Tác giả Toàn Tâm Hòa

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Toàn Tâm Hòa đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: GÓC QUÊ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

GÓC QUÊ

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Nép mình bên phía thời gian
Thấy ngày tháng cứ nhẹ nhàng trôi qua
Xé tờ lịch cũ hôm qua
Mùa xuân mới đó mà xa thật rồi

Còn chăng nơi phía ta ngồi
Cúc vàng sót lại rã rời tàn phai
Ừ thì cũng đã giêng hai
Ngoài sân nắng đổ vàng phai phiến đời

Dường như ta thấy cuối trời
Màu hoa gạo cháy sáng ngời góc quê
Chân men theo dọc triền đê
Tự dưng ta lại nhớ về ngày xưa

Thời gian giờ đã lũy thừa
Tóc xanh giờ cũng đã vừa muối tiêu
Đâu còn những buổi chiều chiều
Lưng trâu cõng những cánh diều cùng ta!

Vậy mà cứ ngỡ hôm qua
Đi đâu cũng nhớ mái nhà góc quê!

Ngày 05. 03. 2019

Bài Thơ: GÓC QUÊ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)



Bài Thơ: ĐỜI LÀ BỂ KHỔ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Biết rằng đời là bể khổ
Sinh, lão,bệnh, tử… vô thường
Kiếp người chìm vào nơi đó
Lối nào thoát khỏi đau thương!?

Ta thấy trên đường phủ dụ
Khổ đau nhiều lắm… giăng đầy!
Bệnh tật, đói nghèo, thiếu đủ
Cần nhiều đồng cảm chung tay

“ Một miếng khi trong cơn đói
Còn hơn một gói khi no “
Cuộc sống giữa vòng sáng tối
Thấy bao cùng cực… lần mò!

Sẻ chia chút gì quá nhỏ
Như hạt muối vào biển khơi
Rất nhiều nỗi đau còn đó
Nhưng ta bất lực kêu trời

Thường niệm A Di Đà Phật
Cầu nguyện mọi người an vui
Nỗi đau nếu còn… nhỏ nhất
Để nhân gian vẹn nụ cười!

Ngày 04. 03. 2019

Bài Thơ: ĐỜI LÀ BỂ KHỔ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Bài Thơ: ĐỜI LÀ BỂ KHỔ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Bài Thơ: ĐỜI LÀ BỂ KHỔ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: CẢM XÚC ĐONG ĐƯA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

CẢM XÚC ĐONG ĐƯA

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta đứng giữa dòng thương nhớ
Tháng giêng cũng sắp xa rồi
Mà sao lòng ta cứ ngỡ
Dường như vừa mới đây thôi!

Vẫn biết đất trời luân chuyển
Thu Đông Xuân Hạ xoay vần
Thời gian thoi đưa vạn biến
Nên nhiều khi thấy phân vân

Ta nghe trong vầng nắng mới
Tháng hai rạo rực nồng nàn
Nhớ thương điều gì… chờ đợi!?
Ngoái nhìn về phía mùa sang

Thôi xin tạ từ Giêng nhé!
Ta về phía trước bình minh
Một chút xao lòng thật khẽ
Trào dâng trong trái tim mình

Ta vẫn hành trình dâu bể
Bước chân nối tiếp bao mùa
Mà sao mỗi lần như thế
Vẫn đầy cảm xúc đong đưa!?

Ngày 28. 02. 2019



Bài Thơ: VÒNG XE KỶ NIỆM (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

VÒNG XE KỶ NIỆM

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ngày xưa ta ốm, nhỏ gầy
Đèo trên xe đạp mỗi ngày trường tan
Trải qua mấy cuộc thời gian
Nay ta và nhỏ sàng sàng… ngang cơ!

Nhỏ ơi! Ngày ấy, bây giờ
Chiếc xe đạp cũ già, rơ ít nhiều
Một hôm ta, nhỏ làm liều
Chở nhau qua góc phố chiều… như xưa!

Chiếc xe lắc lẻo, đong đưa
Xuống cùng dắt bộ khi chưa “đo đường”
Bao dòng hoài niệm vấn vương
Nhớ quay quắt những mùa thương xa rồi!

Nhỏ cười… xe để ngắm thôi
Chứ sao đèo nổi cặp đôi ú nù
Vòng xe kỷ niệm hiền từ
Cuốn ta và nhỏ bây chừ… tròn duyên!

Ngày 26. 02. 2019

Bài Thơ: TÀN CUỘC CHƠI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: TÀN CUỘC CHƠI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TÀN CUỘC CHƠI
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Tàn cuộc chơi ta trở về nhìn lại
Có niềm vui và cũng lắm nỗi buồn
Những chấp ngã vướng vào nhau thì phải
Thấy nụ cười, lẫn nước mắt vừa tuôn

Tàn cuộc chơi vẫn còn muôn suy nghĩ
Những hơn thua, những đố kỵ còn nhiều
Cán cân nghiêng giữa chân tình, lý trí
Khi trong lòng chưa trọn vẹn thương yêu

Tàn cuộc chơi như một chiều hoang vắng
Một mình ta giữa thinh lặng ngẫm đời
Kiếp vô thường có ngọt ngào, cay đắng
Cứ nhẹ nhàng đón nhận những chơi vơi

Tàn cuộc chơi ta vẫn cười mãn nguyện
Mất hay còn, đi hay đến… tùy duyên
Lấy buồn vui cùng câu thơ hòa quyện
Chẳng có chi vướng bận với ưu phiền

Tàn cuộc chơi trở về miền bình lặng
Ngắm hạt mưa, ngắm màu nắng chan hòa
Những lao xao cuộc đời ta đã quẳng
Để lòng mình đầy cảm xúc thăng hoa!

