Bài Thơ: HOA SIM (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: HOA SIM (Tác giả: Thu Hà)

HOA SIM
Thơ: Thu Hà

Lâu rồi chẳng thấy hoa sim
Hôm nay chợt thấy lại tìm tuổi thơ
Một thời suy nghĩ vu vơ
Áo cơm chưa bận chỉ mơ hão huyền

Xa rồi cái tuổi thần tiên
Cứ vô tư sống chẳng phiền não chi
Hoa sim đẹp đến diệu kỳ
Tuổi thơ ngày ấy đã đi đâu rồi ?

Hôm nay nỗi nhớ tìm tôi
Để cho lòng dạ bồi hồi…xuyến xao…

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cầu Bùi Văn Cầu
Cầu Bùi Văn Cầu
6 years ago

Những đồi sim tím đẹp qúa à!bài thơ cũng rất tuyệt! E chúc chị an lành bên giấc ngủ ngon ak!

Nguyet Hoàng
Nguyet Hoàng
6 years ago

Nhìn sim lại nhớ người thương
Mượn tranh tức cảnh cho vương giọt sầu
Bao giờ Trạch chê ngọn bầu
Leo Đa đẻ trứng ta ầu cùng ơ!

Văn Dũng Bùi
Văn Dũng Bùi
6 years ago

Hôm nay vãn cảnh trên đồi.
Hoa sim đã nở bồi hồi ngày xưa.

Anh Hòa
Anh Hòa
6 years ago

Làm thơ, trong lúc trời mưa.
Nói về cảm giác ban trưa lên đồi.
Ngắm Sim bỗng thấy bồi hồi.
Mong sớm có điện, để tôi đăng bài!???

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Cảnh quê miền núi đẹp quá,thơ cũng hay nữa

Trần Nga
Trần Nga
6 years ago

Thơ hay ,ảnh đẹp hợp cảnh ,thanks

Hoa Tim
Hoa Tim
6 years ago

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim

Bá Hiển
Bá Hiển
6 years ago

Hoa sim tinh khiet muon chung. Mọc giữa mui rừng ở giữa ban ong. Từ phu thọ tới Mường la. Hoa sim vẫn thế mượt mà thướt tha.

Châu Tống
Châu Tống
6 years ago

Hoa sim tím trái sim cũng tím
Tà áo nghèo cũng màu tím hoa sim…

Vũ Hồng Tươi
Vũ Hồng Tươi
6 years ago

Hoa sim nở tím sường đồi
Đợi chờ người ấy đã lâu chưa về!
Chúc cháu ngủ ngon giấc

Scroll to Top