Tác giả Thu Hà

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ tác giả Thu Hà đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: MÌNH ƠI ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: MÌNH ƠI ! (Tác giả: Thu Hà)

MÌNH ƠI !
Thơ: Thu Hà

Đã lâu rồi chẳng thấy tiếng… mình ơi !
Em thấy nhớ những lời yêu thương ấy
Nhẹ nhàng thôi mà lòng em ấm vậy
Mình quên rồi em chợt thấy cô đơn…

Mình biết không trong giấc ngủ chập chờn
Em vẫn gọi qua từng cơn mộng mị
Khát vọng ấy đâu phải là phi lý
Em dỗi hờn mà chỉ biết nín câm…

Mình biết không em cứ phải âm thầm
Như chiếc bóng chìm dần trong bóng tối
Sợ ngoài kia bao dòng đời trôi nổi
Sẽ đưa mình lạc lối tiếng yêu thương…

Mình nhớ không bao đêm thức canh trường
Lời tâm sự dường như không nói hết
Mình bên nhau chưa khi nào mỏi mệt
Nhớ mình nhiều… em quên hết hờn ghen !

Thu Hà



Bài Thơ: ƯỚC VỌNG (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: ƯỚC VỌNG (Tác giả: Thu Hà)

ƯỚC VỌNG
Thơ: Thu Hà

Ở nơi này sao cô đơn đến lạ
Người đông vui sao chả thấy nụ cười
Hỏi lòng ta sao cứ mãi chơi vơi
Buồn nhịp sống buông lơi dòng cảm xúc.

Muốn hỏi trời dòng sông có mấy khúc ?
Và đời người liệu mấy lúc được vui ?
Lại muốn hỏi sao cứ phải ngậm ngùi ?
Không tỏa ngát như mùi hoa thiên lý ?

Giấu lòng mình khi bình minh thật kỹ
Để đêm về âm ỉ những niềm đau
Giọt nước mắt vốn là thứ không màu
Nên cứ chảy theo nhau nào ai biết…

Thử đặt mình là dòng sông chảy xiết
Lúc phong ba ai mải miết kiếm tìm
Tấm chân tình ai sẽ giấu trong tim
Ta chỉ muốn một niềm tin như thế.

Thu Hà

Bài Thơ: NGỦ ĐI BÉ ƠI (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: NGỦ ĐI BÉ ƠI (Tác giả: Thu Hà)

NGỦ ĐI BÉ ƠI
Thơ: Thu Hà

Đêm khuya rồi sao không ngủ bé ơi !
Mắt cứ mở buông lơi dòng cảm xúc
Nghĩ về ai mà trống trong lồng ngực
Cứ dập dồn liên khúc vậy là sao ?

Đêm khuya rồi nỗi nhớ càng lên cao
Không gian lặng…tim cồn cào da diết
Dấu yêu ơi giờ này anh có biết
Đóa quỳnh hương tha thiết giữa đêm trường.

Đêm khuya rồi hoa vẫn tỏa mùi hương
Như thầm gọi người thương ơi hãy đến
Trao vòng tay em bên người bẽn lẽn
Nụ hôn đầu say men ái tình ta.

Đêm khuya rồi nghe những bản tình ca
Dòng lệ thắm nhạt nhòa theo lời hát
Mưa ngoài hiên càng rơi càng nặng hạt
Nhớ thương người nghe mặn chát bờ môi.

Ngày qua ngày tình yêu ấy lên ngôi
Bé thầm ước tình đôi ta trọn vẹn
Như tằm kia sẽ đến ngày cuốn kén
Mong đến ngày tay nâng chén rượu hoa !



Bài Thơ: MỜI ANH VỀ PHÚ THỌ QUÊ EM (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: MỜI ANH VỀ PHÚ THỌ QUÊ EM (Tác giả: Thu Hà)

MỜI ANH VỀ PHÚ THỌ QUÊ EM
Thơ: Thu Hà

Anh có về Phú Thọ với em không ?
Cùng em ngắm cánh đồng đang vụ cấy
Mùi mạ non nghe lòng xao xuyến vậy
Chân vội vàng em quẩy gánh mạ non.

Anh nhìn kìa ! Trên đê đám trẻ con
Chơi đuổi bắt rồi lon ton chạy trốn
Tiếng cười đùa nghe sao mà vui nhộn
Chợt muốn mình chưa khôn lớn anh ơi !

