Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TIM VỠ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TIM VỠ (Tác giả: Tùng Trần)

TIM VỠ
Thơ: Tùng Trần

Đông đã tàn sao lòng còn lạnh giá
Thu chưa về sao lã chã mưa rơi
Chợt ngậm ngùi nghe mặn đắng bờ môi
Tim vỡ tan mới hay rời mi lệ

Lời hẹn thề người nói quên quá dễ
Mộng ban đầu còn lại thế thôi sao
Nhìn em cười bên mâm rượu buồng cau
Đứng cạnh ai cùng tay trao nhẫn cưới

Nghe xót xa ngỏ hồn qua mắt lưới
Mình đôi đường là bởi tại do đâu
Mà hôm nay anh mang bỗi đau sầu
Khi đã gãy đôi nhịp cầu đưa đón

Lòng quặn thắt khi ân tình chẳng trọn
Nghĩa cau trầu em chọn chẳng là anh
Bước bên ai em xây mối duyên lành
Lệ anh rơi tan tành tim vụn vỡ

27/01/1016
Tung Tran



Bài Thơ: CÁT BỤI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÁT BỤI (Tác giả: Tùng Trần)

CÁT BỤI
Thơ: Tùng Trần

Cuộc đời này ngắn ngủi lắm ai ơi
Ghanh ghét chi vì tranh quyền đoạt lợi
Hết kiếp đời lại trở về cát bụi
Giàu hay nghèo thì cũng thế mà thôi

Nên sống sao cho nhân nghĩa ở đời
Dành cho nhau những nụ cười thương cảm
Đừng lạnh lùng rồi thờ ơ ảm đạm
Cho cuộc đời như những đám mây đen

Đừng lọc lừa đừng dối trá hờn ghen
Đừng phân chia nghèo hèn hay địa vị
Cũng đừng nên để nỗi buồn ngự trị
Hết kiếp người cũng chỉ thế mà thôi

Chớ học đòi rồi vọng tưởng xa xôi
Chớ vì giàu xem bầy tôi chủ tớ
Để nụ cười trên môi luôn hé nở
Khi trở về nơi cát bụi thảnh thơi

20/02/2016
Tung Tran

Bài Thơ: BÓNG CHIỀU TÀ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BÓNG CHIỀU TÀ (Tác giả: Tùng Trần)

BÓNG CHIỀU TÀ
Thơ: Tùng Trần

Chiều một mình đứng dưới bóng hoàng hôn
Lòng miên man thả hồn bay theo gió
Chợt mung lung nhớ chuyện ngày xưa đó
Nhìn chim trời én nhạn mãi có nhau

Kỷ niệm nào quay trở lại nhói đau
Như én nhạn..ngày nào ta cũng thế
Chẳng nợ duyên tình tan vào dâu bể
Bước theo chồng em để lại nỗi đau

Hoàng hôn chiều nhạn quấn quýt bên nhau
Chợt nhớ em anh buồn đau biết mấy
Nếu ngày xưa đừng yêu em đến vậy
Thì bây giờ anh đâu phải xót xa

Khi lẻ loi đứng dưới bóng chiều tà
Nhìn nhạn bay mà nghe lòng đứt đoạn
Biết làm sao khi con đường em chọn
Lối em về đưa đón chẳng là anh

19/02/2016
Tung Tran



Bài Thơ: NỖI NIỀM TRẮC ẨN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NỖI NIỀM TRẮC ẨN (Tác giả: Tùng Trần)

NỖI NIỀM TRẮC ẨN
Thơ: Tùng Trần

Cuộc sống này thật sự chẳng giản đơn
Nỗi đắng cay hơn những gì ta nghĩ
Có nỗi đau suốt đời luôn ngự trị
Có nụ cười bất chợt đến rồi đi

Có mối tình thật đẹp lại chia ly
Mang tất cả những gì ta mơ mộng
Bao xót xa giữa dòng đời ảo vọng
Bởi kiếp nghèo tay trắng vẫn hoài không

Là con người ai chẳng có ước mong
Dù nhỏ nhoi vẫn không thành hiện thực
Có những khi tưởng chừng vào tiềm thức
Chợt trở về nghe đau nhức con tim

Có nỗi buồn ta chỉ biết lặng im
Để mỗi đêm mắt tìm nguồn suối lệ
Trãi nỗi niềm cùng người đâu phải dễ
Nên giọt buồn cứ thế tự nhiên rơi…

16/02/2016
Tung Tran

Bài Thơ: CẢM ƠN EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CẢM ƠN EM (Tác giả: Tùng Trần)

CẢM ƠN EM
Thơ: Tùng Trần

Khi nhớ em anh mỉm cười tự hỏi
Có thật là em đã đến bên đời
Mang tiếng cười và vị ngọt đôi môi
Cùng đắm say bao lời thương tiếng nhớ

Cửa con tim thêm một lần lại mở
Đã lâu rồi khép bởi nỗi đau xưa
Anh yêu em chẳng biết nói sao vừa
Tuy chúng ta vẫn chưa về chung lối

Tình yêu em hơn muôn ngàn câu nói
Dù phương trời còn ngăn cách xa xôi
Cũng đủ làm hồn lạc lỏng chơi vơi
Tên Nhung Nguyên suốt đời anh vẫn nhớ

Dù sau này con đường tình trắc trở
Chẳng sờn lòng để được ở bên em
Cảm ơn nhiều người vá lại con tim
Đón đưa anh dần tìm về bến mộng

Hứa nha em đường đời thôi lẻ bóng
Đôi mắt buồn thôi đọng những giọt sương

15/02/2016
Tung Tran_Nhung Nguyên



Bài Thơ: CẢM ƠN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CẢM ƠN (Tác giả: Tùng Trần)

CẢM ƠN
Thơ: Tùng Trần

Cảm ơn đời mang em đến bên anh
Để sánh đôi mối duyên lành hai đứa
Cứ ngỡ đâu hồn chết đi một nửa
Và suốt đời khép lại cửa trái tim

Cảm ơn đời cho anh được gặp em
Lời dịu êm em đem về trao tặng
Dáng thướt tha cùng tình yêu nồng mặn
Xua nỗi buồn thầm lặng đã riêng mang

Cảm ơn đời cho ánh nắng chói chan
Để xoá tan những đêm dài lạnh giá
Cảm ơn em lau bờ mi ướt lã
Bởi tình đầu buồn bã đắng đôi môi

Cảm ơn đời đã trả lại cho tôi
Niềm hạnh phúc của một thời không vẹn
Yêu em nhiều dù không câu thề hẹn
Nhưng tim này nguyện mãi chỉ…Nhung Nguyên

14/02/2016
Tung Tran_đang hạnh phúc cùng Nhung Nguyên

Scroll to Top