Đêm 25. 02. 2019



Bài Thơ: TÔI VÀ EM (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TÔI VÀ EM

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Tôi hư hao, em hư hao
Mấy mươi năm thế lẽ nào còn nguyên
Chạm ngàn cay đắng truân chuyên
Bao nhiêu sóng gió ngả nghiêng cuộc đời!

Tôi chơi vơi, em chơi vơi
Đi qua nước mắt, nụ cười trần gian
Nhọc nhằn cơm áo gian nan
Làm sao tránh được những tàn phai nhanh!?

Tôi loanh quanh, em loanh quanh
Trong vòng tục lụy mong manh vô thường
Giữ nhau bằng những yêu thương
Cùng đi trên mọi nẻo đường trầm kha

Tôi phong ba, em phong ba
Nắng mưa đã sạm làn da rất nhiều
Chỉ còn nguyên vẹn tình yêu
Câu thơ lãng mạn sớm chiều tặng nhau!

Tôi và em thật tâm đầu
Đã từng chạm đủ sắc màu buồn vui!

Ngày 25. 02. 2019

Bài Thơ: BA MẸ MỪNG THẤY PHÍA TRƯỚC TƯƠNG LAI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

BA MẸ MỪNG THẤY PHÍA TRƯỚC TƯƠNG LAI

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Những ngày đầu cảm giác khó thích nghi
Cô cậu ấm luôn tỏ ra khó chịu
Muốn phản ứng… đó là điều dễ hiểu
Ở môi trường rất thiếu những tiện nghi!

Biết gian nan… con hãy cố gắng đi
Làm sao thể so bì nhà mình được
Nhưng kỷ luật, rèn luyện mình từng bước
Đúng tác phong và nề nếp… tuyệt vời!

Cố lên con phấn đấu một tháng trời
Nhà mình vắng một người buồn nhớ lắm
Không Ba mẹ xung quanh toàn lạ lẫm
Phải tự mình cố dò dẫm đứng lên

Một con người muốn rạng rỡ tuổi tên
Phải học tập và trui rèn nhân cách
Bài học này không nằm trong trang sách
Mà chính từ những thử thách gian nan

Và cuối tuần Ba mẹ xếp hành trang
Xuống thăm con và tham quan chỗ ở
Bồi dưỡng con sau những ngày tạm bợ
Câu chuyện đầy những nỗi nhớ niềm thương

Nhìn con trai vướng một chút gió sương
Chút rắn rỏi, chút kiên cường hơn trước
Đó là điều mà con trai nhận được
Ba mẹ mừng thấy phía trước tương lai.

Ngày 24. 02. 2019



Bài Thơ: KIỂU QUÊ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

KIỂU QUÊ

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Thị thành đã sống nhiều năm
Vẫn quen cái thói ăn nằm kiểu quê
Giường sang, nệm ấm mà chê
Cởi trần thoải mái lăn lê dưới sàn

Sáng tô cơm nguội nhẹ nhàng
Ấm chè xanh chỉ hai ngàn đun sôi
Cà phê cũng chế sẵn rồi
Kiểu quê bình dị thế thôi… cần gì!?

Chẳng quen kiểu cách so bì
Thích cơm vợ nấu những gì bình dân
Món Tây, Âu, Á không cần
Cá cơm hành mỡ ta mần no thôi!

Thị thành chẳng thể cuốn trôi
Mùi bùn gốc rạ hôi hôi đất phèn
Bên đời đầy những bon chen
Sao ta càng lúc càng ghiền… kiểu quê!

Ngày 22. 02. 2019

Bài Thơ: TỎ TÌNH (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TỎ TÌNH

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Tự dưng ta thích tỏ tình
Yêu ngày vừa đến khi bình minh lên
Nhìn trời đất rộng mông mênh
Nụ cười rạng rỡ bên miền tinh khôi!

Ta nghe chim hót gọi mời
Khóm hoa khoe sắc rạng ngời, xinh xinh
Ô kìa… nhịp sống lung linh!
Con tim rạo rực muôn nghìn yêu thương

Xòe tay ta chạm vầng dương
Vỡ tan từng mảnh thành muôn sắc màu
Niềm tin yêu đã bắt đầu
Để qua cuộc sống dãi dầu… đầy vui!

Thì ra đời rất tuyệt vời
Ngại gì không thể nói lời yêu đi!?

Ngày 21. 02. 2019



Bài Thơ: NUỐI TIẾC (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

NUỐI TIẾC

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta đứng giữa trời biên biếc
Mùa Xuân như đã xa dần
Trong lòng ngu ngơ thầm tiếc
Đâu rồi cảm giác lâng lâng!?

Vẫn còn một vầng mây trắng
Vẫn còn màu nắng vàng mơ
Mà sao bên thềm hoang vắng
Sắc Xuân tan tự bao giờ!?

Ta chạm vào bờ thương nhớ
Môi còn say khướt nàng Xuân
Để rồi bây giờ cứ ngỡ
Hương Xuân còn đọng… thơm lừng!

Ta đứng bên vùng nuối tiếc
Đưa tay gom nắng bên đàng
Rồi Xuân cũng đi biền biệt
Theo từng nhịp gõ thời gian!

Ngày 20. 02. 2019

Scroll to Top