Thơ hay về NGÀY 8-3 & Lời chúc mừng Quốc tế Phụ nữ ý nghĩa

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Ngày 8-3 (Ngày Quốc Tế Phụ Nữ) đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 đang về; Thơ ngợi ca Phụ nữ thật hay và ý nghĩa nhân ngày 8/3; Thơ chúc mừng Phụ nữ Việt Nam với những bài thơ tự sáng tác nhân ngày 8/3;.v.v.

Bài Thơ: HẬU MÙNG TÁM THÁNG BA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HẬU MÙNG TÁM THÁNG BA (Tác giả: Mạc Phương)

HẬU MÙNG TÁM THÁNG BA
Thơ: Mạc Phương

Bó hồng anh tặng hôm qua
Khiến em mơ mãi tình ta..ngọt ngào.

Cảm ơn lời chúc anh trao
Dẫu là ảo ảnh đường vào trái tim.

Tự em nuôi dưỡng niềm tin
Để luôn trân quý giữ gìn…vậy thôi !

Mùa Xuân đã cạn nửa rồi
Nơi này khô héo làn môi em cười.

Tương tư lữ thứ xa vời
Mộng lòng gói trọn miền đồi cô đơn.

Tra thêm một chút dỗi hờn
Yêu thương cũng chỉ chờn vờn bóng mây.

Hỏi ai…ai đã qua đây,
Khiến em dõi bóng ngày ngày…ai ơi…

MP 9/3/2020
Ảnh internet



Bài Thơ: TÁM THÁNG BA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TÁM THÁNG BA (Tác giả: Dương Hoàng)

TÁM THÁNG BA
Thơ: Dương Hoàng

Thơ Dương Hoàng

Tám tháng ba (8/3) chỉ có hoa hồng đỏ
Để làm quà nho nhỏ tặng người thương
Dấu yêu ơi anh thức cả đêm trường
Cứ suy nghĩ tiền lương đâu mà tặng

Ngày chủ nhật hôm nay trời rực nắng
Ra sau vườn lẳng lặng hái cành hoa
Gói đơn sơ để chiều lấy làm quà
Đừng buồn nhé tám tháng ba phụ nữ

Rồi nói nhỏ yêu à đừng trách cứ
Quan trọng là cách cư xử về sau
Thần thái chi mua quà tặng đủ màu
Không xài hết rồi rủ nhau đem bỏ

Hoa anh tặng ừ chỉ là để ngó
Nhưng tấm lòng ta có nghĩ về nhau
Nên em yêu đừng ra vẻ dàu dàu
Rồi giận dỗi ngày sau mình tiếc nuối

DH

Bài Thơ: TÁM THÁNG BA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN (Tác giả: Chuyên Tạ)

HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN
Thơ: Chuyên Tạ

Hôm nay mùng tám tháng ba
Em đây cũng tính mổ gà đãi anh
Ngặt vì cái khoản để dành
Gửi cho cô giáo con anh mất rồi

Thôi đành tặng nụ hôn môi
Bữa cơm đạm bạc chút mồi bình dân
Tự tay vô bếp em mần
Tấm lòng em đó nghĩa ân vợ chồng

Khó khăn anh hãy cảm thông
Tình đâu cứ phải hoa hồng mới say
Bên nhau san sẻ mỗi ngày
Chứ nào cứ đợi hôm nay hả mình

Một ly rượu thắm má xinh
Nâng lên uống cạn chén tình nhé anh
Chiều nghiêng nắng ngả sau mành
Ta say khúc nhạc tình xanh ngọt ngào.

CT



Bài Thơ: TÁM THÁNG BA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TÁM THÁNG BA

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Tám tháng ba
của người ta
Riêng mình
ngày tháng vẫn là… như nhau!
Nghĩa tình
vẫn mãi đậm sâu
Yêu thương
vẫn đủ sắc màu lung linh!

Bước đi
trên cuộc phù sinh
Buồn
vui
sướng
khổ
cũng tình thế thôi
Tặng nhau
cả một cuộc đời
Còn gì hơn nữa
em ơi
để mà… !