Anh thấy không ! Nụ cười khắp muôn nơi
Đang rạng rỡ trên môi chào anh đó
Người quê em tấm chân tình sáng tỏ
Sống hồn nhiên như cây cỏ anh à !

Về đi anh ngắm đồng ruộng bao la
Ta sẽ hát bài ca mừng hạnh phúc
Ở nơi đây sẽ chẳng còn buồn bực
Mình bên nhau háo hức đón xuân về !

Thơ: Tulip Hoa (Thu Ha)

Bài Thơ: ĐẸP LẮM MƯỜNG LA (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: ĐẸP LẮM MƯỜNG LA (Tác giả: Thu Hà)

ĐẸP LẮM MƯỜNG LA
Thơ: Thu Hà

Mường La mình đẹp lắm phải không anh
Em đã thấy màu xanh của rừng núi
Có dòng sông có con người gần gũi
Có nụ cười như an ủi gửi trao.

Mường La mình trải qua những gian lao
Nay lớn mạnh biết bao công trình mới
Người nông dân dường như đang hồ hởi
Mọi nẻo đường đẹp bởi đã bê tông.

Có khi nào bạn đứng ngắm dòng sông
Và hạnh phúc khi thấy công trình điện
Cả cây cầu cho ta niềm hãnh diện
Đẹp vô cùng thánh thiện cả lòng ta.

Mường La mình chào đón các bạn xa
Bằng tất cả bông hoa tình thân mến
Bằng nụ cười lung linh hơn ngọn nến
Tấm chân tình gửi đến những bài ca.



Bài Thơ: HOA SIM (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: HOA SIM (Tác giả: Thu Hà)

HOA SIM
Thơ: Thu Hà

Lâu rồi chẳng thấy hoa sim
Hôm nay chợt thấy lại tìm tuổi thơ
Một thời suy nghĩ vu vơ
Áo cơm chưa bận chỉ mơ hão huyền

Xa rồi cái tuổi thần tiên
Cứ vô tư sống chẳng phiền não chi
Hoa sim đẹp đến diệu kỳ
Tuổi thơ ngày ấy đã đi đâu rồi ?

Hôm nay nỗi nhớ tìm tôi
Để cho lòng dạ bồi hồi…xuyến xao…

Bài Thơ: VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH (Tác giả: Thu Hà)

VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH
Thơ: Thu Hà

Thuy Linh Lung

Trên thế gian lắm mảnh đời nghiệt ngã.
Vẫn vươn lên bằng chính sức của mình.
Như bé khờ tươi sáng Thủy Lung Linh.
Những vần thơ thắm tình người da diết.

Hẳn chưa đọc thì chắc mình không biết.
TRIỀN SỐNG như vô số phép nhiệm màu.
Nghị lực sống một con người bất diệt.
Một nụ cười sẵn nở lúc thương đau.

Cảm nhận sau khi đọc TRIỀN SỐNG.

Có bao giờ bạn âm thầm tự hỏi
Ta là gì trong cõi tạm trần gian ?
Phải nói thật rằng trước khi biết đến nhân vật chính trong tập thơ , tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là người quá kém may mắn khi cứ đem bản thân ra so sánh với những người có trong tay tất cả. Chỉ đến sau khi đọc hết câu chuyện được mô tả tỉ mỉ bằng những lời lẽ da diết và sâu lắng , tôi mới cảm nhận ra rằng mình thật sự sai lầm. Trên thế gian này, vẫn tồn tại đâu đó những con người mà cuộc sống của họ bất hạnh hơn cả sự bất hạnh. Dường như mọi tai ương , nghịch cảnh của tạo hóa đều trút hết lên cả con người họ. Điển hình là cô bé Thủy Tiên, một cô bé được sinh ra và lớn lên ở vùng đất Phú Yên nên thơ, lãng mạn.

Em mang tên của một loài hoa xinh đẹp nhưng cuộc đời của em cứ xám xịt và đầy u ám. Biến cố tiếp nối biến cố đã đẩy em rớt xuống tận cùng của vực thẳm trần gian.

