Bài Thơ: CON VỀ GIỖ NGOẠI THÁNG BA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: CON VỀ GIỖ NGOẠI THÁNG BA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

CON VỀ GIỖ NGOẠI THÁNG BA
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Hai năm… Ngoại biệt cõi trần
Con về nhìn nấm mộ phần cỏ xanh
Dây trầu vẫn mướt… uốn quanh
Tìm hình bóng Ngoại mong manh dáng gầy!

Hai năm khoé mắt còn cay
Ngoại ra đi giữa một ngày nắng tươi
Mà sao nước mắt con rơi
Câu kinh tiễn ngoại những lời xót xa!

Con về giỗ Ngoại tháng ba
Hoa cau rụng ở hiên nhà lẻ loi
Khay trầu khô quéo cùng vôi
Hai năm cũng đã lâu rồi… nằm im!

Con dâng lên thứ Ngoại thèm
Trầu xanh, cau chín nỗi niềm rưng rưng
Dường như con thấy ngoại mừng
Chỉ là giao cảm ngập ngừng… Ngoại ơi!

Ngày 13. 03. 2019

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Bài thơ xúc cảm. Hay bạn hiền

Thư Trần
Thư Trần
5 years ago

Lê Phan Tâm Vinh
Lê Phan Tâm Vinh
5 years ago

Đọc bài thơ của anh rất là cảm động anh Toàn Tâm à????

Như Đồng
Như Đồng
5 years ago

Thơ dạt dào cảm xúc , cầu nguyện hương linh bà siêu sanh tịnh độ .

Nu Nguyenthibich
Nu Nguyenthibich
5 years ago

Xúc động cháu à .

Guốc Mộc
Guốc Mộc
5 years ago

Bài thơ cảm động quá anh ạ

Nguyễn Văn Phụng
Nguyễn Văn Phụng
5 years ago

HAY QUÁ CHÚ .. ANH CHÚC MỪNG NHÉ.

Nguyễn Hoài Hường
Nguyễn Hoài Hường
5 years ago

Xúc động nhớ ngoại

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Thơ thật là hay, nhiều cảm xúc ! Chúc bạn cùng gia đình luôn an vui nhé !

Thanh Phong
Thanh Phong
5 years ago

Tình nào cũng chan hoà : con có phải là người hoàn hảo không ?

Cat Lan
Cat Lan
5 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc

Lưu Xuân Đam
Lưu Xuân Đam
5 years ago

Thơ hay cảm xúc ý nghĩa tuyệt vời tg ạ

Đỗ Đức Thắng
Đỗ Đức Thắng
5 years ago

hay lắm bạn

Dương Tư
Dương Tư
5 years ago

Bài thơ rất hay và xúc động.

Lê Hữu Khánh
Lê Hữu Khánh
5 years ago

Thật cảm động !

Ngô Bill
Ngô Bill
5 years ago

Rất hay bạn ơi!

Phạm Thành
Phạm Thành
5 years ago

Bài thơ đọc cảm động rưng rưng. Chúc Ngoại của cháu thanh thản cõi vĩnh hằng.

Trần Hữu
Trần Hữu
5 years ago

Thơ rất tình cảm, rất xúc động.
Nguyện cầu hương linh cụ siêu sinh miền cực lạc.
Xin chia sẻ và chia buồn cùng em dù đã muộn.

Nguyễn Toàn Tâm Hòa

Scroll to Top