NGÀY MAI
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Ngày mai thì nắng vẫn tươi
Còn ta càng lúc nụ cười càng khô
Bước chân xuôi ngược sông hồ
Bây giờ đã mỏi ngồi mơ mộng lành!
Ngày mai trời vẫn màu xanh
Bình minh vẫn cứ long lanh rạng ngời
Chỉ ta thêm một tuổi đời
Tức là thêm những rã rời phù hư
Đất trời vẫn thế… vô tư
Cứ theo nhịp gõ từ từ… thời gian
Giật mình nhìn lại hoang mang
Kiếp người mới đó, đã tàn quá nhanh
Tháng năm ta kẻ lữ hành
Cuộc đời là những mong manh vô thường
Mỗi ngày được đón vầng dương
An nhiên đi giữa con đường trần gian
Ngày mai… thêm một mùa sang
Có gì mà phải vội vàng chạy theo
Trở về gội rửa mốc meo
Bình tâm đón nhận những gieo neo còn!
Ngày 12. 03. 2019
Bài thơ hay quá, thôi thì đành vậy bạn tôi ơi Nguyễn Toàn Tâm Hòa …
Uhm
Về tắm gội đi
Nhìn thấy hơi bẩn thiệt đó
Thơ hay mà bốc mùi gòi kkkkkk
Quá hay anh ạ!
Thơ hay bạn hiền
Hãy cứ bình tâm đón nhận bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra, hỡi con trai yêu dấu !
Bài thơ hay lắm em ơi
Thơ hay tuyệt vời em trai nhé
Bài thơ hay lắm em ơi
NGÀY MAI
Vạt đêm khép lại sau đồi
Bình minh hé rạng nắng phơi hiên nhà
Đàn chim rộn rã hót ca
Tình Xuân thắm đẹp sắc hoa đủ màu
Ấm nồng hạnh phúc trao nhau
Thăng trầm san sẻ bền lâu tháng ngày
Dù mai trời đất đổi thay
Thì ta cứ vẫn nắm tay chung đường
Gia đình vui vẻ yêu thương
Dạy con chữ nghĩa tấm gương thảo hiền
Gom về tất cả bình yên
Quên đi gian khổ muộn phiền ngày qua
Ngày mai nắng mới chan hòa
Thả hồn ngắm cảnh lòng ta nhẹ nhàng…
BẰNG LĂNG TÍM
3/2019