nhiêu
Hay phải chăng là những điều cay đắng
Cứ ngỡ đâu thuyền trôi êm gió lặng
Cập bến tình anh may mắn biết bao

Ai ngờ rằng bổng ngọn sóng dâng cao
Trôi thuyền yêu chênh chao dòng biển cả
Chữ chia ly em buông lời vội vã
Xót xa lòng lệ ướt lã bờ mi

Xác pháo hồng đưa tiển bước em đi
Như nhắc anh quên những gì đã cũ
Như cánh chim em tìm nơi trú ngụ
Ấm tâm hồn bởi tuyết phủ mùa đông

Kỷ niệm nào có còn nhớ hay không
Em thường gọi anh tiếng chồng thắm thiết
Nhưng hôm nay đường tình ta ly biệt
Những ngọt ngào anh biết thuở nào nguôi

Sáng mai này em về chốn xa xôi
Để bên ai ước hẹn lời sắt đá
Kỷ niệm nào anh gom vào tất cả
Chút duyên thừa ngày đó trả cho em

10/07/2016

Bài Thơ: MÃi CHỈ MÌNH EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MÃi CHỈ MÌNH EM (Tác giả: Tùng Trần)

MÃi CHỈ MÌNH EM
Thơ: Tùng Trần

Ai biết được những tháng ngày kế tiếp
Nở nụ cười cùng mộng đẹp tương lai
Hay xót xa khoé mắt lệ tuôn dài
Ôm đắng cay bởi an bài tạo hoá

Cuộc tình tan mấy ai không buồn bã
Như thu về mưa lã chã tuôn rơi
Nếu mai này mình mỗi đứa một nơi
Chữ yêu thương chẳng nói lời nào nữa

Bởi vì em là người anh chọn lựa
Để cùng đi cuối nửa đoạn đuờng đời
Trọn kiếp này yêu mãi chỉ em thôi
Sống thiếu em anh thấy đời vô vị

Nếu mai này lỗi hẹn thề chung thủy
Em đừng buồn suy nghĩ chuyện vu vơ
Đoạn kết buồn không tựa những vần thơ
Hãy xem như chuyện tình cờ duyên nợ

Nhưng với anh em mãi là muôn thuở
Đến khi nào hơi thở cuối cùng thôi

10/07/2016



Bài Thơ: CÔ BẠN… (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÔ BẠN... (Tác giả: Tùng Trần)

CÔ BẠN…
Thơ: Tùng Trần

Tự khi nào trong mỗi lúc buồn vui
Chỉ có em luôn là người bên cạnh
Dù mùa đông có về vai giá lạnh
Hay hạ vàng óng ánh nắng hạn khô

Có đôi lần tôi cũng gọi bằng cô
Nhưng đôi khi kêu bồ nghe cũng lạ
Em chẳng hờn mà chỉ cười giã lã
Bởi đôi lần gọi ổng bả cùng nhau

Bổng một ngày con tim chợt xuyến xao
Em ra đi nói lời chào tạm biệt
Phải chăng rằng tôi yêu em tha thiết
Câu tỏ bày không biết ngỏ làm sao

Bao năm trời đã là bầu bạn với nhau
Nhưng chữ yêu tôi nào đâu nghĩ tới
Rồi hôm nay đường đời ta rẽ lối
Em đi rồi anh mắt mỏi buồn thiu

Bóng hình nào suốt kiếp sẽ mang theo
Của một thời bao nhiêu là kỷ niệm
Giờ đã xa biết nơi đâu tìm kiếm
Nhớ em nhiều anh đếm ngược thời gian

Dẫu con đường có rộng lớn thênh thang
Mong cuộc đời mang em về trả lại
Anh sẽ nói mà không còn ngần ngại
Bạn thân à..cho..anh..mãi bên em

05/07/2016
Tung Tran

Bài Thơ: TẠ TỪ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TẠ TỪ (Tác giả: Tùng Trần)

TẠ TỪ
Thơ: Tùng Trần

Bao lâu rồi tôi buồn đau khổ luỵ
Dòng thơ buồn không ngừng nghĩ viết ra
Quá khứ nào phải chịu lắm xót xa
Nên vần thơ mãi luôn là bè bạn

Rồi hôm nay nỗi buồn kia vơi cạn
Giọt lệ lòng lai láng cũng thôi rơi
Những đau thương được thay thế nụ cười
Xoá tan đi một thời trong ngây dại

Dòng thơ buồn viết tiếp hay dừng lại
Viết cho đời hay giữ mãi cho tôi
Bao khổ sầu nay cũng hoá xa xôi
Bạn bè ơi..có lời nào nhắn nhủ

Hay bấy nhiêu dòng thơ buồn đã đủ
Giờ tạ từ những ũ rũ thương đau
Quá khứ kia xin gởi lại câu chào
Những tháng năm lòng nghẹn ngào nức nở

Dòng thơ buồn đêm nào bên trang vở
Trọn cuộc đời muôn thuở chẳng mờ phai

02/07/2016



Bài Thơ: MƯA CHIỀU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU (Tác giả: Tùng Trần)

MƯA CHIỀU
Thơ: Tùng Trần

Bao năm rồi ta xa rời mộng ước
Chợt vô tình chân bước lối đi xưa
Khung trời buồn chiều bổng đổ cơn mưa
Khi gặp lại bóng người xưa trên phố

Hạt mưa rơi hay lệ lòng anh đổ
Buốt lạnh lùng nơi loan lỗ con tim
Cứ ngỡ đâu quá khứ đã nhấn chìm
Và ngủ yêu êm đềm theo giấc mộng

Mưa chiều nay nghe cõi lòng xao động
Chẳng mong chờ trông ngóng lại gặp nhau
Chợt vô tình khơi lại những nỗi đau
Khi ngang qua không lời chào giả lả

Cơn mưa chiều vẫn cứ rơi tầm tã
Phố rộn ràng vẫn lạnh giá bờ vai
Hay bởi vì nghe bao nỗi đắng cay
Khi chiều mưa tình cờ ta gặp lại..