Mười bốn tuổi phần đông ăn học
Phận tôi rằng chỉ góc phòng riêng
Không tù nhưng mãi gông xiềng
Toàn thân co quắp, ngả nghiêng tinh thần |
Bị sốt bại liệt lúc nhỏ, cảnh nhà neo đơn khốn đốn, bệnh viện xa xôi nên không được chữa trị kịp thời. Người cha trụ cột gia đình lại sớm xa rời thế gian bởi căn bệnh quái ác cùng nhức nhối của dư tàn chiến tranh. Để lại gánh nặng nhọc nhằn cho người vợ thương tật với bầy con nheo nhóc.
Tuổi thanh xuân của em đã bị định mệnh nghiệt ngã cướp đi. Em chẳng bao giờ được đi, đứng, chạy nhảy hay vui chơi như những người bình thường mà phải nằm suốt ngày trên giường với tấm thân co quắp !
Đọc những dòng thơ viết về em, nước mắt tôi đã rơi xuống…Tôi cảm thấy đắng lòng khi hình dung vạn vật dưới những mảng trời xanh được nhìn qua ô cửa sổ từ một gian phòng ọp ẹp, nhỏ nhoi. Cứ ngỡ là em sẽ mãi mãi chôn vùi cả tuổi xuân của mình trong bóng tối của số phận. Nhưng không ! Cuộc đời em đã chuyển sang một bước ngoặt mới , mở ra cho em một cánh cửa diệu kỳ , giúp em thoát ra khỏi sự mặc cảm, cô đơn. Giúp em giữ được sự tươi tắn trẻ trung trên môi mỗi khi nở nụ cười xinh đẹp.
Em tìm đến thế giới mạng như một cơ duyên. Em cảm thấy thích thú và vơi đi rất nhiều nỗi buồn khi hàng ngày tự mình ghét chữ, dệt thơ. Mạng ảo trở thành một chiếc cầu nối đưa em thoát ra khỏi bốn bức tường lạnh lẽo. Có những bàn tay đã giơ ra và có những tấm lòng đã tìm đến với em. Em có thêm rất nhiều bạn bè, rất nhiều anh chị, cô , dì, chú , bác. Họ đến với em bằng tất cả sự yêu thương , trân quý. Em đã được họ tiếp sức, được họ động viên để vượt lên số phận phận lênh đênh trên mảng thơ buồn và tìm thấy nụ cười luôn rạng nở trên môi.
Giờ đây, cuộc sống của em bước đầu có sự thay đổi. Em vẫn nằm trên giường với tấm thân tàn tật, vẫn một cuộc sống khó khăn vất vả bữa đói bữa no nhưng em không cô đơn nữa. Mỗi ngày , em nhận được hàng trăm tin nhắn gần xa gửi đến để an ủi và sẻ chia. Em cảm nhận được rằng em đang sống có ích và em sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin vào tương lai phía trước.

Khép tập thơ tôi đọc lại từ đầu.
Cứ ngẩn ngơ đọc vài lần như thế.
Cảm ơn những vần thơ đã vô tình giúp tôi mạnh mẽ.
Ơn cuộc đời đưa em đến nhân gian.
Phải. Tôi thực lòng muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất tới em.
Giữa cuộc sống bon chen tất bật như hiện nay, chỉ khi đọc được những vần thơ em viết tôi mới thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện bản thân mình. Để xứng đáng với những lời thơ da diết từ đáy lòng em tặng tới tất cả những người xung quanh em.
Các bạn có thể chưa tin những gì tôi nói, chưa cảm nhận như những gì tôi đang cảm nhận. Đơn giản vì các bạn chưa đọc TRIỀN SỐNG.

Cuộc đời này như một dòng sông mà mỗi một con người như một triền đê , dẫn dòng chảy cuộc đời đi tới biển cả bất tận.
Sau những thành công bước đầu của tập thơ MƯA SAO BĂNG buồn tủi.
TRIỀN SỐNG ra đời như một lẽ tất yếu. Đa dạng hơn về thể loại thơ, phong phú hơn ở mọi góc nhìn cuộc sống. Tình người với người được tôn vinh.
Tôi đã may mắn được đọc và được cảm nhận TRIỀN SỐNG như cảm nhận một thông điệp đầy tính nhân văn cao đẹp qua từng cung bậc xúc cảm chân thực của Tác giả Thủy Tiên.
Một thông điệp tôi muốn nhắn gửi tới các bạn rằng:
Hãy gom lại một chút thời gian lắng đọng yên tĩnh để cùng đọc và cảm nhận TRIỀN SỐNG theo cách riêng của bạn. Chắc chắn các bạn sẽ có những cảm nhận thu hoạch giống tôi và còn sâu sắc hơn thế nữa.
Không ngoa ngoắt khi nói TRIỀN SỐNG như một phép màu, như một triền đê định hướng cho dòng chảy cuộc đời đến biển cả mênh mông với giá 50.000đ
Để có trong tay tập thơ TRIỀN SỐNG. Các bạn hãy liên lạc với.
_ Đc: Hà Nội
Sđt: 0938399078
Nick: Sơn Như Lãnh
" Hoặc các bạn cứ cmmt dưới bài viết này "

