Thơ hay về Tiền Bạc & Vật Chất thật ý nghĩa (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về tiền bạc, vật chất đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Tiền

Những bài thơ suy ngẫm về tiền bạc với những góc nhìn khác nhau; Những lời khuyên hay về việc sử dụng đồng tiền sao cho tiết kiệm, cho đúng mục đích;.. Và đừng vì đồng tiền mà đánh mất chính mình bạn nhé!..

Bài Thơ: TIỀN LÀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TIỀN LÀ (Tác giả: Thanh Hùng)

TIỀN LÀ
Thơ: Thanh Hùng

Tiền là mảnh giấy tí ti
Mà bao kẻ chết cũng vì giật tranh
Rồi khi mộng vỡ tan tành
Mộ bằng lấp hết tội danh vẫn còn

Tiền là mảnh giấy cỏn con
Được ghi hàng số méo tròn đổi thay
Mưu toan lợi lộc sắp bày
Đã làm bao kẻ trắng tay ưu phiền

Vì tiền lắm kẻ đảo điên
Nhe nanh ác độc tâm hiền ra ma
Nghĩa nhân mọi thứ chỉ là
Chiêu trò lừa lọc thối tha lu mờ

Đồng tiền vốn chẳng tanh dơ
Mà sao lắm kẻ ngu khờ bon chen
Hay do lo sợ nghèo hèn
Mới thành bịp bợm trắng đen chẳng lường

Đồng tiền vốn rất thiện lương
Nhưng sao lắm kẻ lầm đường bất nhân.



Bài Thơ: TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ? (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ? (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Tôi nghe một câu nói
Tiền nhiều để làm gì “
ừ để tôi chỉ lối
anh giàu… hãy cho đi!

Hàng triệu người đau khổ
lấy bệnh viện làm nhà
bệnh tật dài mang nợ
thấy chạnh lòng xót xa!

Hàng muôn người đang đói
bởi lũ lụt thiên tai
trong lòng ngàn câu hỏi
nghèo thì biết vay ai

Nhiều trẻ em khó nhọc
phải lăn tròn mưu sinh
có nguy cơ bỏ học
ai nâng bước hành trình

Nhiều người già cô độc
nhặt những phế phẩm đời
cố sức tàn lăn lóc
no đói đầy chơi vơi!

Anh thử đem chia sẻ
một chút nhỏ mà thôi
chắc báo đài có lẽ
tung hô anh tận trời!

Tiền anh nhiều quá cỡ
mà hổng biết làm gì
giống như đeo cục nợ
thật là chẳng ích chi

Cuộc sống cho là nhận
anh hãy thử xem nào
Niềm vui luôn bất tận
khi nụ cười trao nhau!

Ngày 11. 03. 2019

Bài Thơ: SỨC MẠNH ĐỒNG TIỀN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: SỨC MẠNH ĐỒNG TIỀN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

SỨC MẠNH ĐỒNG TIỀN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tiền cũng là giấy mà thôi
Sao có sức mạnh rạch đôi giấy thường
Giữa thời xã hội nhiễu nhương
Đồng tiền xoay chuyển khôn lường đúng sai

Tiền làm điên đảo trong ngoài
Tiền mua bằng cấp thành ngài khơi khơi
Có tiền mặc sức ăn chơi
Nhiều tiền thì cứ coi trời bằng vung

Đồng tiền nếu biết cách chung
Chi mua quyền chức quan vùng rất oai
Tiền mua cả đám chân dài
Hoa khôi hoa hậu trang đài dễ thương

Có tiền thì rắn thành lươn
Cú thành công cũng chuyện thường như không
Nhiều tiền được gọi bằng ông
Ít tiền mày phải ra đồng theo trâu

Lắm tiền cuộc sống sang giầu
Kẻ đưa người đón đợi hầu dạ thưa
Không tiền như giấy mắc mưa
Bị người chà đạp đuổi xua như ruồi

Bẻ cong công lý thắng người
Nhờ tiền mà có nụ cười vênh vang
Nhiều tiền cũng chẳng thể mang
Về nơi cát bụi đá vàng như nhau.



Bài Thơ: KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có những thứ không mua được bằng tiền
Chính vì thế nên ưu tiên sức khoẻ
Nếu muốn chính mình tinh anh mạnh mẽ
Phải luyện rèn từ lúc trẻ mà thôi

Tiền không làm cho ngày tháng ngừng trôi
Vì thời gian trong đời không mua được
Tiền bạc nhiều không thể mua kiến thức
Mà phải học hành khổ cực đêm thâu

Nếu không luyện rèn suy nghĩ đào sâu
Thì kiến thức ở trong đầu trống rỗng
Tiền cho ta thêm tiện nghi cuộc sống
Nhưng không cho mình giấc mộng bình an

Tiền có thể mua được cả bạc vàng
Có thể dùng tiền mua quan bán chức
Nhưng nhiều tiền chưa chắc là hạnh phúc
Vì tiền nhiều cũng có lúc khổ đau

Hãy chân tình khi ta sống bên nhau
Bởi đôi khi chính nhà giàu cũng khóc
Khi một tình yêu sáng trong như ngọc
Thì bạc tiền bỗng chốc hoá hư không.