01/07/2016

Bài Thơ: ĐỨNG DẬY ĐI.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỨNG DẬY ĐI.. (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỨNG DẬY ĐI..
Thơ: Tùng Trần

Đứng dậy đi mạnh mẽ lên cô bé
Nỗi buồn nào rồi cũng qua thôi
Hạt mưa rào lặng lẽ rớt trên môi
Hay giọt lệ khóc cho người thay đổi

Đứng dậy đi đừng buồn chi bé hỡi
Mưa tạnh rồi ánh nắng sẽ lên thôi
Hé môi cười quên quá khứ xa xôi
Em khóc hoài mà người đâu hối tiếc

Đứng dậy đi hãy bước về phía trước
Chớ u buồn mãi miếc chuyện hợp tan
Tội tình gì mà em phải đeo mang
Một nỗi đau cho tuôn ngàn giọt lệ

Đứng dậy đi nếu thấy mình có thể
Dù biết rằng nào đâu dễ nguôi ngoai
Người thay lòng dễ như trở bàn tay
Thì cớ sao em đau hoài vậy bé

Đứng dậy đi đừng buồn thêm nữa nhé
Mưa tạnh rồi bình minh sẽ lên thôi

29/06/2016
Tung Tran



Bài Thơ: MÌNH CHIA TAY EM NHÉ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MÌNH CHIA TAY EM NHÉ (Tác giả: Tùng Trần)

MÌNH CHIA TAY EM NHÉ
Thơ: Tùng Trần

Bao đêm rồi giữ canh trường quạnh quẻ
Anh một mình hồn lặng lẽ suy tư
Rồi chợt buồn khoé mắt lệ tuôn rơi
Lòng miên man tơi bời tim tê tái

Cuộc tình mình bước tiếp hay dừng lại
Bởi cuộc đời anh còn mãi đeo mang
Những khó khăn vì kiếp sống cơ hàn
Yêu em nhiều lại càng không thể giữ

Cuộc sống này với bộn bề mọi thứ
Những nhọc nhằn sao nỡ để em theo
Anh trót mang với gia cảnh khó nghèo
Em cao sang đời còn nhiều lối rẽ

Mình xa nhau từ đây thôi em nhé
Tháng năm dần rồi cũng sẽ phôi phai
Xin lỗi nhiều vì anh đã buông tay
Không giữ vẹn lời hứa ngày xưa đó

Phải xa nhau lòng anh đau vò võ
Buông tay rồi anh nào có vui đâu
Hãy xem như duyên ta lỗi nhịp cầu
Nên cách chia mình hai đầu nỗi nhớ

Tại chúng ta sanh không cùng thế giới
Yêu em nhiều đành phải nói buông tay.

27/06/2016
Tung Tran

Bài Thơ: PHÚT GIÂY NÀY.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: PHÚT GIÂY NÀY.. (Tác giả: Tùng Trần)

PHÚT GIÂY NÀY..
Thơ: Tùng Trần

Giây phút này anh biết nói gì đây
Khi nhìn em lệ tuôn dài khoé mắt
Cứ ngỡ đâu vòng tay này rất chặt
Trọn cuộc đời sẽ giữ chắc được em

Giây phút này anh chỉ biết lặng im
Tình trái ngang nghe tim sầu vụn vỡ
Nín đi em chuyện chúng mình đã lỡ
Định số nào đã cách trở tình ta

Giây phút này sao nghe quá xót xa
Mình vẫn yêu đành nói lời từ tạ
Từ bây giờ đường đời chia hai ngã
Mang nụ cười ta trả lại cho nhau

Phút giây này anh biết phải làm sao
Khi thấy em buồn nghẹn ngào rơi lệ
Vẫn biết rằng nói quên đâu phải dễ
Nghĩa sanh thành sao có thể em quên

Phút giây này cho anh được gọi tên
Lần cuối cùng rồi lãng quên em nhé
Duyên chẳng nợ nên đời hai ngã rẽ
Nhưng trọn đời anh sẽ nhớ về em

15/06/2016
Tung Tran



Bài Thơ: BÀI TÌNH CA NGÀY ẤY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BÀI TÌNH CA NGÀY ẤY (Tác giả: Tùng Trần)

BÀI TÌNH CA NGÀY ẤY
Thơ: Tùng Trần

Bài ca nào xưa hay hát tặng em
Để dỗ dành mỗi khi em hờn dỗi
Rồi hôm nay đường tình ta hai lối
Thiếu nụ cười đàn phím lỗi sai cung

Đêm một mình anh chợt ngó mong lung
Nhớ ngày xưa ta cùng ngồi bên cạnh
Gió đông về nhưng lòng anh không lạnh
Em mỉm cười sởi ấm cả lòng anh

Chỉ tiếc rằng tình ta quá mong manh
Bao ước mơ đã tan thành mây khói
Mất em rồi biết lấy ai hờn dỗi
Cung đàn sầu cũng lạc lối đêm hoang

Bài ca nào mang hạnh phúc chứa chan
Nay thiếu em nên lỡ làng điệp khúc
Nâng phím đàn bổng dưng anh bật khóc
Nhớ em nhiều đêm trằn trọc suy tư

Ước chi đời đừng có chữ giá như
Thì chúng ta đâu tạ từ em hỡi
Mất nhau rồi lấy ai em hờn dỗi
Nâng phím đàn mà nước mắt anh rơi

31/05/2016
Tung Tran

Scroll to Top