Tác giả Toàn Tâm Hòa

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Toàn Tâm Hòa đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐỔ THỪA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

ĐỔ THỪA

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đổ thừa ngày đến thật nhanh
Cho đêm cạn cợt em anh còn nồng
Chửa phai hương vợ, hương chồng
Chưa tan hết những phiêu bồng đêm hoang!

Đổ thừa bởi tại môi ngoan
Khi ta tỉnh giấc vẫn còn vấn vương
Xếp chăn, xếp chiếu trên giường
Thoảng nghe sót lại mùi hương vị tình

Đổ thừa bởi tại bình minh
Để cho khoảnh khắc lung linh phai dần
Vươn vai cảm thấy bần thần
Đêm còn vướng lại bàn chân chẳng rời

Đổ thừa màu nắng kém tươi
Hay vì tại bởi em cười xinh hơn
Có hương tóc lạc dỗi hờn
Đêm em để lại lờn vờn vai ta!

Ngày 17. 03. 2019



Bài Thơ: KÝ TỰ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

KÝ TỰ

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta gõ nhầm ký tự
từ những điều vu vơ
vậy mà ra ngôn ngữ
ồ… hóa thành câu thơ!

Khi tình cờ bắt gặp
những xao xuyến diệu thường
cảm xúc về đầy ắp
buông thành dòng yêu thương

Khi vô thường ta thấy
những vui buồn, khổ đau
trái tim rung động vậy
tự nhiên hương dâng trào!

Còn biết bao rung cảm
đã chạm vào con tim
ký tự thành lãng mạn
nồng nàn và dịu êm!

Khi màn đêm đã cạn
ngày sẽ đến rộn ràng
bước qua dòng tối sáng
ký tự cùng reo vang!

Ngày 16. 03. 2019

Bài Thơ: DĨ NHIÊN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

DĨ NHIÊN

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đôi khi nắng cũng biết buồn
Đất trời đâu thể trong guồng vui riêng
Mưa à… điều đó dĩ nhiên
Mây kia cũng nhuốm muộn phiền râm đen!

Dĩ nhiên ta cũng đã quen
Nửa đời chạm những bon chen mệt nhoài
Kệ đi… hết đứng lại ngồi
Con đường thành bại qua rồi mới hay!

Dĩ nhiên đôi lúc ta say
Quên trời, quên đất, quên ngày, quên đêm
Nhưng mà chẳng thể quên em
Trong cơn mơ thấy môi mềm rất thơm

Dĩ nhiên trong cuộc áo cơm
Làm sao tránh được sớm hôm nhọc nhằn
Dám mơ phù phiếm vĩnh hằng!?
Đi qua cuộc sống thăng bằng là vui

Dĩ nhiên nước mắt chảy xuôi
Công ơn cha mẹ dưỡng nuôi khó đền
Dĩ nhiên và lẽ dĩ nhiên
Quê hương nguồn cội sao quên được mà!

Dĩ nhiên ta cũng sẽ già
Đôi chân nghiêng ngả bước qua vô thường
Còn gì ở phía con đường
Là tình yêu thật diệu thường… dĩ nhiên!

Ngày 15. 03. 2019



Bài Thơ: TÔI ĐƯỢC VỀ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TÔI ĐƯỢC VỀ

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Tôi được về miền yêu dấu bình yên
Bên dòng sông hiền hòa và êm ả
Bên cánh đồng trải xanh màu lá mạ
Những cánh cò chiều nghiêng ngả, đê mê!

Tôi được về nơi có mái tranh quê
Gác lo toan, những bộn bề, suy nghĩ
Một bữa cơm với rau tương bình dị
Mà thật nhiều thi vị với lung linh!

Tôi được về nơi ấy đã khai sinh
Chân chất mà rất nặng tình, nặng nghĩa
Yêu… muối mặn, vị gừng cay chia nửa
Luôn giữ tròn một lời hứa… thuỷ chung!

