Tác giả Thu Hà

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ tác giả Thu Hà đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NỐI VÒNG TAY LỚN (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: NỐI VÒNG TAY LỚN (Tác giả: Thu Hà)

NỐI VÒNG TAY LỚN
Thơ: Thu Hà

Vòng Tay Lớn vần thơ kính tặng
Từ trái tim sâu lắng tình hồng
Đến anh, đến bác, đến ông
Chúc cô chúc chị tình trong một nhà !

Hồn thơ mãi đậm đà tươi rói
Là tâm hồn lời nói gởi trao
Tình quê chan chứa dạt dào
Sợi dây kết chặt ngọt ngào bốn phương !

Chúc quý hội trên đường phát triển
Vần thơ hay gửi đến muôn nhà
Nghĩa tình mãi chẳng cách xa
Để đời thêm đẹp vần hoa ấm nồng !

Như sương sớm ngời trong sợi nắng
Ghép câu từ chắp cánh yêu thương
Dẫu xa muôn vạn nẻo đường
Vẫn ghi tạc dạ vườn ươm nghĩa tình !

Tulip Hoa mến chúc đại gia đình facebook ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui, sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt ạ !



Bài Thơ: MÙA THU TRONG EM (Tác giả: Thu Hà)

Mùa Thu Trong Em

MÙA THU TRONG EM
Thơ: Thu Hà

Thu trở về trong ánh mắt lung linh
Tia nắng sớm bình minh thêm rạng rỡ
Đóa hồng nhung cũng đang dần hé nở
Khép đêm tàn cứ ngỡ chẳng ngủ yên.

Từng hạt sương bao lắng đọng ưu phiền
Nay rụng vỡ bình yên sao đến lạ
Nhìn hàng cây đang chuyển mùa thay lá
Chợt thấy lòng như đã rộn niềm vui.

Hạ đã qua coi như giấc ngủ vùi
Chẳng luyến tiếc mong lui về thêm nữa
Bởi mùa thu trong em đang rực lửa
Đón nụ cười……lần lữa để mà chi!.

Bài Thơ: ƯỚC (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: ƯỚC (Tác giả: Thu Hà)

ƯỚC
Thơ: Thu Hà

Em ước là cơn gió
Bay đi khắp bốn phương
Chẳng tô điểm má hường
Mà làn môi vẫn thắm.

Em ước là giọt nắng
Toả ánh sáng lung linh
Cho thế giới thanh bình
Muôn hoa cùng toả sắc.

Em ước về phương Bắc
Hái cả chùm sao băng
Ước nguyện thật nhiều rằng
Luôn vui như hoa nở.

Em ước được gặp gỡ
Những người bạn thân yêu
Luôn chia sẻ sớm chiều
Cùng em trong cuộc sống.

Em ước là tiếng trống
Đánh thức những niềm vui
Bao sầu não ngủ vùi
Cho ngày mai tươi sáng !

Tulip Hoa chúc đại gia đình facebook ngày mới thật nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc ạ !



Bài Thơ: TÌNH NGƯỜI (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: TÌNH NGƯỜI (Tác giả: Thu Hà)

TÌNH NGƯỜI
Thơ: Thu Hà

Bạn nghĩ gì khi nhìn bức ảnh không ?
Hai đứa trẻ, một màu hồng, một tối
Gặp nhau đây giữa dòng đời chật chội
Tấm chân tình như gió thổi vào tim !

Bạn biết không đâu phải dễ kiếm tìm
Những phẩm chất, niềm tin trong cuộc sống
Ở ngoài kia biển, trời cao, xa, rộng
Nhưng tìm người biết đồng cảm khó thay.

Hãy nhìn đi hai thân bé nhỏ này
Với ánh mắt có làm lay động bạn ?
Quà nhỏ thôi nhưng tình là vô hạn
Đâu giống đồ mua bán ở ngoài kia.

Nếu ngày mai bắt gặp bạn có chìa
Bàn tay đón rồi sẻ chia như thế ?
Bài thơ này chỉ là câu chuyện kể
Nhưng bức hình thể hiện tính nhân văn.

