Bài Thơ: PHÚT GIÂY NÀY.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: PHÚT GIÂY NÀY.. (Tác giả: Tùng Trần)

PHÚT GIÂY NÀY..
Thơ: Tùng Trần

Giây phút này anh biết nói gì đây
Khi nhìn em lệ tuôn dài khoé mắt
Cứ ngỡ đâu vòng tay này rất chặt
Trọn cuộc đời sẽ giữ chắc được em

Giây phút này anh chỉ biết lặng im
Tình trái ngang nghe tim sầu vụn vỡ
Nín đi em chuyện chúng mình đã lỡ
Định số nào đã cách trở tình ta

Giây phút này sao nghe quá xót xa
Mình vẫn yêu đành nói lời từ tạ
Từ bây giờ đường đời chia hai ngã
Mang nụ cười ta trả lại cho nhau

Phút giây này anh biết phải làm sao
Khi thấy em buồn nghẹn ngào rơi lệ
Vẫn biết rằng nói quên đâu phải dễ
Nghĩa sanh thành sao có thể em quên

Phút giây này cho anh được gọi tên
Lần cuối cùng rồi lãng quên em nhé
Duyên chẳng nợ nên đời hai ngã rẽ
Nhưng trọn đời anh sẽ nhớ về em

15/06/2016
Tung Tran

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ly Tran
Ly Tran
7 years ago

J dzay ca! Bun dzay!

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Làm sao biết những ngày dài chờ đợi
Thấy niềm vui hay gợi mở nỗi đau
Tình đôi ta sao chỉ thấy xa nhau
Tìm đâu thấy những yêu thương ban đầu
***
Và nỗi nhớ tháng năm dài chồng chất
Càng buồn thêm vào khoảnh khắc chia ly
Em quay đi cho lệ anh ướt tràn mi
Rồi cứ thế âm thầm anh tiễn biệt
***
Sầu dâng lối gọi tình buồn da diết
Ngày mai đây ta mỗi đứa một nơi
Chẳng còn chi xa mãi tận chân trời
Bỗng vụt mất từng yêu thương đã có
***
Ở nơi ấy anh mang theo làn gió
Làm dịu đi ngọn lửa cháy dâng cao
Nhưng đâu hay em đã mãi lạc vào
Một thế giới anh chẳng tìm lối thoát
***
Một lần cuối thôi tình ta dứt khoát
Mãi xa nhau trời định đoạt chữ duyên
Ân tình này chẳng đắp kín con thuyền
Thôi đành kết thúc mong em đừng nghĩ ngợi…
Buồn lăm luôn không ai hiểu

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Ck hiêu mà ck cư vây hoài vk ngủ nha ck lo ngu sơm đi

Thanh Bình Trần
Thanh Bình Trần
7 years ago

Thơ sao mừ cảm động vậy ạ.Xin lỗi tớ muốn khóc rùi…híc híc???

Ung Tấn Mạnh
Ung Tấn Mạnh
7 years ago

Thơ thật hay và thật cảm động, ngôn từ dễ chịu hài hòa… Tuyệt

Scroll to Top