Tôi được về miền ký ức ung dung
Câu ca dao chạm tận cùng tâm khảm
Đôi vai cha dù nắng mưa đã sạm
Mỗi ngày trôi vẫn làm bạn ruộng đồng

Tôi được về nơi ấy có mẹ mong
Có tình yêu với hương đồng gió nội
Có hương bưởi tỏa thơm lừng mỗi tối
Có ánh trăng sáng vời vợi sân nhà

Tôi được về với những khúc dân ca
Dẫu nắng mưa vẫn còn tha thiết thế
Những điệu hò ngọt ngào và dịu nhẹ
Ngắm hoàng hôn lặng lẽ phía thượng nguồn!

Tôi được về… về nơi đó… quê hương!

Ngày 14. 03. 2019

Bài Thơ: CON VỀ GIỖ NGOẠI THÁNG BA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: CON VỀ GIỖ NGOẠI THÁNG BA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

CON VỀ GIỖ NGOẠI THÁNG BA
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Hai năm… Ngoại biệt cõi trần
Con về nhìn nấm mộ phần cỏ xanh
Dây trầu vẫn mướt… uốn quanh
Tìm hình bóng Ngoại mong manh dáng gầy!

Hai năm khoé mắt còn cay
Ngoại ra đi giữa một ngày nắng tươi
Mà sao nước mắt con rơi
Câu kinh tiễn ngoại những lời xót xa!

Con về giỗ Ngoại tháng ba
Hoa cau rụng ở hiên nhà lẻ loi
Khay trầu khô quéo cùng vôi
Hai năm cũng đã lâu rồi… nằm im!

Con dâng lên thứ Ngoại thèm
Trầu xanh, cau chín nỗi niềm rưng rưng
Dường như con thấy ngoại mừng
Chỉ là giao cảm ngập ngừng… Ngoại ơi!

Ngày 13. 03. 2019



Bài Thơ: NGÀY MAI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

NGÀY MAI

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ngày mai thì nắng vẫn tươi
Còn ta càng lúc nụ cười càng khô
Bước chân xuôi ngược sông hồ
Bây giờ đã mỏi ngồi mơ mộng lành!

Ngày mai trời vẫn màu xanh
Bình minh vẫn cứ long lanh rạng ngời
Chỉ ta thêm một tuổi đời
Tức là thêm những rã rời phù hư

Đất trời vẫn thế… vô tư
Cứ theo nhịp gõ từ từ… thời gian
Giật mình nhìn lại hoang mang
Kiếp người mới đó, đã tàn quá nhanh

Tháng năm ta kẻ lữ hành
Cuộc đời là những mong manh vô thường
Mỗi ngày được đón vầng dương
An nhiên đi giữa con đường trần gian

Ngày mai… thêm một mùa sang
Có gì mà phải vội vàng chạy theo
Trở về gội rửa mốc meo
Bình tâm đón nhận những gieo neo còn!

Ngày 12. 03. 2019

Bài Thơ: TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ? (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ? (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Tôi nghe một câu nói
Tiền nhiều để làm gì “
ừ để tôi chỉ lối
anh giàu… hãy cho đi!

Hàng triệu người đau khổ
lấy bệnh viện làm nhà
bệnh tật dài mang nợ
thấy chạnh lòng xót xa!

Hàng muôn người đang đói
bởi lũ lụt thiên tai
trong lòng ngàn câu hỏi
nghèo thì biết vay ai

Nhiều trẻ em khó nhọc
phải lăn tròn mưu sinh
có nguy cơ bỏ học
ai nâng bước hành trình

Nhiều người già cô độc
nhặt những phế phẩm đời
cố sức tàn lăn lóc
no đói đầy chơi vơi!

Anh thử đem chia sẻ
một chút nhỏ mà thôi
chắc báo đài có lẽ
tung hô anh tận trời!