Tulip Hoa

Bài Thơ: NÓI ĐI ANH !!! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: NÓI ĐI ANH !!! (Tác giả: Thu Hà)

NÓI ĐI ANH !!!
Thơ: Thu Hà

Lời dỗi hờn chẳng biết tại vì đâu
Sao chẳng hỏi một câu mà trách móc
Cứ lặng thinh rồi bỗng dưng hằn học
Có biết rằng em khóc…bởi mình oan.

Ở ngoài kia người ta nói ngập tràn
Câu tình tự với muôn vàn lơi lả
Em nào đâu là loại người hoa lá
Dễ mềm lòng buông thả những lời yêu.

Tuy rằng em chẳng phải đẹp mĩ miều
Nhưng chung thủy em nhiều hơn anh nghĩ
Đến với anh một tình yêu bình dị
Nhưng ấm nồng luôn ngự trị trong tim.

Nói đi anh xin đừng có im lìm.
Để đến lúc niềm tin em sụp đổ
Thôi từ nay em sẽ làm khúc gỗ
Lặng nhìn đời dẫu lệ đổ trong tim.

Tulip Hoa



Bài Thơ: ANH VẪN CÒN (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: ANH VẪN CÒN (Tác giả: Thu Hà)

ANH VẪN CÒN
Thơ: Thu Hà

NHỚ NGƯỜI ẤY PHẢI KHÔNG…

Anh vẫn còn nhung nhớ đến người xưa
Và thổn thức khi cơn mưa chợt đến
Chuyện tình kia khiến tim anh mỏi mệt
Nhưng nỗi niềm đâu quên hết phải không ?!

Anh vẫn nhìn trong khoảng lặng mênh mông
Tìm hình bóng thầm mong người xưa cũ
Bao ngày qua tưởng chừng như đã ngủ
Có ai ngờ…mùa thu đánh thức anh.

Dẫu biết rằng giấc mơ ấy chẳng thành
Sao anh vẫn từng canh đêm thức trắng ?
Tình của anh càng trở nên sâu nặng
Trao về người..để nhận đắng con tim !

Em biết rằng anh mải miết kiếm tìm
Mùa kỷ niệm đã ghim vào khối óc
Có biết không tấm thân anh còi cọc
Cũng chỉ vì lăn lóc khối tình si.

Là em đây…đâu có dám phân bì
Người đến trước…bởi vì em thấu hiểu
Với người ta em trở nên kênh kiệu
Có anh rồi…nhưng liệu có vẹn nguyên ?!

Bởi vì anh vẫn giữ trọn lời nguyền
Với người ấy…dù thuyền quyên…bến lỡ
Dẫu tình xưa đã trở thành dang dở
Nhưng thu về….anh lại nhớ người ta…

——————++++++++——————–

Để chiều nay nước mắt em nhạt nhòa
Ghen một chút….thì ra anh vẫn nhớ !

Tulip Hoa

Bài Thơ: ĐÃ BAO ĐÊM (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: ĐÃ BAO ĐÊM (Tác giả: Thu Hà)

ĐÃ BAO ĐÊM
Thơ: Thu Hà

MẸ VẪN NGỒI NHƯ THẾ ……

Bao đêm rồi mẹ vẫn ngồi như thế
Ngắm hình con ….như thể vẫn còn đây
Nghĩ về xưa những khoảnh khắc xum vầy
Tấm thân mẹ cứ hao gầy vì nhớ…..

Từng ấy năm mẹ vẫn hoài trăn trở
Thương thằng con dáng nhỏ sức kiên cường
Ngày vào quân nó mới có người thương
Đành bỏ lại vì chiến trường phía trước….

Thời gian trôi chẳng bao giờ quay ngược
Và người con cũng tiếp bước cha mình
Sáng mùa đông nó anh dũng hy sinh
Trong chiến trận đã quên mình vì nước…

Nơi quê nhà mẹ nào đâu biết được
Tấm thân con chẳng xây xước nhẹ nhàng
Giữa rừng hoang da thịt đã nát tan
Anh hứng trọn cả một làn pháo súng…

Nhận được tin mẹ chẳng còn đứng vững
Mắt nhòe đi…..quên cứng cỏi hôm nào
Kể từ đây mẹ sẽ sống ra sao ?
Chồng, con mất….mẹ trao ai sự sống ?

