DĨ NHIÊN
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Đôi khi nắng cũng biết buồn
Đất trời đâu thể trong guồng vui riêng
Mưa à… điều đó dĩ nhiên
Mây kia cũng nhuốm muộn phiền râm đen!
Dĩ nhiên ta cũng đã quen
Nửa đời chạm những bon chen mệt nhoài
Kệ đi… hết đứng lại ngồi
Con đường thành bại qua rồi mới hay!
Dĩ nhiên đôi lúc ta say
Quên trời, quên đất, quên ngày, quên đêm
Nhưng mà chẳng thể quên em
Trong cơn mơ thấy môi mềm rất thơm
Dĩ nhiên trong cuộc áo cơm
Làm sao tránh được sớm hôm nhọc nhằn
Dám mơ phù phiếm vĩnh hằng!?
Đi qua cuộc sống thăng bằng là vui
Dĩ nhiên nước mắt chảy xuôi
Công ơn cha mẹ dưỡng nuôi khó đền
Dĩ nhiên và lẽ dĩ nhiên
Quê hương nguồn cội sao quên được mà!
Dĩ nhiên ta cũng sẽ già
Đôi chân nghiêng ngả bước qua vô thường
Còn gì ở phía con đường
Là tình yêu thật diệu thường… dĩ nhiên!
Ngày 15. 03. 2019
Tuyệt vời bạn hiền ơi
Thơ hay, dĩ nhiên nên chúc mừng! Kakaka… 🙂 🙂 🙂
Nói nhăng nói cuội để mà chơi
Xin khách tri âm chớ chấp lời
Sân khấu cuộc đời ta cứ diễn
Gọi là góp mặt để làm vui !
Cứ cười thoải mái, cứ vui thoải mái, cứ yêu thoải mái, chẳng phụ cuộc chơi trăm năm trên trần thế !
Thật tuyệt vời em iu ah
Rất,rất đẹp hai em ạ và thơ thì hay ơi là hay.
Thì dĩ nhiên
Thơ hay, hình đẹp lắm !
Cái DĨ NHIÊN ở 4 câu thơ khổ thứ ba sẽ làm Thư Trần hài lòng.
Hun cái đi. Haha
Trùi ui…yêu thế. Yêu cả thơ và cặp đôi tuyệt vời này nhé…
Thơ thật là hay, ảnh đẹp ! Chúc bạn luôn an vui nhé !
Bài thơ hay và hay và đẹp hơn là hình ảnh hai em bên nhau thật hạnh phúc..!!
Bài thơ hay, ngưỡng mộ hai em quá
Buổi chiều ấm áp vui vẻ đầm ấm bên gđ em nhé
Lãng mạn quá chị
Bài thơ hay xin chúc mừng tg
Hay lắm em. Chủ nhật nhiều niềm vui, hạnh phúc.
Thơ hay hình cũng đẹp lắm anh Nguyễn Toàn Tâm Hòa ơi !