Bài Thơ: TIỀN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TIỀN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TIỀN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Chúng ta đang sống giữa đời
Hay là sống giữa cuộc chơi kim Tiền ?
Tiền thật sướng như tiên…
Không Tiền có lúc đảo điên cuộc đời
Có Tiền nhiều kẻ đến chơi…
Không Tiền bè bạn cũng vơi đi dần…

Người đời thật khéo đong, cân…
Tiền, tình …hai thứ phải cần đi chung
Tình mà không có Tiền dùng…
Một câu phật ý đùng đùng bỏ nhau…
Tiền đi trước, tình đến sau…
Không Tiền tình cũng chạy mau đó mà…

Có Tiền nạn khỏi, tai qua…
Tội nặng thành nhẹ cũng ra từ Tiền
Có Tiền chẳng bị làm phiền…
Việc nhỏ việc lớn xong liền ngay thôi
Có Tiền mua cả “Ghế” ngồi…
Chỉ tay năm ngón… Tiền trôi vô nhà…

Có Tiền mua phấn mua hoa…
“Chân dài tới nách” cũng là của Ông
Em nào ngực nở, mông cong…
Có “Đô” đút túi… Là xong thôi mà
Dù rằng tuổi đáng tuổi Cha…
Có Tiền cũng được gọi là “Anh” ngay…

Có Tiền cũng sớm đổi thay…
Nghèo thì chung thủy… Giàu hay…phai lòng
Đua đòi… Thay vợ… Đổi chồng…
Chơi trò mèo mả gà đồng…sướng thân
Có Tiền chẳng ngại chẳng ngần…
Ông mà ăn chả… Tôi cần ăn nem…

Trời ơi… Ngó xuống mà xem
Xã hội xuống cấp tèm lem hết rồi
Đồng Tiền, khúc ruột đi đôi…
Con người ai cũng đổi ngôi vì Tiền
Người ơi… Xin ngoảnh lại liền…
Chữ Tâm đi với… Chữ Tiền… Mới vui…!

BÁCH TÙNG VŨ 8/5/2017.



Bài Thơ: TIỀN.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TIỀN.. (Tác giả: Tùng Trần)

TIỀN..
Thơ: Tùng Trần

Phải hay không đồng tiền là tất cả
Nên người ta buông thả cũng vì tiền
Tiền đã làm cho cuộc sống đảo điên
Nghĩ có tiền thì được quyền sai khiến

Sao cứ để tiền ở ngay cửa miệng
Vì đồng tiền sỉ diện chẳng quan tâm
Cũng bởi tiền khiến suy nghĩ tối tăm
Rồi tham tiền chân lầm đường lỡ bước

Vẫn biết rằng tiền mà ai chẳng ước
Nhưng tiền kia có được như thế nào
Cách tiêu xài đồng tiền ấy ra sao
Chớ đem tiền mang đổi trao tình cảm

Đừng lụy tiền cho đời mình ảm đạm
Để đồng tiền đụng chạm đến nghĩa nhân
cuộc sống tiền ai cũng rất cần
Vì chữ tiền lòng phân vân có đáng

Tiền với ta mãi luôn là bè bạn
Đừng để tiền làm nức rạn tình thâm
Hãy kiếm tiền đúng với chính lương tâm
Thì trên tay tiền cầm không buồn bã

Dù tiền kia có nhỏ về mệnh giá
Nhưng là tiền ta đã đổ mồ hôi

11/01/2017

Bài Thơ: ĐỒNG TIỀN (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: ĐỒNG TIỀN (Tác giả: Ngạo Thiên)

ĐỒNG TIỀN
Thơ: Ngạo Thiên

Con người muốn sống…phải có Tiền.
Cuộc đời nhiều tiền…sống như tiên.
Đồng tiền cũng là một vực thẳm.
Khiến người đắm đuối…khổ triền miên.

Biết rằng con người… sống vì tiền.
Không tiền cuộc sống…thật chẳng yên.
Vật chất đồng tiền, phương tiện sống.
Đừng nên mù quáng…hoá đảo điên.

Con người xưa nay…nói đến tiền.
Là vàng là bạc…cũng là tiên.
Đồng tiền mang đến bao ân oán.
Giết hại lẫn nhau…cũng vì tiền.

Có tiền cuộc sống…sẽ ấm no.
Đồng tiền cũng là…một thước đo.
Giúp ta thấy được ,nhân cách sống.
Đừng nên phiền luỵ…mãi âu lo.

Vật chất cuộc đời…đừng mãi lo.
Vui cười mà sống…đừng dày vò.
Sống nên biết đủ, đời hạnh phúc.
Tiền vàng như núi…cũng thành tro.

Ngạo Thiên (24/6/15)

Scroll to Top