Tám tháng ba,
tám tháng ba
Một câu thơ nhỏ
làm quà tặng em
Có thừa… ?
hay đã rất quen!
Bởi vì em nhận
triền miên tháng ngày!

Cuộc đời
tay nắm chặt tay
Tám tháng ba
có mỗi ngày cho nhau
Ngọt bùi
bình dị cháo rau
Mà tràn hạnh phúc,
mà giàu nghĩa nhân

Tám tháng ba
đã đến gần
Ta nhìn
ở giữa hồng trần…
lao xao!

Ngày 07. 03. 2019

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH CỦA MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH CỦA MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

CHUYỆN TÌNH CỦA MẸ
Thơ: Phú Sĩ

(viết cho ngày 8/3 những phụ nữ luôn đẹp trong sự tôn vinh)

Con kể ngày xưa
Câu chuyện tình nghèo còn xót xa của mẹ
Mái tóc đen dài nhạt nhòa ngày tuổi trẻ
Tiễn nửa đời xuân theo năm tháng hao gầy ….
Ngày mẹ về với cha…
Vầng trăng chưa đong đầy những mùa hoa thương nhớ
Cha xa nhà … mẹ thân cò lặn lội vượt trùng khơi…
Nửa vầng trăng khuyết dần … bên ấy quá xa xôi…
Cha có hay chăng nỗi niềm ngày dãi dầu của mẹ…
Chín tháng cưu mang … những ngày một mình vượt cạn…
Ngọn đèn dầu …
…… đã cạn lửa lòng theo năm tháng đời con…
Ngày mẹ sinh con…
Cha biết không niềm thương nhớ mỏi mòn …
Giữ lệ lòng …
gửi phương trời xa ….
Cha còn vào trận đánh….
Những mùa lá rơi … mùa hẹn thề tròn vạnh…
Con lớn lên bằng dòng sửa ngọt lành trong khói lửa đạn bom…
Tình quê hương, đất nước vẹn trong hồn …
Để hôm nay … bước cha đi … vẽ thành hình của nước…
Tổ quốc mang trên mình những vết thương đếm ngược…
Lời ru cũng trầm buồn theo tiếng vọng quê hương
Lời ru mẹ cho con …
Là mất mát dặm trường …
Của người mẹ thương… tiễn chồng đi không bao giờ trở lại…
Là những người vợ hiền cưới xong rồi xa mãi…
Để bồi đắp ân tình .. cho mãnh đất màu xanh…
Giờ tóc màu phai
Mơ ước mẹ vẹn dành …
Tình yêu con thơ … ngọt lành trên cánh đồng lúa mới
Hãy nhớ nghe con …
Tình quê luôn đón đợi …
Khi lũy tre ngà uốn lượn gánh trăng rơi ….

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: LÀ CON GÁI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: LÀ CON GÁI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

LÀ CON GÁI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Là con gái hờn ghen một tí
Giống như là gia vị tình yêu
Khi xa thương nhớ thật nhiều
Khi gần lại thấy bao nhiêu muộn phiền

Là con gái dịu hiền cô tấm
Đã yêu rồi khắc đậm trong tim
Thủy chung hạnh phúc giữ gìn
Việc nhà việc nước lòng tin vững vàng

Là con gái không màng danh lợi
Vẫn chuyên cần sớm tối mưu sinh
Lắng lo cuộc sống gia đình
Nửa kia thế giới lung linh diệu kỳ

Là con gái đôi khi khó hiểu
Lúc vai kề nũng nịu dễ thương
Khát khao nụ ấm môi hường
Vòng tay mở rộng canh trường có nhau.

CP -6/ 3/2019
______
Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3, BLT mến chúc các bà, các mẹ, chị em và các bạn gái thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực nhé..