Tiền anh nhiều quá cỡ
mà hổng biết làm gì
giống như đeo cục nợ
thật là chẳng ích chi

Cuộc sống cho là nhận
anh hãy thử xem nào
Niềm vui luôn bất tận
khi nụ cười trao nhau!

Ngày 11. 03. 2019



Bài Thơ: NẮNG THÁNG BA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: NẮNG THÁNG BA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

NẮNG THÁNG BA
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Nắng tháng ba trôi qua miền ký ức
Hoa gạo đâu rồi giữa thành phố xôn xao
Con tu hú chẳng còn kêu thổn thức
Chỉ có những âm thanh giữa đô thị ồn ào

Nắng tháng ba cứ hanh hao là thế
Mơ những triền đê ươm những dấu chân trần
Ở thị thành thật là tìm không dễ
Ký ức nào hồi tưởng lại… lâng lâng!

Nắng tháng ba nhớ sông quê ta tắm
Hạt phù sa còn in đậm trên da
Thị thành đủ hồ bơi sang trọng lắm
Nhưng vẫn mơ dòng nước ngọt quê nhà

Nắng tháng ba nghe làn da bỏng rát
Thương một thời đen sạm tấm lưng cha
Thương mắt mẹ âu lo mùa giáp hạt
Những hạt cơm cõng khoai sắn… dưa cà!

Nắng tháng ba những ngày xa như thế
Nắng rất thơm mùi gió nội hương đồng
Và đôi lúc trong bữa cơm ta kể
Các con mình có cảm nhận hết không!?

Ngày 09. 03. 2019

Bài Thơ: LUÔN ƯƠM TỔ ẤM BỪNG LÊN SẮC HỒNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

LUÔN ƯƠM TỔ ẤM BỪNG LÊN SẮC HỒNG

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Khi tạo hóa sinh người phụ nữ
Là gắn liền hai chữ đảm đang
Trong ngoài mọi việc chu toàn
Giữ cho gia đạo ngập tràn yêu thương!

Là bóng mẹ trên đường xuôi ngược
Gánh nặng quằn chân bước liêu xiêu
Trải bao nắng sớm mưa chiều
Chịu thương, chịu khó chắt chiu giữ gìn!

Có muôn vạn ân tình cao cả
Mà tôi luôn để dạ khắc ghi
Nhọc nhằn trên lối mẹ đi
Nở thành những đóa xuân thì ngát hương

Là em đó tôi thương,tôi quý
Một bóng hình tri kỷ trăm năm
Cùng tôi qua những thăng trầm
Khởi nguồn từ những hạt mầm tình yêu!

Và còn rất nhiều điều để nói
Trong gia đình trên dưới ấm êm
Công lao phụ nữ không quên
Luôn ươm tổ ấm bừng lên sắc hồng!

Ngày 08. 03. 2019



Bài Thơ: TÁM THÁNG BA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TÁM THÁNG BA

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Tám tháng ba
của người ta
Riêng mình
ngày tháng vẫn là… như nhau!
Nghĩa tình
vẫn mãi đậm sâu
Yêu thương
vẫn đủ sắc màu lung linh!

Bước đi
trên cuộc phù sinh
Buồn
vui
sướng
khổ
cũng tình thế thôi
Tặng nhau
cả một cuộc đời
Còn gì hơn nữa
em ơi
để mà… !

Tám tháng ba,
tám tháng ba
Một câu thơ nhỏ
làm quà tặng em
Có thừa… ?
hay đã rất quen!
Bởi vì em nhận
triền miên tháng ngày!

Cuộc đời
tay nắm chặt tay
Tám tháng ba
có mỗi ngày cho nhau
Ngọt bùi
bình dị cháo rau
Mà tràn hạnh phúc,
mà giàu nghĩa nhân

Tám tháng ba
đã đến gần
Ta nhìn
ở giữa hồng trần…
lao xao!

Ngày 07. 03. 2019

Scroll to Top