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của tất cả các anh .chị .cô .chú .bạn bè gần xa yêu thơ Nguyễn Thủy Tiên
……………
Quỳnh Phương

Bài Thơ: VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH (Tác giả: Thu Hà)



Bài Thơ: THƠ TÌNH CHO ANH (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: THƠ TÌNH CHO ANH (Tác giả: Thu Hà)

THƠ TÌNH CHO ANH
Thơ: Thu Hà

Em muốn viết bài thơ tình tha thiết
Gửi trao anh niềm da diết mong chờ
Có tình thương, có cả những ước mơ
Có nỗi nhớ của đôi bờ thầm lặng.

Em muốn gửi cả tấm lòng trinh trắng
Có mùa xuân hoa nắng rất rộn ràng
Có làn gió khi đón mùa thu sang
Có hạnh phúc ngập tràn khi anh đến.

Em muốn viết bài thơ tình yêu mến
Những lời thơ đã chứng kiến đôi mình
Có tình yêu đẹp tựa ánh bình minh
Có khắc khoải khi đôi mình xa cách.

Em muốn viết bài thơ tình hờn trách
Khi giận hờn anh như khách chẳng quen
Để tim em đau nhói mắt ướt nhèm
Anh bảo Ngốc…rồi đem hoa gửi tặng.

Anh biết không ! Em như người say nắng
Nhớ thương anh thức trắng những canh dài
Mình bên nhau hạnh phúc chẳng nhạt phai
Cười lên nhé ! Mong ngày mai tươi đẹp !

Thu Hà

Bài Thơ: CHIỀU MỘNG (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: CHIỀU MỘNG (Tác giả: Thu Hà)

CHIỀU MỘNG
Thơ: Thu Hà

RỒI em sẽ làm thơ tình ái
ĐÂY lòng mình em trải anh xem
NHỮNG lời thơ sẽ đi kèm
BUỔI ban đầu ấy bên em thắm tình.

TRỜI sẽ đẹp khi bình minh đến
CHIỀU hoàng hôn cập bến đôi mình
ANH nghe trong gió đẹp xinh
ĐÀN em gẩy khúc tâm tình xuyến xao.

EM sẽ đến gửi trao nồng ấm
HÁT những lời nhung gấm thêu hoa
DỆT nên khung cảnh quê nhà
ĐIỀU mong mỏi ấy đôi ta sẽ thành.

ƯỚC mộng ấy long lanh như nắng
MƠ đến ngày áo trắng tình yêu
RỒI ĐÂY NHỮNG BUỔI TRỜI CHIỀU
ANH ĐÀN EM HÁT DỆT ĐIỀU ƯỚC MƠ.

Thu Hà



Bài Thơ: CẢM TÁC THEO THỜI TIẾT (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: CẢM TÁC THEO THỜI TIẾT (Tác giả: Thu Hà)

CẢM TÁC THEO THỜI TIẾT
Thơ: Thu Hà

Nắng Sơn La chưa bao giờ nhẹ dịu
Nóng vô cùng đen đủi cả tấm thân
Trời trút mưa dường như cũng rất gần
Ào ào đổ như thêm phần cáu gắt.

Nắng và mưa như chơi trò vụn vặt
Đuổi bắt nhau thêm thắt tựa muối hành
Để cho ta chẳng còn chút long lanh
Nóng với lạnh cứ tranh nhau ùa tới.

Mùa thu ơi vẫn còn xa vời vợi
Để ta thèm cứ ngóng đợi mãi thôi
Nóng làm ta khô hạn cả đôi môi
Mụn trên mặt cũng lên ngôi rồi đó !

Trời vào đêm dẫu rằng trăng sáng tỏ
Gió chẳng về cũng có nghĩa gì đâu
Để cho ta đếm từng giọt đêm thâu
Thầm lo sợ khi mùa Ngâu sắp đến.

Thu Hà

Scroll to Top