Bài Thơ: THÁNG BA NGÀY ẤY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THÁNG BA NGÀY ẤY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hôm nay ngày 8 tháng 3
Nhớ về thời ấy đã xa lắm rồi
Ngày lễ tuyết vẫn đang rơi
Anh đi xe buýt lên đồi thăm em

Bông tu li pán (hoa tuy líp) anh đem
Trao hoa anh gửi tặng kèm bài thơ
Nhớ thời xưa ấy mộng mơ
Anh em hai đứa dại khờ như nhau

Tháng ba tuyết vẫn trắng phau
Nắm tay trao nụ hôn đầu đắm say
Bao năm với bấy nhiêu ngày
Tình anh vẫn chẳng đổi thay em à

Nhớ ngày ấy Phu rờ cha (Furca)
Kô-si-ce đó tình ta mặn nồng
Em có còn nhớ hay không
Còn anh mãi mãi trong lòng không quên

Tháng ba nỗi nhớ không tên
Một thời xa vắng ở bên xứ người
Nhớ cô em gái xinh tươi
Trao anh ánh mắt nụ cười dễ thương

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 8 Tháng 3 năm 2018 Hoa Việt

Bài Thơ: THÁNG BA NGÀY ẤY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: THÁNG BA NGÀY ẤY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: NGÀY 8 / 3 (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NGÀY 8 / 3
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————-
Hôm nay mùng tám tháng ba
Quốc tế phụ nữ các bà thật vui
Môi ai cũng nở nụ cười
Như ngàn vạn đóa hoa tươi kết thành

Trời xanh cây lá cũng xanh
Bao lời chúc tụng vây quanh các bà
Người gần cho tới kẻ xa
Gửi hoa, gửi thiệp, gửi quà cho nhau

Thời gian xin chớ trôi mau
Để cho ngày tám thêm màu hồng tươi
Để tôi thấy những nụ cười
Mùa xuân đang chín nụ đời thắm hoa

P/s nhân ngày Quốc tế Phụ nữ chúc các chị em bạn bè cùng các cháu gái vui vẻ trẻ đẹp
V N C … 08/03/18

Bài Thơ: SỨ MỆNH THÁNG BA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

SỨ MỆNH THÁNG BA

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Trong lòng định bụng làm ngơ
Tháng ba ngày tám ơ thờ thử coi
Không ngờ người ấy giận rồi
Buồn thiu buồn thỉu, phải lòi quỹ đen!

Thôi thì cũng ráng bon chen
Lẵng hoa và một lời khen thiệt thà
Vợ cười khi nhận được quà
Thế là sứ mệnh tháng ba hoàn thành!

Ngày 08. 03. 2018

Bài Thơ: SỨ MỆNH THÁNG BA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)



Bài Thơ: VIẾT CHO NGÀY MÙNG TÁM THÁNG BA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VIẾT CHO NGÀY MÙNG TÁM THÁNG BA (Tác giả: Mạc Phương)

VIẾT CHO NGÀY MÙNG TÁM THÁNG BA
Thơ: Mạc Phương

Một chút buồn một chút tủi một chút cô đơn.
Len nhè nhẹ trong tầm hồn người con gái.
Cơm áo gạo tiền… bon chen từng nếm trải.
Vẫn mong sự quan tâm còn mãi với thời gian.

Một lời chúc một việc làm và một chút sẻ san.
Sẽ hạnh phúc ngập tràn trong mỗi căn nhà nhỏ.
Nếu được tặng thêm vài bông hoa hồng đỏ.
Sẽ thấy tình yêu luôn rạng rỡ suốt cả năm.

Tất cả thứ ấy gói gọn chỉ một trăm.
Mà phải ước đến nhọc nhằn như thế.
Cuộc sống hiện giờ ai bảo là không thể.
Mà một số người chẳng dễ được quan tâm.

Mùng tám tháng ba buồn sâu thẳm trong tâm.
Đành mượn nụ cười giấu nét trầm ngâm gượng gạo.
Tự rót cho mình chén rượu vui khờ khạo.
Uống thật say …rồi tự tạo vẻ bình yên.

MP 7/3/2018

Scroll to Top