Ngần ấy năm mẹ vẫn hoài trông ngóng
Tìm mộ con giữa ngàn đống tro tàn
Con ở đâu……để mẹ mãi hoang mang ?
Ôm di ảnh…..lệ chan từng canh vắng…..

( Bài viết nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2017 ).

Tulip Hoa



Bài Thơ: XIN HÃY GIÚP CON (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: XIN HÃY GIÚP CON (Tác giả: Thu Hà)

XIN HÃY GIÚP CON
Thơ: Thu Hà

Mua giúp con tờ vé số đi Cô
Con lạnh lắm… trời lại mưa tầm tã
Phận của con sớm mồ côi vất vả
Lúc chào đời… con đã vậy Cô ơi!

Chỉ một tờ vé số với con thôi
Là tất cả niềm tin và hy vọng
Là miếng cơm qua năm dài tháng rộng
Là nụ cười… con đánh đổi tuổi thơ.

Con bây giờ cũng chẳng dám ước mơ
Được cắp sách như bạn cùng trang lứa
Tuổi thơ con không có quyền chọn lựa
Nên cuộc đời… chia nửa những ước mơ.

Đã bao lần con đứng dưới trời mưa
Thầm nguyện ước một bàn tay đon đả
Đón lấy con rồi vỗ về êm ả
Trả con về… với đúng nghĩa tuổi thơ.

Hạnh phúc nào… sao chỉ thấy bơ vơ
Con lạc lõng giữa dòng người hối hả
Ai thương con xin hãy đừng vội vã
Dù chỉ là…. một tấm vé cho con.

Tulip Hoa

Bài Thơ: DẤU YÊU À ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: DẤU YÊU À ! (Tác giả: Thu Hà)

DẤU YÊU À !
Thơ: Thu Hà

EM CHỈ CẦN CÓ ANH

Thứ bảy về người ta đón niềm vui
Còn em vẫn ngậm ngùi trong nỗi nhớ
Nghe đâu đây dường như còn hơi thở
Mới hôm nào mình bỡ ngỡ trao nhau.

Thứ bảy này là của tháng mưa ngâu
Nên tình vẫn âu sầu trong xa cách
Dấu yêu ơi tình anh hoa hồng bạch
Có khi nào thầm trách lỡ yêu em ?

Từng ngày qua dường như nỗi khát thèm
Luôn rực cháy trong đêm đen vò võ
Tình của em như vầng trăng sáng tỏ
Trao về anh từng đó vẫn chưa thành.

Sợ rất nhiều hạnh phúc sẽ mong manh
Nhưng em vẫn chân thành bên anh mãi
Mặc ngoài kia bao thềm hoa đan trải
Em chỉ cần có anh mãi kề bên !

Tulip Hoa



Bài Thơ: NGỐC À ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: NGỐC À ! (Tác giả: Thu Hà)

NGỐC À !
Thơ: Thu Hà

NGHE EM DẶN NÀY !

Ơ chàng ngốc sao cười em thế ?
Người ta buồn đổ lệ mà xem
Đêm qua ngủ chẳng buông rèm
Muỗi chui vào đốt lọ lem mặt mày.

Đã như vậy còn hay trách móc
Chẳng dịu dàng…thôi khóc nha cưng !
Ớt mà trộn lẫn với gừng
Biết không cay xót coi chừng đấy nha !

Rồi lại bảo sao mà đanh đá
Cũng chỉ vì ai chả thèm thương
Chiều qua em bị lạc đường
Sao không tìm đón để vương nỗi sầu ?!

Em thừa biết gái câu nhiều lắm
Nhưng ngốc à đừng đắm đuối yêu
Dù cho họ có mĩ miều
Chắc gì tình cảm đã nhiều biết chưa !

Em bảo nhé phòng ngừa là nhất
Gái mà theo thành thật anh khai
Dẫu cho mắt phượng mày ngài
Không bằng người vợ hoa nhài sớm hôm.

Anh mà cứ lôm côm em ghét
Đừng bảo là bắt chẹt…ứ nghe !
Yêu thương mới phải dặn nè
Cùng nhau xây đắp chăm be ngốc à !

Tulip Hoa

Scroll to Top